5 điểm nhấn trong trận chung kết Euro 2012

Trận chung kết đã diễn ra không giống như người hâm mộ tưởng tượng, một kết cục bi thảm cho Azzurri và tất nhiên là Tây Ban Nha làm nên lịch sử.

TBN cho thấy họ vượt trội về kinh nghiệm thi đấu các trận then chốt so với Italia (Ảnh: Getty Images).

Sự vượt trội của Tây Ban Nha

Có thể nói Tây Ban Nha hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng này. Họ vượt trội Italia về khả năng điều khiển trận đấu cũng như trong các tình huống quyết định. Về nhân sự, các cầu thủ Tây Ban Nha cũng là những người có kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao hơn rất nhiều so với Italia. Họ có tới 9 cầu thủ đã từng vô địch World Cup, không những vậy các cầu thủ Tây Ban Nha (của Real và Barca) thường xuyên được thi đấu trong những trận cầu đỉnh cao không chỉ ở cấp độ đội tuyển mà còn ở cả CLB.

Bên phía Italia chỉ có Pirlo, Buffon và De Rossi là đã từng được thi đấu một trận chung kết World Cup. Còn lại đa số là những người lần đầu tiên tham dự.

Chính điều này khiến Tây Ban Nha hoàn toàn “lột xác” trong trận chung kết. Ở các trận đấu trước sự bùng nổ của TBN là hầu như không có.

Chiến thuật của Del Bosque

Hàng tiền vệ của TBN lên xuống rất hợp lý và "trói trặt" những ngòi nổ của đối phương (Ảnh: Getty Images).

Del Bosque đã chứng tỏ tại sao ông lại có thể giành 2 chức vô địch Champions League, 1 FIFA World Cup và 1 chức vô địch Euro. Nhiều lời chỉ trích đã nhắm vào “ngài râu kẽm” khi cho rằng ông và các học trò trình diễn 1 lối đá gây buồn ngủ, thậm chí là tiêu cực. Nhưng chính sự cách tân của tiqui-taka do Del Bosque tạo ra đã phá vỡ hệ thống phòng ngự của Italia.

Với đội hình xuất phát 4-6-0 ngay từ đầu, hàng tiền vệ của TBN thường xuyên dâng cao và áp sát với các cầu thủ Italia, điều này khiến cho hai tiền vệ làm nhiệm vụ “lá chắn” cho Pirlo là De Rossi và Marchisio gần như tê liệt và kéo theo đó là việc Pirlo không thể phát huy được khả năng của mình.

Sau khi Italia thủng lưới và buộc phải chơi tấn công, hàng phòng ngự của họ lộ rõ nhiều khe hở, 4-6-0 lập tức được biến thành 4-5-1 truyền thống với sự xuất hiện của Torres trong vai trò tiền đạo cắm. Chính El Nino là người “đâm nhát kiếm” quyết định khi có 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo. Đây là một câu khẳng định cho sự thay đổi người hợp lý của Del Bosque, hai cầu thủ vào sân là Torres và Mata đều ghi bàn.

“Trái tim” Pirlo gần như ngừng đập

Pirlo gặp rất nhiều khó khăn trong trận đấu này khi liên tục bị áp sát và phong tỏa (Ảnh: Getty Images).

Không có gì có thể phủ nhận Pirlo là cầu thủ quan trọng nhất của Italia và trong trận đấu này, anh hoàn toàn bị phong tỏa. Không có một đường chuyền nào từ cái chân ma thuật của cầu thủ số 21 này có thể gây được nguy hiểm. Hơn nữa, Pirlo cũng không thể thong dong cầm bóng như 5 trận trước. Điều này khiến mọi phương án tấn công của Italia đi vào ngõ cụt.

Bàn thắng của Alba

Bàn nâng tỷ số lên 2-0 trong một pha băng lên bất ngờ của hậu vệ trái này chính là bước ngoặt của trận đấu. Đích thân HLV Del Bosque đã nhận xét điều này. Mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều cho Italia nếu như bắt đầu hiệp 2 họ chỉ bị dẫn trước một bàn.

Chấn thương của Motta

Chấn thương của Motta khiến Italia lâm vào cảnh thiếu người bất đắc dĩ dẫn tới vỡ trận (Ảnh: Getty Images).

Phút 61, Motta vừa vào sân được 5 phút thì gặp phải một chấn thương sau pha va chạm với cầu thủ Tây Ban Nha. Anh là sự thay đổi người cuối cùng của Prandelli trong trận đấu này điều đó đồng nghĩa với việc Italia chỉ còn thi đấu với 10 người.

Sự thiếu vắng nhân sự khiến Italia không còn giữ được sức ép như những phút đầu hiệp 2, họ vẫn cố gắng đẩy cao đội hình tìm bàn thắng nhưng điều này khiến Azzurri rơi vào tình cảnh khốn đốn.

Không những không có bàn thắng mà Italia còn phải chịu thêm hai bàn thua đều đến từ các pha tấn công nhanh của Tây Ban Nha ở những phút cuối hiệp 2. 4 – 0 và Italia phải chịu trận thua đậm nhất trong lịch sử các trận chung kết Euro./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên