Quyết giành lại vợ từ người đàn ông khác

VOV.VN - Vợ em thừa nhận với em và cả gia đình bên vợ là hiện giờ có một anh đang yêu vợ em thật nhưng vợ em chỉ đùa thôi.

Em và vợ em cưới nhau được 5 năm và có 2 cô con gái. Thời gian đầu vợ chồng em ở bên nhà ông bà nội, em đi làm và cô ấy ở nhà thì không có chuyện gì. Từ khi sinh con gái đầu vì em đi làm lương không nhiều, chỉ có 5 triệu mà chi phí sinh hoạt cao nên không đủ, vậy nên anh vợ gọi vợ chồng em và nói chuyện vợ chồng em về bên ngoại sống và anh vợ tạo điều kiện cho vợ chồng em làm ăn, em đã suy nghĩ nhiều mới quyết định về bên ngoại ( phần vì vợ tác động).

Ảnh minh họa

Vì em ở rể nên vợ có phần coi thường mỗi lần cãi nhau thì cô ấy nói ly hôn. Em đều im lặng cho qua và làm lành trước với vợ. Nhưng có 2 lần trước vợ em xúc phạm em nên đã đánh vợ và gia đình bên vợ cũng biết. Gia đình bên vợ la vợ em và khuyên vợ chồng làm lành với nhau vì 2 lần đó cô ấy có viết đơn ly hôn... cuối cùng vợ chồng cũng hòa lại nhưng không được bao lâu. Nhưng lần này nguy quá.

Chuyện là cách đây 3 tháng: em đi làm ở xa vài ngày về một lần nhưng nghe gia đình bên vợ cảnh báo là cô ấy đi làm sớm trưa không về chiều đón con về rồi đi tối mới về, lúc đầu em vẫn tin tưởng vợ nhưng khi nghe gia đình bên vợ nói nhiều lần và con gái đầu 4 tuổi khoe là mẹ dẫn con và em đi chơi với bác rồi có anh nữa vui lắm (con gái em kể đi 2 lần rồi) sau đó em lấy điện thoại vợ xem tin nhắn thử ra sao thì thấy trong zalo vợ nhắn tin trò chuyện thân mật hơn mức công việc với khách hàng.

Khi gặp vợ hỏi thì lúc đầu cô ấy nói không có gì, nhưng em đã không bình tĩnh và có đánh vợ và hỏi tin nhắn trong điện thoại và con gái đầu kể thì vợ im lặng, và vợ em thừa nhận với em và cả gia đình bên vợ là hiện giờ có một anh tên Trung đang yêu vợ em thật nhưng vợ em chỉ đùa thôi.

Em có yêu cầu cô ấy trước mặt gia đình bên vợ là cắt đứt liên lạc với người này thì cô ấy im lặng, sau đó cô ấy lại đòi ly hôn (em có lần vào xem zalo vợ thì biết được người kia nói vợ em ly hôn để về sống với anh ta, anh ta cũng đã ly dị vợ và đang nuôi 1 đứa con của anh ta, rồi vợ em nói với em là đã gửi giấy tờ ra tòa để giải quyết ly hôn đơn phương và vợ chồng em vẫn khẩu chiến với nhau đến hiện tại và đỗ lỗi em là gia trưởng, cổ hủ, không lo được kinh tế cho vợ con.

Cho dù em đã xuống nước để làm lành lại với vợ không làm căng như trước (em nói vợ em là giờ em muốn gia đình hòa thuận sẽ có hòa thuận, em muốn gia đình tan nát thì anh sẽ giải thoát cho em) nhưng vì em vẫn yêu vợ và không muốn 2 đứa con gái xa cha hoặc mẹ nên lại xuống nước làm lành trước để gia đình yên ấm nhưng cô ấy không chịu.

Em phải làm sao đây, mong chương trình tư vấn giúp em.

Chuyên gia tâm lý tư vấn:

Chào bạn!

Qua chia sẻ của bạn chương trình hiểu rằng bạn đang cảm thấy bối rối khi vợ có những thay đổi về tình cảm và cuộc hôn nhân của bạn đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Chúng tôi chia sẻ cùng bạn nỗi niềm này.

Bạn nhìn nhận bản thân có sự nỗ lực như thế nào trong việc bày tỏ tình cảm, chia sẻ giúp đỡ vợ trong công việc nhà, chăm sóc con cái cũng như hành động gắn kết tình cảm vợ chồng? Hành động nóng nảy đánh vợ theo bạn có giúp giải quyết vấn đề hay càng khiến khoảng cách hai vợ chồng ngày càng xa hơn? Gia đình bên vợ có sự khuyên can đến cô ấy khi cô ấy có sự thay đổi như vậy?

