Mưa đá to bằng bát cơm gây thiệt hại lớn ở Tuyên Quang và Hà Giang

Người dân Tuyên Quang cho biết, mưa tạo ra viên đá to nhất gần bằng bát ăn cơm, viên nhỏ như chén uống nước khiến hàng nghìn ngôi nhà bị thủng mái...

Trận mưa đá kỷ lục trong 30 năm ở Tuyên Quang không gây thiệt hại về người nhưng làm hư hỏng khoảng 100 ha hoa màu và khiến 1.000 ngôi nhà lợp mái fibro ximăng bị thủng.

Ông Ma Công Long, Phó chủ tịch UBND huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang) cho biết, trận mưa đá sáng 3/4 không gây thiệt hại về người. Một số nông dân trên đường đi làm ruộng không kịp tránh trú nên bị thương nhẹ. Các đàn gia súc, gia cầm của bà con không bị ảnh hưởng.  

Đá rơi đầy đường. Ảnh:Thùy Linh.

Tuy nhiên, trận mưa làm hư hỏng khoảng 100 ha hoa màu, khiến 1.000 ngôi nhà mái lợp fibro ximăng bị thủng. Những thiệt hại nhỏ khác địa phương này cho biết đang tiếp tục thống kê.

Chị Đinh Thị Nghĩa (trú ở thị trấn Vĩnh Lộc, Chiêm Hóa) khẳng định đây là trận mưa đá lớn nhất từng chứng kiến. "May mà hôm nay học sinh nghỉ học, mưa vào sáng sớm, ít người ra ngoài nên không gây thiệt hại đáng tiếc" - người phụ nữ 50 tuổi nói. 

1.000 ngoi nha bi thung mai vi mua da ky luc hinh anh 2

Mưa tạo ra các viên đá to gần bằng bát ăn cơm, viên nhỏ như chén uống nước. Ảnh:Thùy Linh.

Người dân địa phương cho biết, mưa tạo ra viên đá to nhất gần bằng bát ăn cơm, viên nhỏ như chén uống nước. Loại đá này lâu tan hơn đá tủ lạnh, có viên để hàng giờ mới chảy hết.

Ông Trần Quốc Hiệp - Trạm trưởng trạm thủy văn huyện Chiêm Hóa ghi nhận, đây là trận mưa đá lớn nhất trên địa bàn khoảng 30 năm nay.

Trước đó, từ 6h40 - 6h48 (trong 8 phút) ngày 3/4, mưa đá bất ngờ xuất hiện với lượng dày đặc ở thị trấn Vĩnh Lộc, xã Phúc Thịnh, xã Tân Thịnh và xã Tân An thuộc huyện Chiêm Hóa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mưa đá ở Tuyên Quang làm dân hoảng loạn tìm nơi trú
Mưa đá ở Tuyên Quang làm dân hoảng loạn tìm nơi trú

Những hạt mưa to như bát cơm rơi xuống khiến người đi đường bỏ xe chạy vào quán trú ẩn.

Mưa đá ở Tuyên Quang làm dân hoảng loạn tìm nơi trú

Mưa đá ở Tuyên Quang làm dân hoảng loạn tìm nơi trú

Những hạt mưa to như bát cơm rơi xuống khiến người đi đường bỏ xe chạy vào quán trú ẩn.