Lần đầu làm cha của nhiếp ảnh gia 60 tuổi

"Lần đầu tiên ôm con, lúng túng sao đó, bỗng dưng thấy mình như không thở nổi", nhiếp ảnh gia Nguyễn Phước MPK chia sẻ lần đầu làm cha ở tuổi 60.

Nghệ sĩ Nguyễn Phước MPK là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng xứ hoa Đà Lạt, nhiều năm trước sống lãng du, tự do với cây cỏ, thiên nhiên. Người đàn ông 60 tuổi này vừa được lên chức cha lần đầu hôm 12/9. Con gái ông tên Châu Tâm (nghĩa là trái tim sáng như Ngọc) chào đời nặng 3,9kg.

Làm cha ở tuổi nhiều người đã lên chức ông, nghệ sĩ Phước MPK miêu tả niềm hạnh phúc của mình là "không lời nào tả nổi". Một người bạn của ông, nhạc sĩ Lê Huy Cầm, chia sẻ lại hình ảnh bồn chồn, xúc động của ông bố tóc hoa râm khi đợi vợ đẻ: "Nghệ sĩ MPK ngồi trước khoa sản. Lần đầu tiên thấy người ấy thu mình lại đầy vẻ lo lắng và sợ sệt. Khuôn mặt không mấy hồng hào, nói năng nhỏ nhẹ. Người ấy đang đợi một niềm vui. Hỏi tắm chưa anh, anh bảo tắm rồi mầy, đồ cũng mới giặt xong nhé thằng quỷ, phải trang trọng. Anh chuẩn bị đón một nhân vật mới bằng sự trang trọng của một con chiên sắp đến giờ đi lễ, đi gặp một điều thiêng liêng mà không dễ gì nói hết bằng lời".

Con gái của nhiếp ảnh gia 60 tuổi dưới ống kính của cha.

Nghệ sĩ Phước MPK chia sẻ, khi lần đầu ông con, ông thấy chân tay mình vô cùng lóng ngóng, còn trái tim thì như ngưng đập. Khi cô y tá nói bố tìm đồ cho con, ông loay hoay lục nguyên cả vali nhưng không biết mình đang cần kiếm thứ gì. "Lần đầu tiên thấy con mở mắt nhìn mình là lúc bé vừa ra khỏi phòng mổ sinh được một tiếng. Trời, ngạc nhiên kinh khủng, phải lấy ngay máy ảnh ra ghi lại", ông bố tóc muối tiêu chia sẻ.

Ông cho hay, từ lúc vợ sinh con, ông một tay cáng đáng mọi việc chăm sóc hai mẹ con. "Thay bỉm cho mẹ và con, dọn phân xu cho bé, dỗ con khóc, cho bé bú bình... việc gì cũng làm được tuốt", ông nói trong tiếng cười hạnh phúc.

Màn cầu hôn lãng mạn giữa đường phố trung tâm tại Hòa Bình, Đà Lạt của nghệ sĩ Phước MPK người vợ kém ông 35 tuổi tên Thủy Tiên. Ảnh: Ngô Tấn Thủy Tiên.

Thời trai trẻ, ông từng lập gia đình nhưng lại không muốn sinh con nên hôn nhân nhanh chóng tan vỡ. Năm 2014, nhiếp ảnh gia tình cờ quen một cô gái 26 tuổi ham viết văn, làm thơ và "sau ba ngày gặp là đã nghĩ 'bé này phải là vợ mình'". Đám cưới của cặp vợ chồng chênh nhau hơn 30 tuổi diễn ra sau một tháng gặp gỡ.

"Không hiểu sao, gặp cô ấy, tôi thấy như nhìn thấy chính mình. Vậy là nghĩ cách 'dụ' người ta về sống với mình thôi. Món quà đầu tiên tặng nàng chính là một chiếc răng rụng của tôi. Tôi đem nó đi bọc bạc rồi lồng vào sợi dây đeo cho nàng, kèm lời cầu hôn 'Bé ơi bé, mình về sống với nhau trong sự nghèo khó nha'", ông kể trong tiếng cười giòn tan.

Hình ảnh nhiếp ảnh gia Phước MPK hạnh phúc ôm con và cho bé bú dưới ống kính một người bạn. Ảnh: Lê Huy Cầm.

Sau đám cưới giản dị, nhiếp ảnh gia muốn tạo ngay "sản phẩm" của tình yêu và ông hạnh phúc vô bờ khi biết vợ có bầu. "Ngay từ lúc nàng chưa đi siêu âm, tôi đã nhủ 'chắc chắn là con gái rồi' và sung sướng chờ đợi ngày gặp công chúa của mình", người đàn ông thích cái tên được nhiều người gọi Phước Khùng, chia sẻ.

Ông kể, trước khi cưới vợ, ông chưa biết đi chợ, nấu cơm bao giờ, triền miên ăn mì gói khi ở nhà. Lúc vợ bắt đầu nghén cũng là khi ông bắt đầu học làm mọi thứ. "Ngày xưa ai mà thấy MPK trong chợ thì chắc chắn là ổng đang đi chụp ảnh đời thường, còn bây giờ ổng đang đi mùa đồ ăn về cho vợ, đúng là phụ nữ có thể làm thay đổi mọi thứ", một người bạn chia sẻ trên facebook của nhiếp ảnh gia. "Bây giờ tớ có thể biết mua nhiều loại rau, biết nấu thịt, làm cá kho tiêu... đấy", ông Phước hồn nhiên nói.

Ông bố hạnh phúc này cho rằng có con là một cái duyên và là niềm hạnh phúc đặc biệt với ông. "Trước giờ mình sống lang thang, giờ thì thành người lớn rồi vì đã biết lo cho người khác", ông thổ lộ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đất và người Hội An say lòng nhiếp ảnh gia Pháp
Đất và người Hội An say lòng nhiếp ảnh gia Pháp

Say mê với vẻ đẹp Việt, bộ ảnh về phố cổ Hội An của nhiếp ảnh gia người Pháp một lần nữa mang tới cho người xem sự lắng đọng trong cảm xúc.

Đất và người Hội An say lòng nhiếp ảnh gia Pháp

Đất và người Hội An say lòng nhiếp ảnh gia Pháp

Say mê với vẻ đẹp Việt, bộ ảnh về phố cổ Hội An của nhiếp ảnh gia người Pháp một lần nữa mang tới cho người xem sự lắng đọng trong cảm xúc.

Đôi mắt Việt Nam qua ống kính của nhiếp ảnh gia Pháp
Đôi mắt Việt Nam qua ống kính của nhiếp ảnh gia Pháp

VOV.VN -"Cửa sổ tâm hồn" người Việt được nhiếp ảnh gia người Pháp Réhahn ghi lại đẹp lung linh trong từng khuôn hình.

Đôi mắt Việt Nam qua ống kính của nhiếp ảnh gia Pháp

Đôi mắt Việt Nam qua ống kính của nhiếp ảnh gia Pháp

VOV.VN -"Cửa sổ tâm hồn" người Việt được nhiếp ảnh gia người Pháp Réhahn ghi lại đẹp lung linh trong từng khuôn hình.

Ấn tượng qua ảnh: Các loài thú cũng muốn làm “nhiếp ảnh gia”
Ấn tượng qua ảnh: Các loài thú cũng muốn làm “nhiếp ảnh gia”

VOV.VN - Những chiếc máy ảnh (và cả máy quay phim) có sức cuốn hút mê hoặc với nhiều loài động vật.

Ấn tượng qua ảnh: Các loài thú cũng muốn làm “nhiếp ảnh gia”

Ấn tượng qua ảnh: Các loài thú cũng muốn làm “nhiếp ảnh gia”

VOV.VN - Những chiếc máy ảnh (và cả máy quay phim) có sức cuốn hút mê hoặc với nhiều loài động vật.

Con người vùng cao Việt Nam qua ống kính của nhiếp ảnh gia Pháp
Con người vùng cao Việt Nam qua ống kính của nhiếp ảnh gia Pháp

VOV.VN -Với nhiếp ảnh gia người Pháp André Alessio, thiên nhiên và con người vùng cao Việt Nam là linh hồn của mảnh đất này.

Con người vùng cao Việt Nam qua ống kính của nhiếp ảnh gia Pháp

Con người vùng cao Việt Nam qua ống kính của nhiếp ảnh gia Pháp

VOV.VN -Với nhiếp ảnh gia người Pháp André Alessio, thiên nhiên và con người vùng cao Việt Nam là linh hồn của mảnh đất này.

Nhiếp ảnh gia đi khắp thế giới chỉ để chụp... cửa sổ
Nhiếp ảnh gia đi khắp thế giới chỉ để chụp... cửa sổ

VOV.VN -Nhiếp ảnh gia người Bồ Đào Nha Andre Vicente Goncalves tự nhận mình là một "con nghiện" cửa sổ, khi đi đến đâu, anh cũng phải giơ máy lên chụp cửa sổ.

Nhiếp ảnh gia đi khắp thế giới chỉ để chụp... cửa sổ

Nhiếp ảnh gia đi khắp thế giới chỉ để chụp... cửa sổ

VOV.VN -Nhiếp ảnh gia người Bồ Đào Nha Andre Vicente Goncalves tự nhận mình là một "con nghiện" cửa sổ, khi đi đến đâu, anh cũng phải giơ máy lên chụp cửa sổ.