Giải đấu của những người trẻ

Trong kỳ Euro lần này, những cầu thủ trẻ, những đội bóng trẻ đang tạo ra được những ấn tượng sâu đậm.

Đầu tiên là những cầu thủ của đội tuyển Đức. Họ là đội duy nhất thắng cả ba trận ở vòng bảng. Với 9 điểm trong tay, người Đức là những người duy nhất tạo ra được thành tích này ở vòng đấu bảng. Bị xếp vào bảng “tử thần” nhưng những cầu thủ chỉ có tuổi đời trung bình 24,52 của HLV Joachim Loew đã làm những Hà Lan, Đan Mạch và Bồ Đào Nha phải quỵ gối. Không có nhiều tính toán trong cái cách mà ĐT Đức chơi ở vòng bảng. Chỉ có tấn công và ghi bàn mặc dù đôi lúc họ không cần phải như vậy. Ở trận đấu cuối gặp Đan Mạch khi chỉ cần 1 trận hòa là chắc chắn họ sẽ đứng đầu bảng, người Đức vẫn chơi quyết liệt tới phút cuối cùng để giành chiến thắng 2 - 1.

Những tên tuổi sáng giá như T.Muller, Mesut Özil, Podolski, Manuel Neuer… trưởng thành vượt bậc trong những năm qua và tới kỳ Euro 2012 này, họ đang ở trong giai đoạn chín sự nghiệp, trở thành nòng cốt của ĐT Đức. Podolski, người đã 100 lần khoác áo ĐTQG cũng mới chỉ 27 tuổi.

Những đội tuyển khác như Anh, Pháp, Nga… đều đang sống dựa vào hơi thở cũng những người trẻ tuổi. ĐT Anh tuy không có Rooney ở hai trận đầu tiên nhưng cũng đã có màn trình diễn rất tốt. Những cái tên Alex Oxlade-Chamberlain, Welbeck hay thậm chí cả Walcott đã tạo nên một bộ mặt mới cho Tam sư và gạt bỏ những lo ngại về lực lượng trước giải đấu.

Còn với Pháp, lứa cầu thủ sinh năm 1987 đã từng vô địch U17 châu Âu như Benzema, Nasri, Ben Arfa, Menez… đang thổi bùng lên những hy vọng về một giải đấu thành công cho gà Gaulois. Bắt tay vào cải tổ đội tuyển Pháp sau thất bại ê chề và những rắc rối nội bộ tại World Cup 2010, HLV Laurent Blanc đã và đang làm rất tốt công việc của mình. Sự kết hợp thế hệ 1987 cùng với những cựu binh như Ribery, Hugo Lloris, Patrice Evra đang tạo ra một lối chơi rất Pháp - bay bổng, đẹp mắt và lãng mạn.

Không chỉ có những tập thể trẻ, những cá nhân trẻ tuổi cũng đã tạo nên dấu ấn ở Euro lần này. Đội tuyển Nga của Dzagoev tuy nhận thất bại cay đắng ở lượt đấu cuối và phải về nước sớm nhưng “Messi nước Nga” đã được cả thế giới biết đến. Hay những cái tên mới của Bồ Đào Nha như Nelson Oliveira cũng đã có những ấn tượng đầu tiên.

Bản lĩnh người trẻ

Tuy nhiên, bản lĩnh người trẻ thường đi kèm với sự bồng bột, ngây thơ. Nhiều người đặt câu hỏi, liệu những người làm bóng đá Đức đã đặt niềm tin một cách quá đà vào các cầu thủ trẻ?

 Những thất bại ở World Cup 2006, Euro 2008 càng làm nghi vấn đó trở nên lớn hơn nhưng có thể nó sẽ bị dập tắt ở Euro lần này. Trong trận cuối vòng bảng với Đan Mạch, người Đức đã có 6 phút “sống trong sợ hãi” bởi ở cuộc đối đầu còn lại trong khuôn khổ bảng B, Cristiano Ronaldo đã nâng tỷ số lên 2-1 trước Hà Lan (74). Như vậy, Đan Mạch chỉ cần thắng 2-1, đội bị loại sẽ là tuyển Đức. Đó cũng là khoảng thời gian HLV Loew đã rút các trụ cột ra nghỉ nhưng các cầu thủ trẻ của ông đã biết vượt qua bằng bàn thắng đơn giản của Lars Bender, người mới có trận đấu đầu tiên ở Euro trong sự nghiệp.

Những cầu thủ trẻ của ĐT Anh cũng đã có màn lội ngược dòng trước Thụy Điển để chiến thắng trong trận quyết định. Người Pháp cũng được cho là thích nghi tốt hơn Ukraine khi việc dừng trận đấu tới 55 phút không phải là vấn đề quá lớn đối với họ.

Trong bóng đá hiện đại, khi mà lối chơi trở nên chặt chẽ hơn bao giờ hết thì chính những người trẻ tuổi với những ý tưởng đột phá sẽ phá tan sự chặt chẽ đến ngột thở đó và tạo ra một vẻ đẹp tươi mới cho bóng đá. Euro 2012 sẽ là giải đấu tôn vinh những người trẻ tuổi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên