Euro 2012 và những bóng hồng rực rỡ

Trên sân cỏ mùa Euro, các đội cống hiến hết mình tạo nên ấn tượng tốt đẹp ngay sau vòng bảng. Còn trên khán đài, các WAG luôn được chú ý đặc biệt.

WAG là gì? 

Đây là viết tắt của cụm từ “wives and girlfriends” - vợ và bạn gái của các cầu thủ. Đóng vai trò một nửa của ngôi sao, không ngạc nhiên khi những người đẹp này luôn lọt vào tầm ngắm của giới truyền thông. 

Nụ hôn ngọt ngào của Frantisek Rajtoral sau khi anh và các cầu thủ CH Czech vượt qua vòng bảng (Ảnh: Getty). 

Thường thì với một vị thế như vậy, họ cũng trở thành các nhân vật mang tính đại chúng. Có người là người mẫu, diễn viên, ngôi sao... trước khi kết hợp với các cầu thủ. Có người lại từ mối quan hệ tình cảm đó, từ mác WAG đó đặt chân vào các lĩnh vực nghệ thuật. Tóm lại, WAG là khái niệm đang song hành với những ngôi sao bóng đá.

Khái niệm này có thể tồn tại từ lâu nhưng trở thành phổ biến nhất là tại World Cup 2006 khi WAG đi vào từ điển, được giới truyền thông lá cải Anh sử dụng rầm rộ. Sau đó, nó như một thuật ngữ phổ thông, được dùng rộng rãi ở nhiều nước và không chỉ trong bóng đá mà để chỉ vợ/người yêu của các gương mặt thể thao nói chung. 

WAG thời còn là “thảm họa”

Đáng buồn là đầu tiên, WAG như một khái niệm “thảm họa” và không ít người Anh cho rằng chính nhóm người đẹp ồn ào này là một trong những nguyên nhân khiến Tam Sư thi đấu dở tệ tại World Cup 2006. 

WAG của tuyển Anh năm đó là một tập hợp đáng nể với những cái tên đình đám như Victoria Beckham, vợ của đội trưởng Anh khi ấy David Beckham và được tờ “New Yorker” phong tặng danh hiệu “Nữ hoàng của các WAG”! 

Một cái tên nổi không kém là Cheryl Tweedy, cũng xuất thân từ ca hát (nhóm Girls Aloud). Xinh đẹp, tài năng, Cheryl là giấc mơ của không ít bậc mày râu xứ sương mù và không lâu sau World Cup 2006, cô kết hôn với hậu vệ Ashley Cole nhưng rồi cuộc hôn nhân đó sớm tan vỡ năm 2010. 

Cũng mới đóng vai bạn gái khi đó là Coleen Mcloughlin (2 năm sau trở thành bà Coleen Rooney) được tờ “The Sun” gọi là “Super WAG”. Nhóm người đẹp này làm náo loạn thị trấn nhỏ Baden Baden của Đức (cũng là nơi tuyển Anh đóng quân) khi giới truyền thông đổ xô săn đón, đưa tin tỉ mỉ từng bước đi cử động của họ. 


Dàn WAG Italia tại Euro 2012

Không còn những “gánh xiếc rong”

Sau thảm họa mà chính trung vệ Rio Ferdinand gọi là “gánh xiếc rong” ở World Cup 2006 đó, người Anh rút kinh nghiệm triệt để. 

Điển hình là EURO lần này, những WAG của xứ sương mù đã “lành” đi rất nhiều, không còn hình ảnh ăn chơi nhảy múa, tiêu tiền như nước, tiệc tùng thâu đêm nữa. Tam Sư đóng quân ở Krakow (Ba Lan) tại một địa điểm khá trung tâm. Một khách sạn cũng tại thành phố này được đặt cho các WAG. 

Nhưng họ đã thôi nổi loạn vì nhận được cảnh báo rất rõ ràng từ ban huấn luyện. Cựu cầu thủ Gary Neville, giờ là một thành viên ban huấn luyện tuyển Anh, nhấn mạnh: “Bây giờ là thời đại khác. Những lỗi kiểu như vậy không được phép lặp lại”. 

Đây là lần đầu tiên trong 6 năm, WAG tuyển Anh được phép tề tựu cùng chồng và bạn trai trong thời gian diễn ra giải. Và có vẻ lần này, họ chủ yếu ở trong khách sạn, thậm chí không hiện diện nhiều trên các khán đài khi Anh thi đấu. Một phần Krakow cũng không phải chốn thích hợp cho ăn chơi. 

Thành phố này nổi danh với những địa điểm lịch sử hơn là các trung tâm mua sắm hoành tráng hay các quán bar đêm xa xỉ. Một phần các WAG Anh bị “dọa” khá nhiều về tình trạng an ninh nên ban đêm không mấy khi ra đường. 

Silvia Hsieh vợ của Diamanti cổ vũ chồng thi đấu tại Euro 2012 dù anh mới ra sân vài phút (Ảnh: Getty Images).

Trong khi các WAG Anh đột nhiên chìm lắng thì bên trên các khán đài lại rực rỡ những ngôi sao khác. Dàn WAG của Tây Ban Nha và Italia đang thống lĩnh EURO năm nay. Thú vị nhất trên phía WAG Tây Ban Nha là họ có một gương mặt rạng ngời ngay trên sân cỏ. Đó là Sara Carbonero, bạn gái của thủ môn Iker Casillas. 

Là phóng viên thể thao làm việc cho kênh Telecinco, Sara được bình chọn là “Nữ phóng viên hấp dẫn nhất thế giới”. Cô tác nghiệp trong các trận của Tây Ban Nha và luôn trở thành mục tiêu săn ảnh của... các đồng nghiệp khác! 

Vị trí số 1 của Euro năm nay thuộc về WAG Italia hoàn toàn xứng đáng. Hiếm có giải nào mà những người đẹp Italia lại tề tựu đông đảo như vậy. Bất cứ trận nào của Arruzzi cũng có mặt nhóm WAG đông đảo bao gồm Carolina Marcialis (vợ Cassano), Cristina De Pin (bạn gái Montolivo), Roberta (vợ Marchisio) và Silvia Hsieh (vợ Diamanti)…Họ còn bế theo các “công chúa”, “hoàng tử” của mình tới cổ vũ. Một tay ôm con, một tay vẫy cao hò hét chắc chỉ có ở những nàng WAG xứ mì ống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên