Dòng chảy nhân ái trong cơn lũ lịch sử Mường La

VOV.VN - Mường La chưa bao giờ tang thương thế, song Mường La cũng chưa bao giờ thân thương đến thế.

15 người chết và mất tích, gần 400 ngôi nhà bị mất mát, hư hỏng nặng, 2.500 gia súc bị lũ cuốn trôi, hơn 80 km đường giao thông, cùng hàng trăm ha cây cối, hoa màu bị ảnh hưởng, ước tổng thiệt hại về kinh tế trên 700 tỷ đồng…là những con số cho thấy sự khủng khiếp và tàn khốc của trận lũ ở Mường La, Sơn La.

Mường La chưa bao giờ tang thương thế, song Mường La cũng chưa bao giờ thân thương thế, khi suốt những ngày sau lũ quét, từng đoàn, từng đoàn người từ các đơn vị, tổ chức, đoàn thể, nhóm dân cư…ở khắp các địa phương trong và ngoài tỉnh đều hướng về đây, sẻ chia những khó khăn, mất mát với bà con, nhân lên tình người trong cơn hoạn nạn.

Công trình trên tuyến đường quốc lộ 279D bị nước cuốn bay.
Chưa bao giờ Mường La - Sơn La lại trở thành địa chỉ được nhắc đến và điểm đến của nhiều tổ chức, cá nhân, các địa phương trong cả nước nhiều như thế. Ròng rã cả tháng trời, ngay sau khi trận lũ lớn nhất trong 70 năm quét qua, cuốn đi mọi thứ dọc con suối Nậm Păm, ngập tràn trên các trang mạng xã hội là lời kêu gọi, vận động quyên góp ủng hộ, sẻ chia với những đau thương, mất mát tại vùng rốn lũ ở Mường La.

Bài viết nào, lời vận động nào cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng, với hàng trăm, hàng triệu lượt người bày tỏ sự đồng tình ủng hộ. Hình ảnh hàng đoàn dài xe cứu trợ với đủ các mặt hàng thiết yếu như gạo, mì tôm, mắm, muối, tiền, đồ dùng gia đình, cùng với hàng nghìn người cuốc bộ khênh, vác hàng về các xã, bản, đến tận các hộ dân bị ảnh hưởng để thăm hỏi, sẻ chia với bà con. Hay các chị, các mẹ cùng góp gạo, góp rau, góp thịt nấu những suất cơm miễn phí phục vụ bà con và lực lượng cứu hộ…

Người trao, người nhận tuy không quen biết, mỗi người một vùng quê, một dân tộc, song trước những đau thương, mất mát bởi thiên tai tàn phá, khiến hàng chục người chết và mất tích, hàng trăm gia đình lâm vào cảnh màn trời chiếu đất khi bị mất nhà cửa, tài sản phải làm lán ở tạm, mỗi người đều thấy như thể chính mình bị đau, bị mất mát. “Thương người như thể thương thân”, “Lá lành đùm lá rách”, “Bầu ơi thương lấy bí cùng…”, tinh thần tốt đẹp ấy của dân tộc Việt một lần nữa được phát huy cao độ.

Hàng ngàn đá tảng phủ kín mặt đường, công tác khắc phục khó khăn khi máy móc chưa vào được.
Chị Nguyễn Thúy Mai, tình nguyện viên đoàn tình nguyện đến từ Hà Nội chia sẻ: “Khi nghe tin Mường La bị lũ cuốn trôi, tôi rất xót xa. Khi được vào đây, giúp đỡ được một phần nhỏ bé cho người dân ở đây, chia sẻ những mất mát, vất vả của bà con, tôi thấy ấm lòng hơn”.

Một cây làm chẳng nên non, nhưng mỗi người ủng hộ một chút, một chút, từ những hiện vật như quần áo, những tấm chăn ấm áp, đến sự ủng hộ bằng tiền, cứ thế, tình người trong hoạn nạn được nhân lên.

Anh Cà Văn Uẩn, dân tộc Thái ở bản Huổi Liếng, xã Nậm Păm, huyện Mường La, Sơn La có vợ và 2 con bị chết trong cơn lũ dữ. Mất hết người thân chỉ trong phút chốc, anh chẳng thiết sống nữa. Được chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể thăm hỏi, động viên, ủng hộ bằng cả vật chất và tinh thần, anh đã vượt qua nỗi đau để tiếp tục vượt lên. Đặc biệt, hàng ngày, các đảng viên trong bản, Bí thư chi bộ đều ghé qua nhà anh để hỏi han, động viên: “Vợ con không còn nữa, tôi thực sự không muốn sống. Được bà con và các cấp chính quyền, các cán bộ động viên, giờ tôi đã ổn định phần nào, tôi cảm ơn nhiều lắm”.

Với người dân sở tại, những hộ may mắn còn ruộng nương, họ không ngần ngại chia sẻ những diện tích đất bao năm sản xuất của gia đình cho các hộ bị mất đất. Lúc này, họ không toan tính thiệt hơn, chỉ mong các hộ bị lũ cuốn mất đất cũng sẽ được sản xuất ngay trên chính quê hương mình.

Ông Lù Văn Hùng, chi bộ bản Hốc, xã Nậm Păm cho biết: Bản có 24 đảng viên, thì tất cả đều tự nguyện hiến đất làm đường giao thông, làm nhà và chia sẻ đất sản xuất cho bà con. Đến thời điểm này, bản đã hiến trên 12 ha đất.

Ông Hùng nói: “Sau trận mưa lũ, các đồng chí đảng viên đã cùng hỗ trợ, sắp xếp nhà ở tạm cho các hộ dân; cùng đoàn kết giúp đỡ chuyển nhà. Việc ủng hộ đất các đảng viên đã gương mẫu thực hiện trước, từ đó bà con dân bản cùng làm theo, vì vậy, xã đã có đất làm đường, trường, trạm và dựng nhà, dựng bản mới. Nhờ vậy, đến nay người dân vùng lũ đã tạm ổn định đời sống”.

