Thói quen xấu khiến hạnh phúc tan vỡ

Có những thói quen đơn giản nhưng nếu không khéo léo để ý nó sẽ gây ảnh hưởng xấu đến hạnh phúc của bản thân.


1.  Lừa dối

Đây là một thói quen cực xấu mà không ít người mắc phải. Mặc dù chúng ta đều nhận thức được điều này nhưng dường như nói dối là một thói quen khó sửa nên nhiều người đã đánh mất hạnh phúc chỉ vì thói quen “vô hại” này. Trong tình yêu và hôn nhân, không có gì quan trọng bằng thẳng thắn và sự chân thành. Đừng cố gắng làm mình hoàn hảo trong mắt bạn đời bằng những lời nói dối.

2.  Thể hiện sự quan tâm quá mức và thái quá

Nhiều người lầm tưởng rằng gọi điện, nhắn tin thường xuyên, vào face của người yêu liên tục…sẽ khiến đối phương cảm thấy bạn rất yêu và quan tâm đến họ. Tuy nhiên, thực tế là bạn đang tự biến mình thành một bà cô lắm điều và soi mói vào đời tư của người khác. Hãy nhớ cái gì quá cũng không tốt, bạn nên làm mọi việc ở mức vừa phải, đừng tự biến mình thành một điệp viên bất đắc dĩ.

3.  Cố gắng thay đổi người ấy

Đa số mọi người đều cầu toàn và luôn đòi hỏi một người yêu phù hợp với những “tiêu chuẩn” của mình. Nhưng cuộc sống không có gì trọn vẹn và 2 người phải phải điền vào những chỗ khuyết cho nhau. Nếu bạn cứ cố gắng biến một anh chàng hiền lành ít nói thành một “romantic lover” thì người đau khổ cuối cùng không ai khác, sẽ là chính bản thân bạn khi bạn không thể đạt được điều mình mong muốn.

4.  Nói xấu về gia đình của người ấy

Dù cho bạn cảm thấy thế nào về nào về gia đình của vợ hoặc chồng, người yêu  đi chăng nữa, bạn cũng không nên dùng những lời lẽ nặng nề để nói về họ. Điều này cực kì quan trọng. Bởi dù có yêu bạn bao nhiêu đi chăng nữa, anh ấy (hoặc cô ấy) cũng không thể chấp nhận được việc bạn không tôn trọng gia đình họ. Vì thế, hãy cẩn thận trong từng lời nói, đừng để “lời nói chẳng mất tiền mua” lại làm tan vỡ hạnh phúc của bạn.

 5.  Tranh cãi to tiếng nơi công cộng

Có thể hai bạn thường tranh luận về nhiều vấn đề cùng quan tâm. Tuy nhiên nên hạn chế tranh luận ở những nơi đông người. Nếu bạn cố tình gây tranh cãi ở nơi công cộng sẽ khiến cho anh ấy (hoặc cô ấy) cảm thấy mất mặt và hạnh phúc của bạn có nguy cơ “lung lay”.

 6.  Bất cần đối với chính bản thân mình

Đừng bao giờ bỏ mặc luôn chính bản thân mình. Bởi nó không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn mà còn có thể “giết chết” tình yêu của bạn. Anh ấy sẽ nghĩ sao khi nhìn thấy bạn mệt mỏi, “gầy còm ốm yếu” hoặc tăng cân một cách mất kiểm soát./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

5 bí quyết để hạnh phúc mà không cần hy sinh
5 bí quyết để hạnh phúc mà không cần hy sinh

VOV.VN - Siêu mẫu Hà Anh chia sẻ "Hãy tiến một bước về phía trước để cho phép mình hạnh phúc, tận hưởng hạnh phúc mà không cần phải nghĩ tới hai tiếng "Hy sinh".

5 bí quyết để hạnh phúc mà không cần hy sinh

5 bí quyết để hạnh phúc mà không cần hy sinh

VOV.VN - Siêu mẫu Hà Anh chia sẻ "Hãy tiến một bước về phía trước để cho phép mình hạnh phúc, tận hưởng hạnh phúc mà không cần phải nghĩ tới hai tiếng "Hy sinh".

Mùi của hạnh phúc
Mùi của hạnh phúc

Lan cười mình, cười sự ngốc nghếch và trẻ con. Một chút nữa thôi, có lẽ cô đã tự tách mình ra khỏi gia đình, khỏi yêu thương và ấm áp.

Mùi của hạnh phúc

Mùi của hạnh phúc

Lan cười mình, cười sự ngốc nghếch và trẻ con. Một chút nữa thôi, có lẽ cô đã tự tách mình ra khỏi gia đình, khỏi yêu thương và ấm áp.

Hạnh phúc mỏng manh trước câu nói đùa
Hạnh phúc mỏng manh trước câu nói đùa

VOV.VN - Thật lòng em không muốn chia tay với anh nhưng bước tiếp thì lại quá đau khổ.

Hạnh phúc mỏng manh trước câu nói đùa

Hạnh phúc mỏng manh trước câu nói đùa

VOV.VN - Thật lòng em không muốn chia tay với anh nhưng bước tiếp thì lại quá đau khổ.

Đàn ông nào ngoại tình cũng bảo “gia đình anh không hạnh phúc“
Đàn ông nào ngoại tình cũng bảo “gia đình anh không hạnh phúc“

Tôi muốn lấy 1 người đàng hoàng rước tôi về, tôi muốn con tôi sinh ra với một vị trí mà nó đang được hưởng chứ không phải vị trí thấp hèn của vợ hai.

Đàn ông nào ngoại tình cũng bảo “gia đình anh không hạnh phúc“

Đàn ông nào ngoại tình cũng bảo “gia đình anh không hạnh phúc“

Tôi muốn lấy 1 người đàng hoàng rước tôi về, tôi muốn con tôi sinh ra với một vị trí mà nó đang được hưởng chứ không phải vị trí thấp hèn của vợ hai.

Hạnh phúc lung lay vì người giúp việc
Hạnh phúc lung lay vì người giúp việc

Cách đây ít hôm, tôi vô cùng sững sờ khi nghe đứa con trai nhỏ 6 tuổi của tôi nói rằng đã nhìn thấy cô giúp việc ôm bố.

Hạnh phúc lung lay vì người giúp việc

Hạnh phúc lung lay vì người giúp việc

Cách đây ít hôm, tôi vô cùng sững sờ khi nghe đứa con trai nhỏ 6 tuổi của tôi nói rằng đã nhìn thấy cô giúp việc ôm bố.