Cưới phải cô vợ cuồng ghen

VOV.VN - Hàng ngày, em đều lén xem điện thoại, facebook, zalo của tôi. Em nhạy cảm đến mức thấy một vết máu trên giường cũng có thể phát điên lên được.

Hiện tại cuộc sống hôn nhân của tôi đang rất mệt mỏi chỉ vì vợ tôi quá ghen tuông. 

Thấy các độc giả tâm sự nhiều nên tôi cũng mạnh dạn tâm sự mong tìm được lời chia sẻ của mọi người.

Tôi đang rất khổ tâm về việc ghen tuông một cách thái quá của vợ. Chúng tôi yêu nhau được 2 năm thì kết hôn. Từ khi còn yêu nhau, cô ấy cũng rất hay ghen tuông, nhưng tôi nghĩ rằng, điều đó là gia vị tất yếu trong tình yêu, cô ấy có yêu tôi mới ghen như vậy.  

Nhưng thật không ngờ, sau khi cưới tính ghen tuông của em càng ngày càng khiến tôi đau đầu. 

a

Đơn giản, chỉ cần thấy tôi nói chuyện với bất cứ cô gái nào vợ tôi cũng tra hỏi xem đó là ai, mối quan hệ thế nào, rồi lại bóng gió ghen tuông. 

Khi tôi nghe bất cứ một cuộc điện thoại nào thì em đều muốn biết, tôi lại làm kinh doanh, đến nay là giám đốc một chi nhánh, em hay hỏi tôi ai gọi cho anh, trai hay gái, gọi đến làm gì?

Tôi có nói đó là công việc nhưng em vẫn muốn biết tên cụ thể mặc dù em không biết người ta và chưa gặp người ta bao giờ. Tôi dần thấy mệt mỏi với những câu hỏi của em. 

Sau mỗi ngày đi làm về em lén xem tất cả nhật ký trong điện thoại tôi. Thấy số nào gọi nhiều lần trong ngày là ghi lại và gọi lại dò hỏi có quan hệ với tôi như thế nào.

Nếu tôi thay đổi mật khẩu điện thoại, facebook, zalo thì sẽ bị em quy ngay cho tôi làm gì đó mờ ám, sợ bị phát hiện.

Biết tính vợ và muốn giữ hạnh phúc gia đình, nên tôi đều phải lựa lời nói nhẹ nhàng với cô ấy và cũng rất hạn chế việc nói chuyện với phụ nữ trước mặt vợ.

Nhưng điều đáng ngại là tính ghen tuông của vợ tôi ngày một nghiêm trọng, nhiều khi cô ấy nổi điên lên, gào thét chỉ vì những chuyện rất vớ vẩn.

Cách đây vài ngày, tôi hoảng hồn khi vừa bước đến cửa nhà đã nghe thấy tiếng vợ vừa khóc vừa gào thét, đồ đạc trong nhà đều bị quăng quật khắp nơi.

Khi bước vào phòng ngủ, tôi chưa kịp hỏi có chuyện gì xảy ra, đã bị vợ ném thẳng cái chăn vào mặt.

Thì ra lý do khiến cô ấy phát điên lên là vết máu tươi trên chăn. Nhưng tôi thật không ngờ rằng, chỉ với vết máu dính trên chăn, cô ấy lại nghĩ ra chuyện tôi đưa 1 người phụ nữ khác về nhà để "phá trinh".

Thực ra, đó chỉ là vết máu tôi bị đứt tay rồi sơ ý để dính vào chăn mà thôi. 

Khi tôi cho vợ xem vết thương trên tay, cô ấy vẫn không tin, còn nói tôi đã tạo chứng cứ giả để che giấu hành động sai trái của mình.

Vợ tôi bỏ ngoài tai mọi lời giải thích của tôi rồi bế con về thẳng nhà ngoại. Tôi vừa giận vừa thương vợ. Tôi không biết phải làm sao nữa, liệu tôi có nên đưa vợ đi gặp bác sỹ tâm lý không, hay nên làm thế nào khác để cô ấy bớt ghen tuông?/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chồng ngoại tình có con rơi con vãi khắp nơi
Chồng ngoại tình có con rơi con vãi khắp nơi

VOV.VN -Từ đó đến nay anh ấy vẫn liên tục ngoại tình, còn cờ bạc, thậm chí có con rơi ở khắp nơi.

Chồng ngoại tình có con rơi con vãi khắp nơi

Chồng ngoại tình có con rơi con vãi khắp nơi

VOV.VN -Từ đó đến nay anh ấy vẫn liên tục ngoại tình, còn cờ bạc, thậm chí có con rơi ở khắp nơi.

Không hòa hợp tình dục với chồng, em đã ngoại tình
Không hòa hợp tình dục với chồng, em đã ngoại tình

VOV.VN -Em đã ngoại tình, lần đầu tiên em biết thế nào là lên đỉnh với người đó, sau đó em lại càng không muốn quan hệ với chồng...

Không hòa hợp tình dục với chồng, em đã ngoại tình

Không hòa hợp tình dục với chồng, em đã ngoại tình

VOV.VN -Em đã ngoại tình, lần đầu tiên em biết thế nào là lên đỉnh với người đó, sau đó em lại càng không muốn quan hệ với chồng...

Không chiều chồng “chuyện ấy”, tôi bị nghi ngoại tình
Không chiều chồng “chuyện ấy”, tôi bị nghi ngoại tình

VOV.VN - Tôi vừa khó chịu, vừa mệt mỏi khi phải đáp ứng nhu cầu "chuyện ấy" quá cao của chồng, nếu không anh lại bảo tôi nhớ tình cũ, hay ra ngoài ngoại tình.

Không chiều chồng “chuyện ấy”, tôi bị nghi ngoại tình

Không chiều chồng “chuyện ấy”, tôi bị nghi ngoại tình

VOV.VN - Tôi vừa khó chịu, vừa mệt mỏi khi phải đáp ứng nhu cầu "chuyện ấy" quá cao của chồng, nếu không anh lại bảo tôi nhớ tình cũ, hay ra ngoài ngoại tình.

Phụ nữ ngoại tình hay dùng những thủ thuật tinh vi này
Phụ nữ ngoại tình hay dùng những thủ thuật tinh vi này

Đàn ông không chung thuỷ thường dễ bị phát hiện, nhưng một khi phụ nữ cũng ăn gian thì đến thám tử mới tìm ra.

Phụ nữ ngoại tình hay dùng những thủ thuật tinh vi này

Phụ nữ ngoại tình hay dùng những thủ thuật tinh vi này

Đàn ông không chung thuỷ thường dễ bị phát hiện, nhưng một khi phụ nữ cũng ăn gian thì đến thám tử mới tìm ra.

Phát hiện bố ngoại tình với cô gái trẻ đẹp, tôi phải làm sao?
Phát hiện bố ngoại tình với cô gái trẻ đẹp, tôi phải làm sao?

VOV.VN -Đã từ lâu tôi mệt mỏi và chán ngấy khi nhìn thấy hạnh phúc giả tạo trong chính gia đình mình. Tôi phải làm sao?

Phát hiện bố ngoại tình với cô gái trẻ đẹp, tôi phải làm sao?

Phát hiện bố ngoại tình với cô gái trẻ đẹp, tôi phải làm sao?

VOV.VN -Đã từ lâu tôi mệt mỏi và chán ngấy khi nhìn thấy hạnh phúc giả tạo trong chính gia đình mình. Tôi phải làm sao?