Tại sao phụ nữ thích xem phim tình cảm bi lụy?

Một bí ẩn từ lâu đối với đàn ông là tại sao nhiều phụ nữ thích xem những bộ phim tình cảm bi lụy cùng với bạn của họ.

Các nhà khoa học thuộc trường đại học Cardiff (Xứ Wales) phát hiện việc chia sẻ cảm xúc buồn giúp phụ nữ suy nghĩ tích cực hơn. Bằng cách chia sẻ cảm xúc, họ thấy các đoạn vui của phim vui hơn và các đoạn buồn đỡ buồn hơn.

Tiến sĩ Job van der Schalk, nhà tâm lý học tại trường đại học Cardiff, cho biết: “Phát hiện của chúng tôi cho thấy rằng trải nghiệm cảm xúc bi quan như xem một bộ phim bi lụy trở nên lạc quan hơn khi cảm xúc đó được chia sẻ với một người bạn. Trong khi đó, cảm xúc lạc quan như khi xem một bộ phim hài lãng mạn sẽ trở nên vui hơn khi được chia sẻ”.

Nghiên cứu được tiến hành với sự tham gia của 30 cặp bạn nữ từ 20 đến 33 tuổi. Họ được cho em những hình ảnh có cảm xúc mạnh và được yêu cầu tự đánh giá cảm xúc của họ từ ‘rất bi quan’ tới ‘rất lạc quan’.

(Ảnh minh họa)

Các nhà khoa học đưa một người trong mỗi cặp vào máy quét não để theo dõi phản ứng của họ. Những người tình nguyện sau đó được yêu cầu xem và đánh giá những hình trong ở một mình và ở với bạn của họ. Nhóm nghiên cứu phát hiện những hình ảnh được xem với cảm xúc lạc quan khi các cặp đôi ở cùng nhau.

“Khi mọi người tới rạp để xem phim, họ đoán trước được sự ảnh hưởng tích cực của việc chia sẻ cảm xúc”, nhóm nghiên cứu cho biết.

Các nhà làm phim Hollywood đã rất thành công khi dường như nắm bắt được lý thuyết này. Bộ phim Marley and Me (2008) xoay quanh mối quan hệ của một cặp đôi với chú cho của họ, đã thu về 238 triệu USD trên toàn cầu. Trong khi đó, bộ phim The Fault in Our Stars (2014) kể về tình yêu giữa 2 bệnh nhân ung thư tuổi teen, đã thu về gần 300 triệu USD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bị ngăn cấm tình cảm đồng tính, tôi đối xử ác với người yêu
Bị ngăn cấm tình cảm đồng tính, tôi đối xử ác với người yêu

Chúng tôi đều sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, du học sinh ngành y của một trường đại học tại Australia.

Bị ngăn cấm tình cảm đồng tính, tôi đối xử ác với người yêu

Bị ngăn cấm tình cảm đồng tính, tôi đối xử ác với người yêu

Chúng tôi đều sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, du học sinh ngành y của một trường đại học tại Australia.

Bạo hành bằng võ... miệng
Bạo hành bằng võ... miệng

Xúc phạm đến bạn đời bằng lời nói là một kiểu gây thương tích không để lại dấu vết, không nhìn thấy được.

Bạo hành bằng võ... miệng

Bạo hành bằng võ... miệng

Xúc phạm đến bạn đời bằng lời nói là một kiểu gây thương tích không để lại dấu vết, không nhìn thấy được.

Đêm ấy ở nhà nghỉ, họ có trong sáng không?
Đêm ấy ở nhà nghỉ, họ có trong sáng không?

Cô ấy và những người bạn của cô ấy đều xác nhận là họ vào nhà nghỉ nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra. Vậy mà tôi vẫn rất băn khoăn.

Đêm ấy ở nhà nghỉ, họ có trong sáng không?

Đêm ấy ở nhà nghỉ, họ có trong sáng không?

Cô ấy và những người bạn của cô ấy đều xác nhận là họ vào nhà nghỉ nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra. Vậy mà tôi vẫn rất băn khoăn.

Thất bại, chồng không muốn làm ăn nữa!
Thất bại, chồng không muốn làm ăn nữa!

Phải chăng tiền hết, tình cũng cạn?

Thất bại, chồng không muốn làm ăn nữa!

Thất bại, chồng không muốn làm ăn nữa!

Phải chăng tiền hết, tình cũng cạn?

Không sinh được con, mẹ chồng muốn tôi ra đi
Không sinh được con, mẹ chồng muốn tôi ra đi

“Con đã không thể có con thì hãy buông tha cho nó để nhà mẹ khỏi tuyệt tự”. Câu nói của mẹ chồng như mũi dao xoáy vào tâm can tôi.

Không sinh được con, mẹ chồng muốn tôi ra đi

Không sinh được con, mẹ chồng muốn tôi ra đi

“Con đã không thể có con thì hãy buông tha cho nó để nhà mẹ khỏi tuyệt tự”. Câu nói của mẹ chồng như mũi dao xoáy vào tâm can tôi.

Phụ nữ đã bỏ chồng là cực kỳ "dễ dãi"?
Phụ nữ đã bỏ chồng là cực kỳ "dễ dãi"?

Không lẽ cứ đàn bà bỏ chồng là cực kỳ dễ dãi, là khao khát đàn ông, là chấp nhận làm “đồ chơi” cho cả những kẻ nhân cách thấp hèn đến như thế?

Phụ nữ đã bỏ chồng là cực kỳ "dễ dãi"?

Phụ nữ đã bỏ chồng là cực kỳ "dễ dãi"?

Không lẽ cứ đàn bà bỏ chồng là cực kỳ dễ dãi, là khao khát đàn ông, là chấp nhận làm “đồ chơi” cho cả những kẻ nhân cách thấp hèn đến như thế?