Bi kịch hôn nhân vì “lần đầu” không chảy máu

VOV.VN - Anh nói có phải trước khi đến với anh em đã qua tay nhiều thằng và như cái mền rách rồi không (do lần đầu của em không chảy máu). 

Xin chào các chuyên gia tư vấn,

Em năm nay 28 tuổi, kết hôn được hơn 4 năm và có 2 con gái, bé lớn 3 tuổi, bé nhỏ 7 tháng tuổi. Chồng em 29 tuổi là công nhân nông trường cao su. Chồng em là người hay ghen, anh quản lý em rất chặt. Anh kiểm tra điện thoại facebook email của em thường xuyên.

Thấy số lạ là anh truy hỏi liền. Ai là đàn ông điện thoại cho em anh cũng ghen. Kể cả đồng nghiệp cơ quan. Anh không thích em đi đâu. Chỉ muốn em ở nhà. Em chơi với bạn anh khó chịu. Em vì anh và vì con nên từ bỏ hết bạn bè. Những khi em phải đi công tác hay công việc nhiều mà về trễ thì anh rất khó chịu. Vợ chồng em từ khi lấy nhau tới giờ xảy ra rất nhiều mâu thuẫn.

Ảnh minh họa

Có lần anh say xỉn điện thoại nói chuyện không đâu em vì bận công việc nên đã cúp máy, sau đó anh về đã đánh em, em không đánh lại chỉ hỏi tại sao lại đánh em. Anh không nói chỉ tát rồi đấm đá liên tục. lần đó em đòi ly hôn nhưng ngoại em không cho vì bé lớn con em rất thương cha.

Em vì con nên đã bỏ qua. Lần gần đây nhất là anh ghen với em rể- chồng của em họ của em chỉ vì chiều đến em hay chở con xuống chơi với nhỏ em họ. Anh cho rằng em chơi thân với nhỏ em họ chỉ vì em mê chồng nó.

Anh nói có phải trước khi đến với anh em đã qua tay nhiều thằng và như cái mền rách rồi không (do lần đầu của em không chảy máu). Em cũng nói với anh nhiều lần là anh là mối tình đầu cũng là duy nhất. Nhưng anh chỉ cười khẩy. Rồi đề nghị ly hôn vì lý do em lăng loàn trắc nết. Nghe những lời đó của anh em rất đau lòng. Em nhận ra trước giờ anh chưa bao giờ tin em.

Em đã viết đơn và anh đã ký sau khi anh tỉnh rượu vào ngày hôm sau. Em có nên tiếp tục hôn nhân này hay níu kéo? Thật sự là hiện giờ em đang rất hoang mang. Em muốn chia tay nhưng sợ con em không có cha. Xin hãy tư vấn cho em. Em cảm ơn chuyên gia rất nhiều.

Cửa sổ tình yêu tư vấn:

Chào em,

Chồng em có tính ghen tuông mù quáng, anh ấy luôn kiểm soát, có thái độ khắt khe, không hài lòng với mọi mối quan hệ của em,…Thậm chí vì ghen tuông mà anh ấy còn sử dụng bạo lực với em, có những lời lẽ thiếu tin tuởng, thiếu tôn trọng, xúc phạm nhân phẩm của em và đề nghị ly hôn. Điều đó khiến cho bản thân em thất vọng, mệt mỏi và đôi lúc muốn thoát ra khỏi cuộc hôn nhân này.

Chồng em ghen tuông có thể xuất phát từ một số nguyên nhân: Một do công việc ở nông trường cao su bí bách, tù túng, công việc tất bật, quần áo luộm thuộm còn vợ thì dân công sở, công việc nhàn hạ, ăn mặc tươm tất, có điều kiện ra ngoài gặp gỡ nhiều nguời; Hai  là nghi ngờ em không trung thực chuyển trinh tiết khi đến với chồng qua (lần đầu của em không chảy máu).

Rất nhiều người đàn ông nặng nề trinh tiết nhưng lại thiếu hiểu biết về y khoa nên có tư tưởng bảo thủ, cứng nhắc cho rằng lần đầu cứ phải chảy máu, đau rát, quan hệ khó khăn hay nguời phụ nữ e lệ…. thì mới là trong trắng. Thực tế những quan niệm này về mặt y học không hoàn toàn đúng.

Có thể chồng em vì không thoát ra khỏi tâm lý tiêu cực, nặng nề đó. Để giải quyết cơn ghen, để giữ gìn cuộc sống hôn nhân thì việc em cam chịu chỉ là giải pháp tạm thời, chữa cháy. Và nó sẽ còn tiếp tay cho ghen tuông mù quáng của anh ấy phát huy nhiều hơn nữa.  

Vấn đề cần được giải quyết triệt để, vậy nên nếu em còn muốn tiêu tục cuộc hôn nhân thì em nên chia sẻ, trao đổi thẳng thắn với anh ấy về những nghi ngờ của anh ấy bằng kiến thức khoa học về y khoa, bằng sự ngay thẳng minh bạch trong các mối quan hệ hay tâm sức của em trong xây dựng cuộc sống hôn nhân thời gian vừa qua.

Bên cạnh đó em có thể khéo léo thể hiện yêu thương của mình với anh ấy, cho anh ấy hiểu rằng em rất yêu thương, trân trọng và tự hào về anh ấy. Điều đó có thể giúp anh ấy cảm nhận đuợc yêu thuơng, tự tin hơn về bản thân mình.

Nếu cần thiết em cũng có thể chấp nhận ly thân, thậm chí ly hôn để đứng truớc nguy cơ tan vỡ gia đình mà anh ấy nhận thức rõ hơn về hậu quả của những ghen tuông vô cớ của mình, nhận thức vai trò, ý nghĩa của gia đình, vợ con mà điều chỉnh thái độ, hành vi của mình. Còn nếu như anh ấy vẫn bảo thủ, cố chấp, không chịu điều chỉnh thì quyết định  ly hôn cũng là cách để em giải thóat cuộc hôn nhân không hạnh phúc này.  

Con em cần có cha nhưng nếu người cha ấy không biết điều tiết thái độ, hành vi của mình thì nó có thể gây ra những tổn thuơng tinh thần và ảnh hưởng lớn tới sự phát triển của con. Vậy nên hãy biết điều gì là cần thiết, là phù hợp cho mẹ con mình em nhé.

Thân chào em!/./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trót dại quan hệ với chị vợ
Trót dại quan hệ với chị vợ

VOV.VN - Chị vợ em không có chồng, chị ấy về nhà ở với em được 2 tháng nay. Em đã trót dại quan hệ với chị vợ. 

Trót dại quan hệ với chị vợ

Trót dại quan hệ với chị vợ

VOV.VN - Chị vợ em không có chồng, chị ấy về nhà ở với em được 2 tháng nay. Em đã trót dại quan hệ với chị vợ. 

Cô bồ tôi cách nhà tôi có mỗi cái bờ rào
Cô bồ tôi cách nhà tôi có mỗi cái bờ rào

VOV.VN -Ở ngay cạnh nhà có một cô 44-45 tuổi, chúng tôi nảy sinh tình cảm, nói thật tôi rất lo...

Cô bồ tôi cách nhà tôi có mỗi cái bờ rào

Cô bồ tôi cách nhà tôi có mỗi cái bờ rào

VOV.VN -Ở ngay cạnh nhà có một cô 44-45 tuổi, chúng tôi nảy sinh tình cảm, nói thật tôi rất lo...

Từ khi bị ngã là “chưa đến chợ đã tiêu hết tiền“
Từ khi bị ngã là “chưa đến chợ đã tiêu hết tiền“

VOV.VN -Tôi trước bình thường, nhưng sau khi ngã chấn thương cột sống, sinh lý đòi hỏi rất nhiều nhưng "chưa đến chợ đã hết tiền". 

Từ khi bị ngã là “chưa đến chợ đã tiêu hết tiền“

Từ khi bị ngã là “chưa đến chợ đã tiêu hết tiền“

VOV.VN -Tôi trước bình thường, nhưng sau khi ngã chấn thương cột sống, sinh lý đòi hỏi rất nhiều nhưng "chưa đến chợ đã hết tiền". 

Sống nửa đời người mà chưa bao giờ vợ nói lời ngọt ngào với chồng
Sống nửa đời người mà chưa bao giờ vợ nói lời ngọt ngào với chồng

VOV.VN -Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn: "Tôi cho rằng không ai được trọn vẹn cả, như chị nhà còn may, nhiều người còn thay đổi biến chất cơ..."

Sống nửa đời người mà chưa bao giờ vợ nói lời ngọt ngào với chồng

Sống nửa đời người mà chưa bao giờ vợ nói lời ngọt ngào với chồng

VOV.VN -Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn: "Tôi cho rằng không ai được trọn vẹn cả, như chị nhà còn may, nhiều người còn thay đổi biến chất cơ..."

Chưa tỏ tình đã sợ thất bại
Chưa tỏ tình đã sợ thất bại

VOV.VN -Trong tình yêu mỗi khi em hẹn gặp một ai đó, em cứ lúng túng và hồi hộp chẳng biết phải nói thế nào?

Chưa tỏ tình đã sợ thất bại

Chưa tỏ tình đã sợ thất bại

VOV.VN -Trong tình yêu mỗi khi em hẹn gặp một ai đó, em cứ lúng túng và hồi hộp chẳng biết phải nói thế nào?

Muốn có được một người đàn ông, trước hết hãy học cách làm đàn bà
Muốn có được một người đàn ông, trước hết hãy học cách làm đàn bà

"Cậu à, muốn có được một người đàn ông, trước hết hãy học cách làm đàn bà, học cách lùi lại một chút và giả vờ ngốc nghếch một chút..."

Muốn có được một người đàn ông, trước hết hãy học cách làm đàn bà

Muốn có được một người đàn ông, trước hết hãy học cách làm đàn bà

"Cậu à, muốn có được một người đàn ông, trước hết hãy học cách làm đàn bà, học cách lùi lại một chút và giả vờ ngốc nghếch một chút..."

Tỉnh dậy bên cạnh là cô bạn gái của người yêu
Tỉnh dậy bên cạnh là cô bạn gái của người yêu

VOV.VN - Hôm đó em có uống say rượu, em có đến phòng bạn gái, nhưng bạn gái em không ở đó mà chỉ có cô bạn cùng phòng thôi. 

Tỉnh dậy bên cạnh là cô bạn gái của người yêu

Tỉnh dậy bên cạnh là cô bạn gái của người yêu

VOV.VN - Hôm đó em có uống say rượu, em có đến phòng bạn gái, nhưng bạn gái em không ở đó mà chỉ có cô bạn cùng phòng thôi. 

Các cách giúp bạn vượt qua nỗi buồn thất tình
Các cách giúp bạn vượt qua nỗi buồn thất tình

Thất tình là một trải nghiệm không mấy thích thú mà ai cũng phải trải qua một lần trong đời. Làm sao để vượt qua được giai đoạn đó

Các cách giúp bạn vượt qua nỗi buồn thất tình

Các cách giúp bạn vượt qua nỗi buồn thất tình

Thất tình là một trải nghiệm không mấy thích thú mà ai cũng phải trải qua một lần trong đời. Làm sao để vượt qua được giai đoạn đó