Khó xử vì lúc nào cũng muốn chia tay vợ

VOV.VN - Sự quyết đoán trong tình cảm sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới hạnh phúc gia đình. Đôi khi người đàn ông rơi vào những tình thế hết sức khó xử.

Tôi năm nay 43 tuổi, đã lấy vợ được 11 năm và hiện có 1 đứa con trai đang học lớp 5. Ngoài chuyện kinh tế khó khăn, nếu chỉ nhìn bề ngoài thì gia đình tôi cũng như nhiều gia đình khác, vợ chồng đẹp đôi, con cái khỏe mạnh. Thế nhưng, phải thú thực là vợ chồng tôi không hạnh phúc. Trong lòng tôi lúc nào cũng nung náu ý định chia tay nhưng vì con mà đã bao lần tôi đành từ bỏ. Có lẽ nguyên nhân là do vợ chồng tôi không có được tình yêu đẹp chăng?

Hồi tôi và vợ quen nhau, tôi cũng có tình cảm nhưng không say đắm. Thấy cô ấy có vẻ hiền lành thì tôi nghĩ rằng sau này, cô ấy có thể là người vợ tốt. Vậy là tôi ngỏ lời yêu và cô ấy đồng ý. Nhưng khi yêu rồi, qua 1 người quen, tôi vô tình biết được, trước đây, cô ấy đã trải qua nhiều mối tình. Trước khi nhận lời yêu tôi, cô ấy đã yêu 1 người khác và có thai với anh ta. Có điều, anh ta không nhận và nói rằng khi 2 người đến với nhau, cô ấy đã không còn trinh trắng nữa. Thế nên, đứa con trong bụng cô ấy chắc gì đã là con của anh ta. Vợ tôi đã tìm về tận nhà anh ta để bắt vạ nhưng anh ta cùng gia đình đều không thừa nhận cái thai đó. Vậy là cô ấy phải phá thai. Khi biết chuyện, tôi đã rất sốc. Tôi không tin đó là sự thật và đã hỏi cô ấy. Vợ tôi thừa nhận hết mọi chuyện. Tôi đau buồn vô cùng và đã lang thang 1 mình cả đêm để suy nghĩ về tất cả, xem mình sẽ phải làm gì. Nếu là người khác, có lẽ đã lựa chọn chia tay. Thế nhưng tôi lại là người đa cảm nên thật khó để đưa ra quyết định dứt khoát. Đã vậy, lúc đó, gia đình tôi lại xảy ra chuyện không vui. Chán nản chuyện nhà nên tôi quyết định lấy vợ để trốn tránh. Mà lúc đó, tôi thấy cô ấy cũng hiền lành, hợp ý nên tôi không dứt bỏ tình cảm của mình mà còn quyết định lấy đại cho xong. Thế rồi, chúng tôi nên vợ nên chồng.

Lấy nhau rồi, tôi mới thấm thía cuộc sống vợ chồng mà không có tình yêu. Vợ tôi thay đổi rất nhiều. Bất cứ việc gì, từ nhỏ đến lớn, cô ấy cũng cãi lại tôi. Dù cho có làm sai, cô ấy vẫn phải cãi cho bằng được thì mới yên. Cô ấy như vậy khiến tôi muốn phát điên. Vốn dĩ, vì chuyện buồn trong gia đình nên từ khi còn trẻ, tôi đã hay bị mất ngủ, sức khỏe yếu và thường xuyên bị đau đầu. Lấy vợ, có con rồi, tôi càng bị nặng hơn. Nhiều lúc buồn, ngồi nghĩ đến quá khứ của vợ, tôi chẳng còn thiết gì đến gia đình nữa. Đã nhiều lần tôi nói nhẹ, nói nặng với vợ nhưng cô ấy vẫn thế, chẳng thay đổi gì. Nhiều lúc tôi phải mắng chửi thì cô ấy mới yên. Từ ngày lấy nhau đến giờ, tôi đã đánh vợ 3 lần. Thế nhưng, lần nào cũng bị vợ tôi đánh lại. Lần gần đây nhất là 2 năm trước, chẳng nhớ vì lý do gì mà vợ chồng tôi cãi nhau lúc nửa đêm. Khi đó, tôi đã tát cô ấy. Vợ tôi chẳng chịu để yên. Thế là thành đánh nhau. Vợ tôi còn rút then cài cửa định đánh tôi nhưng tôi giữ được. Cũng may, tôi kiềm chế được nên khi lấy được then cài cửa đã không dùng nó để đánh vợ, mà tôi chỉ đuổi cô ấy ra khỏi nhà, không cho vào nữa. Vợ tôi đành sang ngủ nhờ nhà chị gái tôi. Hôm sau, cô ấy về nhà, thu xếp quần áo và đưa con về ông bà ngoại. Lần đó, tôi đã quyết tâm chia tay. Thế nên, tôi để mặc cô ấy đi. Mọi người can ngăn, khuyên giải, tôi cũng không nghe. Tôi viết đơn ly hôn, chuẩn bị nộp ra tòa. Tôi đã quyết trừ khi bố vợ tôi ra tận nơi để nói chuyện, nếu không thì ai cũng không lay chuyển được tôi. Thế nhưng, khi con tôi gọi điện về bảo bố cho con về nhà với, tôi lại thấy thương con vô cùng. Vậy là tôi đồng ý để vợ con về nhà. Trước mặt người nhà tôi, cô ấy đã xin lỗi nhưng tôi không nghe. Mãi mấy ngày sau, con trai tôi cứ tỉ tê, năn nỉ tôi tha lỗi cho mẹ nó, tôi mới nguôi ngoai. Vì nghĩ đến tương lai của con nên tôi đã bỏ ý định ly hôn. Có điều, được 1 thời gian, vợ tôi đâu lại hoàn đấy…

Giờ tôi đã chán đến mức chẳng thiết mắng chửi hay tát vợ nữa. Vì như thế chỉ thêm bực mình mà thôi. Tôi chỉ muốn chia tay cho nhẹ người vì không muốn mang tiếng là đàn ông đánh vợ. Tôi không nghiện ngập hay cờ bạc gì. Mọi công việc lớn nhỏ, tôi đều có thể thu xếp ổn thỏa nên chẳng ai phải kêu ca gì về tôi bao giờ. Có điều, dù tôi đã cố gắng làm kinh tế nhưng sau bao năm vẫn chẳng khá lên chút nào. Cộng thêm vợ chồng suốt ngày cãi vã, xích mích. Lấy nhau hơn 10 năm mà vợ chồng tôi chẳng có lấy phút giây thân mật, chẳng gọi nhau bằng anh, bằng em bao giờ. Thế nên, tôi càng ngày càng cảm thấy chán nản.

Một mặt, tôi muốn con có 1 gia đình bình thường, có đủ cả bố, cả mẹ. Một mặt, tôi lại lo con phải lớn lên trong cảnh bố mẹ không thương nhau, gia đình không hạnh phúc. Nếu thế thì thà rằng cho con tôi ở với bố hoặc với mẹ thôi có lẽ còn tốt hơn. Tôi cứ mãi băn khoăn như thế và chẳng biết phải làm thế nào cho phải./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chồng hư tại mẹ
Chồng hư tại mẹ

Chị đã rất buồn. Chị nghĩ sở dĩ cuộc tình của chị và chồng ra nông nỗi này chính là do mẹ chồng gây nên.

Chồng hư tại mẹ

Chồng hư tại mẹ

Chị đã rất buồn. Chị nghĩ sở dĩ cuộc tình của chị và chồng ra nông nỗi này chính là do mẹ chồng gây nên.

 Chuyện tình kỳ lạ của chàng phi công cừ khôi biến thành nữ
Chuyện tình kỳ lạ của chàng phi công cừ khôi biến thành nữ

Chàng phi công cắt bỏ tinh hoàn để thành nữ. Tình yêu đơn phương của người đã phẫu thuật cho bà được coi là "kịch tính hơn tiểu thuyết".

 Chuyện tình kỳ lạ của chàng phi công cừ khôi biến thành nữ

Chuyện tình kỳ lạ của chàng phi công cừ khôi biến thành nữ

Chàng phi công cắt bỏ tinh hoàn để thành nữ. Tình yêu đơn phương của người đã phẫu thuật cho bà được coi là "kịch tính hơn tiểu thuyết".

Cuộc sống như địa ngục vì chồng gia trưởng, ghen tuông
Cuộc sống như địa ngục vì chồng gia trưởng, ghen tuông

VOV.VN -Đã có lúc tôi nghĩ đến cái chết để giải thoát mình khỏi người chồng gia trưởng, ghen tuông. Nhưng tôi chết đi thì sẽ là ích kỷ với các con.

Cuộc sống như địa ngục vì chồng gia trưởng, ghen tuông

Cuộc sống như địa ngục vì chồng gia trưởng, ghen tuông

VOV.VN -Đã có lúc tôi nghĩ đến cái chết để giải thoát mình khỏi người chồng gia trưởng, ghen tuông. Nhưng tôi chết đi thì sẽ là ích kỷ với các con.

Nỗi niềm người đàn ông có vợ ngoại tình
Nỗi niềm người đàn ông có vợ ngoại tình

VOV.VN - Những người phụ nữ thường là những người phải chịu cảnh chồng đi ngoại tình. Vậy còn những người chồng có vợ là kẻ đa tình lăng nhăng, họ nghĩ sao ?

Nỗi niềm người đàn ông có vợ ngoại tình

Nỗi niềm người đàn ông có vợ ngoại tình

VOV.VN - Những người phụ nữ thường là những người phải chịu cảnh chồng đi ngoại tình. Vậy còn những người chồng có vợ là kẻ đa tình lăng nhăng, họ nghĩ sao ?