Người “trám chỗ” cho tình yêu

VOV.VN - Anh là người có gia đình, H thì đã có người yêu. Chỉ đến khi lục đục chuyện tình cảm, họ mới tìm em để lấp vào chỗ trống đó.

Em năm nay 23 tuổi, đang làm cho một công ty tư nhân. Cách đây 2 năm, khi em còn là một sinh viên năm thứ 3, em đã gặp anh. Lúc đó em đang làm thêm tại một nhà hàng gần nơi em ở trọ. Một hôm vào ca em trực, em phục vụ bàn ăn của anh. Anh làm quen và xin số điện thoại. Sau đó, em và anh nhắn tin khá nhiều, hầu như chuyện gì em cũng nói với anh.

Chúng em cũng đã gặp nhau nhiều lần. Lần đầu tiên gặp anh, em có rủ thêm bạn cùng đi. Em cũng từng nhắn tin hỏi anh rằng, nếu anh đã có gia đình thì em sẽ không gặp anh nữa. Anh nói đùa là cũng có thể. Em rất có ấn tượng với anh và tin tưởng anh mặc dù chưa tiếp xúc nhiều.

Thế rồi sau một tháng hẹn hò, chúng em chính thức yêu nhau. Anh đã hơn 30 tuổi, làm việc cho một Công ty môi giới bất động sản, anh tài giỏi, không nói lời hoa mỹ hay có cánh. Tính anh khá điềm đạm và được nhiều bạn bè quý mến. Càng yêu anh, em càng tin tưởng anh tuyệt đối.

Lúc chuẩn bị thi tốt nghiệp, em nộp hồ sơ xin việc khắp nơi, mong tìm được một công việc để trang trải cuộc sống, hỗ trợ gia đình. Cuối cùng, sau nhiều ngày nộp hồ sơ cũng có công ty nhận em vào làm. Công việc khá ổn định, không vất vả lắm.

Học việc được gần một tháng, em phát hiện ra mình có thai với anh. Em đã khóc rất nhiều vì em chưa muốn lập gia đình, công việc chưa ổn định và bây giờ em còn quá trẻ. Em đã tâm sự với bạn em và rồi báo cho anh biết. Anh nói với em bây giờ chưa tổ chức đám cưới được. Thế rồi anh và em quyết định bỏ đứa con. Ngày hôm đấy em đau đớn cả về thể xác và tinh thần. Hai ngày sau, em vẫn đi làm nhưng cơn đau bụng vẫn hành hạ em. Em phải một mình vượt qua mà không có anh ở bên.



Nghe câu chuyện ở đây
Sau đó, em nghe tin anh xảy ra xung đột với một người nợ tiền của anh. Từ đó, gia đình không cho anh về muộn, đi làm về là phải về nhà luôn, thế nên anh không thể lên thăm em được. Em rất tủi thân và buồn nhưng vẫn tiếp tục đi làm. Tới tháng 11 năm ngoái, em thi liên thông, nhưng kết quả không được như ý. Trong lúc đó. một người bạn của anh đã gọi cho em, nói cho em biết sự thật là anh đã có gia đình và anh không phải là người tốt. Bạn anh khuyên em hãy chia tay anh.

Em đau khổ vô cùng, em đã khóc rất nhiều và hỏi anh xem đó có phải là sự thật không. Anh trả lời là đúng, nhưng vợ anh đã bỏ đi với người khác. Mặc dù vậy, em rất buồn và suy sụp rất nhiều. Lúc đó em hiểu tại sao có những lúc em gọi anh không được. Hay khi hôm em bỏ con như thế, anh vẫn không hề qua thăm em.

Sau đó một thời gian, anh uống bia rượu triền miên vì có một người bạn đã lừa của anh một số tiền rất lớn. Em biết anh đang khó khăn về kinh tế. Khi anh tỉnh rượu thì em nói gì anh cũng nghe nhưng khi có hơi men rồi, anh không thể tự chủ, anh lại đi hát hò, ăn chơi nên lại nợ nần. Có lần vì tiền lãi nhiều quá, anh đã mượn xe máy của em đi cầm. Em đã đi xe buýt đi làm, hôm nào em cũng bắt xe hơn 10km.

Sau 3 tháng, vì làm việc vất vả nên em xin chuyển sang chi nhánh gần hơn. Mấy hôm đầu chưa quen, em thấy khó hòa đồng với mọi người ở cơ sở mới, nhưng có một người tên là H đã giúp đỡ em rất nhiều. Dần dần, sau những lần tiếp xúc, em thấy H là người rất đáng quý. H giúp em suy nghĩ tích cực hơn và nghĩ cho bản thân nhiều hơn.

Em không kể với H là em đã có người yêu. Em cũng đã cố kiềm chế tình cảm giành cho H nhưng lâu dần nói chuyện thành quen, em yêu H lúc nào không hay. H rủ em đi chơi, đi xem phim, những điều mà chưa bao giờ anh làm cho em. Mấy lần em nói lời chia tay cùng anh, nhưng vẫn còn yêu thương nhiều lắm.

Một lần em đi chơi cùng H và anh đã biết được. Anh đợi em ngoài cổng, vừa nhìn thấy em anh đã tát em một cái như trời giáng. Em biết mình đã có lỗi với anh, nhưng vì thời gian qua yêu anh, em cũng đã quá đau khổ. Anh hứa với em rằng từ nay anh sẽ đi làm, sẽ sống thật tốt và lấy lại xe cho em. Anh đã đi làm lại ở một tập đoàn với mức lương cũng khá.

Em mừng cho anh, anh thực sự muốn hai đứa làm lại từ đầu nhưng em đã trót có tình cảm với H. H cũng biết tất cả mọi chuyện của em với anh, trong khi em đang chưa biết sẽ dừng lại với ai và sẽ tiếp tục với ai thì người yêu H gọi cho em. Thì ra H cũng đang yêu một người khác, họ xảy ra xung đột nên H đã đến với em. Người yêu H đã chủ động bảo em dừng lại.

Giờ em không biết phải dừng lại như thế nào? Có nên tiếp tục yêu anh hay dừng lại, trong khi không biết cả bản thân anh là người thế nào? Gia đình anh ra sao em còn chưa biết hết? Anh thậm chí còn chưa ly dị vợ và tình cảm em giành cho anh cũng phai nhạt đi nhiều rồi.

Còn nếu em đến với H thì liệu H có yêu em thật lòng không. Việc H giấu em chuyện người con gái khác khiến em sợ rằng, nếu đến với H thì sau này biết đâu mình sẽ rơi vào tình cảnh như cô ấy. Em thật sự hoang mang và không biết quyết định như thế nào cho tương lai của mình đây?/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên