Quê nghèo đẫm nước mắt tiễn đưa 3 học sinh đuối nước tử vong

VOV.VN - Buổi chiều định mệnh đã cướp đi sinh mạng 3 học sinh, cả làng quê nghèo không ai cầm nối nước mắt trong ngày tiễn đưa các em về nơi an nghỉ

Buổi chiều định mệnh

Chiều 29/5, người dân trong xóm 3, xã Diễn Quảng, huyện Diễn Châu, Nghệ An bàng hoàng khi nhận được thông tin 3 em học sinh gồm: Trần Thành Trung (học sinh lớp 5 A), Trần Thu Hương (học sinh lớp 1 C, Hương là em ruột của Trung) và Trần Việt Hưng (học sinh lớp 4 C, Hưng là em con chú ruột của Trung và Hương) được phát hiện đã tử vong do bị đuối nước trong một hồ nước gần UBND xã Diễn Quảng, huyện Diễn Châu.

Chiếc bàn thờ lập vội của hai cháu Trung và Hương, những khuôn mặt trẻ thơ trên chiếc bàn thờ khiến không ai cầm nổi nước mắt.

Nhớ lại giây phút nhận được hung tin anh Trần Văn Thành (SN 1975, bố của hai em Trung và Hương) đau đớn: “Khi tôi nghe tin người ta báo thấy quần áo của các con ở trên bờ nhưng không thấy người đâu. Tôi vội chạy ra thấy quần áo, dép của các con tôi không thể nào đứng vững nữa...”, nói đoạn người cha khóc nghẹn.

Trong căn nhà nhỏ, người mẹ chị Phan Thị Giang (SN 1976, mẹ của hai cháu Trung và Hương) gào khóc đau đớn, gọi tên các con: “Các con ơi! Hương ơi! Trung ơi! Các con về với mẹ. Mẹ không sống được nữa, các con ơi ...”, tiếng khóc của người mẹ như xét nát cõi lòng của những người có mặt không thể cầm nổi nước mắt. Một lúc mất đi cả 2 người con, nỗi đau quá lớn khiến chị gục ngã. Lúc nào cũng phải có người thân bên cạnh để túc trực, chăm sóc.

Anh Trần Văn Thành: “Tôi hứa với các con nếu được giấy khen sẽ cho con đi sang nhà ngoại chơi, giờ chúng không còn nữa rồi”.

Ngay bên cạnh là gia đình anh Trần Việt Hùng (SN 1982) và chị Võ Thị Hà (SN 1980) bố mẹ của cháu Trần Việt Hưng (nạn nhân thứ 3 trong vụ đuối nước), căn nhà cũng bao trùm một không khí tang thương. Chị Hà đang mang thai đứa con thứ 2, anh chị cũng phải đi làm thuê ở Hà Nội kiếm sống nên Hưng được gửi ở nhà cho ông bà chăm sóc. Chiều nghe tin con tử nạn, anh chị vẫn không tin vào sự thật, tức tốc trở về quê. Trước nỗi đau quá lớn anh chị cũng không thể gượng nổi.

Bố hứa đưa các con sang nhà ngoại chơi

Cuộc sống khó khắn, anh Thành phải gửi các con ở nhà để đi làm phụ hồ ở TP Vinh kiếm sống. Sáng 29/5, nhận được tin sáng 30/5 các con sẽ tổng kết năm học anh đã trở về quê để thực hiện lời hứa trước đó với các con. Rằng các con nếu học giỏi được giấy khen sẽ đưa các con sang nhà ngoại ở huyện Hương Khê, Hà Tĩnh chơi trong dịp nghỉ hè.

Hai đứa trẻ thơ háo hức chờ đến buổi tổng kết năm học, chờ được cầm tấm giấy khen về khoe với bố mẹ, để được đi sang nhà ông bà ngoại chơi, nhưng chúng đã không còn kịp được hưởng niềm hạnh phúc ấy nữa, chúng đã vĩnh viễn ra đi.

Hồ nước nơi 3 học sinh đuối nước tử vong.

Ông Trần Hải Thìn (SN 1954, người trực tiếp xuống hồ vớt thi thể các em) nhớ lại: Vừa nghe tin tôi vội chạy đến bờ hồ, thi thể các cháu nằm cách bờ khoảng 3 m, nước ở đó khá sâu, khi đưa lên thì thi thể đã cứng, môi thâm tím. 3 cháu nằm cách nhau khoảng 2 m, theo hình tam giác”.

Hồ nước nơi các em đuối nước tử vong, thuộc dự án xây dựng nhà máy nước sạch cung cấp nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn với tổng số vốn đầu tư khoảng 17 tỷ đồng. Dự án được triển khai vào năm 2013, nhưng hiện tại đang tạm dừng thi công. Mực nước trong hồ khá sâu có vị trí sâu đến hơn 2m. Theo người dân tại đây cho biết, trước khi vụ việc xảy ra tại đây vẫn không có biển báo, lan can để tránh các em nhỏ vào đây tắm.

Ông Phan Hồng Sơn – Bí thư Đảng ủy xã Diễn Quảng cho biết: “Ngay sau khi nhận được thông tin chính quyền địa phương đã đến động viên, chia sẻ nỗi đau cùng gia đình. Bước đầu chính quyền địa phương đã hỗ trợ cho mỗi trường hợp 5 triệu đồng. Chính quyền cũng có trách nhiệm trong việc quản lý công trình xây dựng trên địa bàn. Để xảy ra sự việc đáng tiếc như vậy chính quyền cũng có trách nhiệm”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

3 anh em bị chết đuối thương tâm tại Nghệ An
3 anh em bị chết đuối thương tâm tại Nghệ An

VOV.VN - Khi người dân phát hiện thì cả Trung, Hương và Hưng đều đã tử vong do bị đuối nước tại một cái hồ gần UBND xã Diễn Quảng.

3 anh em bị chết đuối thương tâm tại Nghệ An

3 anh em bị chết đuối thương tâm tại Nghệ An

VOV.VN - Khi người dân phát hiện thì cả Trung, Hương và Hưng đều đã tử vong do bị đuối nước tại một cái hồ gần UBND xã Diễn Quảng.