Chùm thơ Xuân Ất Mùi 2015

VOV.VN xin trân trọng giới thiệu chùm thơ Xuân gồm 3 bài của tác giả Nguyễn Chu Nhạc.

Biết

Biết là trời trở gió

biết lất phất mưa bay

biết đào đang hé nụ

ai người nâng trên tay,

Biết quê nhà đổ ải

biết đồng áng sớm hôm

biết khúc xanh cố đợi

khi trời trở tiết nồm,

Biết ly cà phê sáng

đắng từng giọt trên môi

biết ai người chẳng đến,

lẩn thẩn ngày cứ trôi...

  Ảnh minh họa: Hoàng Hải

 

Quê nhà một thoáng cuối năm

 

Quê nhà một thoáng cuối năm

Người đi muôn dặm xa xăm nhớ về

Ai người một chốn đôi quê

Đường đời lắm nẻo bến mê cũng nhiều,

Đồng làng cổ quán cô liêu

Gạo già khắc khoải trong chiều gió đông,

Có người khép áo lặng trông

Mơ vừng hoa đỏ nở không đúng mùa...

  Ảnh minh họa: Lê Bích

 

Mưa xuân

Xuân vũ

thơ người xưa,

chồi non

mát mắt cả vườn chùa,

sư ngồi gõ mõ

tâm

chợt động,

ai quét lá

sân chùa

ngơ ngẩn

nghe kinh...

Mưa

đường phố ướt,

váy ngắn

em ngại ngần

dạo gót,

Ta

mở cửa

hóng ra

lòng

xao nhẹ

chùm lá nõn

thánh thót

những

giọt

xuân...

                                                                  Tiết mưa xuân, 14.2.2015

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên