Cuộc giải cứu công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ kết thúc đẫm máu
VOV.VN - Một công tố viên Thổ Nhĩ Kỹ cùng hai tay súng bắt cóc ông này đã thiệt mạng sau một vụ đấu súng tại trụ sở tòa án ở Istanbul.
Các loạt súng vang lên và khói bốc ra từ hiện trường sau khi lực lượng đặc nhiệm đột kích vào tòa nhà hôm 31/3.
Một nhóm vũ trang được cho là đứng đằng sau vụ bắt giữ con tin này.
Một tuyên bố phát lên mạng internet cho biết vị công tố này phải chết nếu các yêu sách của nhóm trên không được đáp ứng.
Cảnh sát trưởng Istanbul Selami Altunok cho biết cảnh sát đã đàm phán với các tay súng trong 6 giờ đồng hồ nhưng cuối cùng đã đột kích vào tòa nhà “do nghe thấy tiếng súng bên trong văn phòng công tố”.
Các quan chức cho biết, hai tay súng đã bị tiêu diệt trong cuộc tấn công, còn ông Kiraz bị thương nặng và đã tử thương sau đó.
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu cho biết những kẻ tấn công đã giả danh luật sư để vào trong tòa án.
Ban đầu các tay súng công bố các hình ảnh gí súng vào đầu công tố viên Kiraz.
Luật sư Sukriye Erden đàm phán với những kẻ bắt giữ con tin nói với BBC rằng những kẻ này yêu cầu cảnh sát công bố tên của 4 nhân viên an ninh mà theo họ có dính dáng đến cái chết của cậu bé Berkin Elvan.
Elvan, 14 tuổi, đã bị bình hơi cay quật vào đầu hồi tháng 6/2013 khi cậu đi mua bánh mì trong thời gian diễn ra biểu tình ở Istanbul và trên toàn lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ. Cậu bé sau đó qua đời trong bệnh viện sau 9 tháng hôn mê.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ khi đó, Tayyip Erdogan, đã đổ thêm dầu vào lửa khi tuyên bố cậu bé có mang súng cao su và “đã được kết nạp vào các tổ chức khủng bố”./.