Hôn nhân của bạn đang đứng trước bờ vực ly hôn khi vợ bạn cảm thấy không hài lòng với những gì cô ấy đang có. Cô ấy không hài lòng về khả năng kiếm tiền của bạn, cô ấy cảm thấy không thể chấp nhận được sự  gia trưởng, cổ hủ của bạn. Điều tất yếu là khi gặp được một người có cùng hoàn cảnh hay họ biết cảm thông và có những điều mà cô ấy cho là hơn bạn thì cô ấy bắt đầu có sự thay đổi.

Tuy hiện nay mức độ chưa đi quá giới hạn nhưng những lần gặp gỡ, những cuộc trò chuyện thân mật cũng có thể khiến cô ấy dần đánh mất tình yêu và muốn từ bỏ gia đình. Ly hôn là điều không ai muốn và những người trong cuộc cần nỗ lực giải quyết xung đột trước khi chọn giải pháp tệ nhất này.

Trước hết bạn cần nhìn nhận mâu thuẫn, xung đột là điều hoàn toàn bình thường xảy ra trong đời sống vợ chồng. “Bát đũa còn có lúc xô” huống hồ gì con người vì thế chúng ta thay vì xa cách nhau sau những lần mâu thuẫn thì hãy cố gắng xích lại gần hơn, chia sẻ tâm sự nhiều hơn để đối phương hiểu mình cũng như thông cảm và bỏ qua cho những thiếu sót của nhau.

Với việc mỗi lần tức giận bạn đánh vợ là hành động bột phát, không mong muốn nhưng nó sẽ khiến mọi chuyện trầm trọng hơn. Cái tát hay cú đánh có thể đem lại cho bạn cảm giác giải tỏa ngay tức thời hay dập tắt cuộc tranh cãi nhưng hệ quả sau đó thì phức tạp hơn nhiều.

Rất khó để người phụ nữ quên đi sự tổn thương khi bị chồng nỡ ra tay đánh. Sự sứt mẻ về cảm xúc, sự chai sạn về tình cảm tích tụ dần và rồi đến một lúc nào đó cô ấy muốn tìm cách giải thoát. Bạn hãy dừng ngay lại việc đánh vợ mà cần bình tĩnh hơn trong cách xử trí tình huống.

Với việc gia trưởng, cổ hũ bạn cần nhìn nhận lại bản thân về cách ứng xử của mình. Liệu điều cô ấy nhận xét có đúng hay không? Có những điều gì từ bạn cần thay đổi. Bạn hãy nhờ đến người thân hai bên hoặc bạn bè của bạn đánh giá và bạn nhìn nhận những nhược điểm của mình trong đời sống hôn nhân, trong cách ứng xử để có sự thay đổi sao cho phù hợp nhất.

Bạn cũng phải hết sức kiên trì, nhẫn lại và bằng thực tế chứng minh sự thay đổi của mình, không phải đôi lời nhẹ nhàng yêu thương mà có thể làm dịu lòng cô ấy.

Vợ của bạn cô ấy không hài lòng với những gì đang có và việc chê bai chồng, xúc phạm chồng là điều không nên. Người xưa có câu “ Thuận vợ, thuận chồng, tát biển đông cũng cạn” phải có sự đồng lòng chung sức và chấp nhận những điều kiện khó khăn trong hoàn cảnh hiện tại để vươn lên.

Bạn là một người chồng chịu khó đi làm kiếm tiền thì bạn cũng cần được ghi nhận chứ không thể chê bai nói xấu. Tuy nhiên nếu cô ấy có hành xử như vậy thì bạn có thể nhẹ nhàng phân tích hoặc chỉ rõ cho cô ấy những nỗ lực của bạn chỉ ở trong khả năng và giới hạn như vậy.

Bạn không quá tài giỏi nhưng đồng tiền bạn kiếm được là mồ hôi nước mắt là những đồng tiền lương thiện. Bản thân vợ của bạn phải nhận thức được việc cô ấy có đòi hỏi quá lớn từ chồng càng khiến cuộc hôn nhân của hai bạn bế tắc.