Thống kê đến thời điểm này, vùng rốn lũ Mường La đã có trên 1.000 đoàn đến thăm hỏi, trao tiền và hiện vật quyên góp ủng hộ, với số tiền trên 52 tỷ đồng, 130 tấn gạo, 17.000 thùng mì tôm, 7 tấn muối, hàng nghìn bao quần áo, chăn, màn, cùng nhiều vật dụng sinh hoạt khác. Việc quyên góp ủng hộ đã được phát động và lan tỏa từ trung ương đến các địa phương. Nhiều bộ, ngành, địa phương ủng hộ số tiền lớn, như Tập đoàn Điện lực Việt Nam hỗ trợ 30 tỷ đồng xây dựng trường tiểu học xã Nậm Păm; Đài TNVN ủng hộ 500 triệu đồng cho hai tỉnh Sơn La và Yên Bái; Ban chỉ đạo Tây Bắc hỗ trợ 100 triệu đồng; tỉnh Lào Cai hỗ trợ đồng bào vùng lũ Sơn La 500 triệu đồng…

Ông Cầm Ngọc Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết: “Chúng tôi xác định việc ổn định đời sống cho bà con là cả một quá trình lâu dài. Vì vậy, chúng tôi tiếp tục vận động các tổ chức, cá nhân trong tỉnh để giúp bà con có được cuộc sống ổn định. Thay mặt lãnh dạo tỉnh Sơn La trân trọng cảm ơn những tập thể, cá nhân đã dành những tình cảm, nghĩa cử cao đẹp, giúp về tình cảm, vật chất và tinh thần để nhân dân Mường La – Sơn La có điều kiện ổn định cuộc sống”.

Sự sẻ chia của dòng chảy nhân ái, dòng chảy nghĩa tình của cả nước hướng về Mường La- Sơn La thực sự mang ý nghĩa lớn, giúp đồng bào vùng lũ Mường La thêm ấm lòng, từng bước khắc phục khó khăn vươn lên ổn định đời sống. Sự sẻ chia ấy được tiếp nối và nhân lên khi Tỉnh ủy Sơn La thay mặt bà con vùng lũ kêu gọi và trân trọng tiếp nhận. Sự sẻ chia ấy chính là biểu hiện sức mạnh của sự đoàn kết, sự lãnh đạo của Đảng, tình thân dân tộc. Mọi gian khó sẽ vượt qua, khi có sự kết nối lòng nhân ái dưới sự lãnh đạo của Đảng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chùm ảnh: Khắc phục hậu quả mưa lũ ở Mường La
Chùm ảnh: Khắc phục hậu quả mưa lũ ở Mường La

VOV.VN - Để dân vùng lũ Mường La sớm ổn định cuộc sống, lãnh đạo tỉnh Sơn La cùng các ban, ngành của tỉnh đã có chuyến khảo sát để có phương án khắc phục.

Chùm ảnh: Khắc phục hậu quả mưa lũ ở Mường La

Chùm ảnh: Khắc phục hậu quả mưa lũ ở Mường La

VOV.VN - Để dân vùng lũ Mường La sớm ổn định cuộc sống, lãnh đạo tỉnh Sơn La cùng các ban, ngành của tỉnh đã có chuyến khảo sát để có phương án khắc phục.

Hàng trăm chiến sĩ công an Sơn La hết lòng giúp dân vùng lũ Mường La
Hàng trăm chiến sĩ công an Sơn La hết lòng giúp dân vùng lũ Mường La

VOV.VN - Tại rốn lũ Mường La, đâu đâu cũng bắt gặp màu áo xanh của các cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang đang tập trung giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Hàng trăm chiến sĩ công an Sơn La hết lòng giúp dân vùng lũ Mường La

Hàng trăm chiến sĩ công an Sơn La hết lòng giúp dân vùng lũ Mường La

VOV.VN - Tại rốn lũ Mường La, đâu đâu cũng bắt gặp màu áo xanh của các cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang đang tập trung giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Bộ trưởng Giao thông thị sát các tuyến đường bị lũ quét ở Mường La
Bộ trưởng Giao thông thị sát các tuyến đường bị lũ quét ở Mường La

VOV.VN - Trận lũ quét lịch sử xảy ra tại huyện Mường La, tỉnh Sơn La ngày 2/8 vừa qua đã làm 12 người chết, 3 người mất tích, 15 người bị thương.

Bộ trưởng Giao thông thị sát các tuyến đường bị lũ quét ở Mường La

Bộ trưởng Giao thông thị sát các tuyến đường bị lũ quét ở Mường La

VOV.VN - Trận lũ quét lịch sử xảy ra tại huyện Mường La, tỉnh Sơn La ngày 2/8 vừa qua đã làm 12 người chết, 3 người mất tích, 15 người bị thương.

Vùng lũ Mường La: Thông xe cầu Nậm Păm
Vùng lũ Mường La: Thông xe cầu Nậm Păm

VOV.VN - Cầu Nậm Păm là cây cầu huyết mạch trên Quốc lộ 279D. Rạng sáng 3/8, một cơn lũ quét bất ngờ xảy ra đã phá hỏng hai dầm cầu Nậm

Vùng lũ Mường La: Thông xe cầu Nậm Păm

Vùng lũ Mường La: Thông xe cầu Nậm Păm

VOV.VN - Cầu Nậm Păm là cây cầu huyết mạch trên Quốc lộ 279D. Rạng sáng 3/8, một cơn lũ quét bất ngờ xảy ra đã phá hỏng hai dầm cầu Nậm