Việc làm lúc này là bạn hãy nhờ những người thân trong gia đình cô ấy tác động, phân tích, giảng giải và khuyên bảo cô ấy chấm dứt việc liên lạc gặp gỡ người đàn ông kia. Phân tích cho cô ấy những điều hơn lẽ phải cũng như những khó khăn khi từ bỏ gia đình để đến với người đàn ông từng có gia đình. Chuyện con chung con riêng, chuyện rổ giá cạp lại. Mọi chuyện không hề dễ dàng…

Bạn cũng có thể nỗ lực chia sẻ nhiều hơn với cô ấy. Hãy lắng nghe cô ấy nhiều hơn để hiểu rõ hơn về mong muốn và nhu cầu của vợ. Tiền bạc thì chưa nói nhưng về tình cảm chúng tôi nghĩ bạn đủ sức để dành cho vợ vì thế hãy quan tâm đến vợ nhiều hơn, cùng cô ấy thay đổi vì một cuộc sống hạnh phúc dài lâu. Bạn cũng có thể nghĩ đến việc hai vợ chồng quay lại ở bên nội để bớt có những xích mích từ cô ấy.

Trong trường hợp cô ấy không nhận thức thay đổi mà tiếp tục có hành vi sai trái thì rất khó để cứu vãn mọi chuyện. Hôn nhân muốn tiếp tục phải do sự cố gắng từ cả hai người. Từ một mình thôi không đủ khi đó chấp thuận ly hôn để giải thoát cho nhau là điều nên làm

Hi vọng những chia sẻ vừa rồi giúp ích cho vấn đề của bạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chồng sẽ “giải tỏa” bên ngoài vì vợ không “đáp ứng” đủ
Chồng sẽ “giải tỏa” bên ngoài vì vợ không “đáp ứng” đủ

VOV.VN - Ngày nào chồng em cũng có thể làm việc ấy. Buổi tối em không đáp ứng được thì anh ấy bị mất ngủ và ra ngoài thủ dâm.

Chồng sẽ “giải tỏa” bên ngoài vì vợ không “đáp ứng” đủ

Chồng sẽ “giải tỏa” bên ngoài vì vợ không “đáp ứng” đủ

VOV.VN - Ngày nào chồng em cũng có thể làm việc ấy. Buổi tối em không đáp ứng được thì anh ấy bị mất ngủ và ra ngoài thủ dâm.

Quen “tự sướng” một mình mà không cần chồng
Quen “tự sướng” một mình mà không cần chồng

VOV.VN - Chồng em hay đi vắng nên em ở nhà hay tự làm lấy, nên em quen rồi, kể cả có chồng thì cũng không cảm thấy hưng phấn.

Quen “tự sướng” một mình mà không cần chồng

Quen “tự sướng” một mình mà không cần chồng

VOV.VN - Chồng em hay đi vắng nên em ở nhà hay tự làm lấy, nên em quen rồi, kể cả có chồng thì cũng không cảm thấy hưng phấn.

Anh sẽ cưới em sao còn phải “giữ” làm gì
Anh sẽ cưới em sao còn phải “giữ” làm gì

VOV.VN -Cách đây vài ngày, anh nói với em "từ lúc quen em đến giờ, anh chỉ muốn em hứa một điều là cho anh cái ngàn vàng để anh có niềm tin mà đợi em một năm"

Anh sẽ cưới em sao còn phải “giữ” làm gì

Anh sẽ cưới em sao còn phải “giữ” làm gì

VOV.VN -Cách đây vài ngày, anh nói với em "từ lúc quen em đến giờ, anh chỉ muốn em hứa một điều là cho anh cái ngàn vàng để anh có niềm tin mà đợi em một năm"

Nghi ngờ bạn gái đã từng sinh con vì “vòng 1” không đẹp
Nghi ngờ bạn gái đã từng sinh con vì “vòng 1” không đẹp

VOV.VN - Chúng em đã quan hệ với nhau, em thấy bụng cô ấy to hơn trước nhiều, ngực hơi xệ, đầu vú thâm đen, quầng vú rộng và thâm, có phải cô ấy từng sinh con?

Nghi ngờ bạn gái đã từng sinh con vì “vòng 1” không đẹp

Nghi ngờ bạn gái đã từng sinh con vì “vòng 1” không đẹp

VOV.VN - Chúng em đã quan hệ với nhau, em thấy bụng cô ấy to hơn trước nhiều, ngực hơi xệ, đầu vú thâm đen, quầng vú rộng và thâm, có phải cô ấy từng sinh con?

Lấy chồng đã 3 tháng mà không hề thấy ham muốn
Lấy chồng đã 3 tháng mà không hề thấy ham muốn

VOV.VN - Em quan hệ với chồng em là người đầu tiên, hai vợ chồng cũng tìm đủ mọi cách nhưng không biết làm sao lại như vậy.

Lấy chồng đã 3 tháng mà không hề thấy ham muốn

Lấy chồng đã 3 tháng mà không hề thấy ham muốn

VOV.VN - Em quan hệ với chồng em là người đầu tiên, hai vợ chồng cũng tìm đủ mọi cách nhưng không biết làm sao lại như vậy.