Người đàn ông nghi tự sát khi dùng dao tự mổ bụng?

Người vợ hốt hoảng khi thấy chồng nằm trên giường máu lênh láng, ruột, gan... lòi ra ngoài. Ông Xá được đưa đi cấp cứu nhưng đã chết. 

Vụ nghi tự sát nói trên xảy ra vào khoảng 10h30, sáng ngày 3/4/2012, tại bản Nậm Tỉu, xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An). Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn Xá (43 tuổi), người dân tộc Thái (trú bản Nậm Tỉu, xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp).

Vào giờ trên, bà Lô Thị Hoa (vợ ông Xá) sau khi đi làm thay cho chồng ở nhà hàng xóm về thì phát hiện ông Xá nằm trên giường với thể trạng máu lênh láng, bụng bị mổ lòi ruột, gan... Điều đáng ngạc nhiên khi ông Xá nằm bất tỉnh nhưng trên tay vẫn cầm một con dao dính đầy máu.

Ngay lập tức ông Xá được gia đình và hàng xóm đưa đi cấp cứu ở trạm xá xã Châu Hồng. Tuy nhiên, trên đường đi đến trạm xá chưa đầy 100m thì ông Xá đã tắt thở.

Theo bà Lô Thị Hoa vào sáng sớm cùng ngày (3/4) hàng xóm có nhờ ông Xá đi đổ nhà. Nhưng do đau đầu, ông Xá bảo vợ đi thay còn ông ở nhà trông nom. Sau khi xong việc ở hàng xóm, bà Hoa trở về nhà thì thấy sự việc đau lòng này. Sau khi ông Xá chết, gia đình và anh em trong dòng họ đã tổ chức mai táng theo tập quán địa phương.

Những người trong gia đình cho biết, có thể do ức chế nên ông Xá đã tự sát. Bởi, ông Xá vốn có tiền sử bị bệnh thần kinh hoang tưởng.  

Được biết, vợ chồng ông Xá sinh được hai đứa con (cô con gái lớn đang học lớp 11 và cậu con trai học lớp 10 Trường PTTH Dân tộc nội trú Quỳ Hợp). Gia đình thuộc diện hộ nghèo. Bản thân ông Xá vốn hiền lành, chăm chỉ lao động, không có xích mích với người nào trong bản.

Thời gian trước ông Xá đã có biểu hiện căn bệnh thần kinh hoang tưởng và đã được gia đình đưa đi điều trị tại bệnh viện. Nhưng do hoàn cảnh khó khăn, nên sau khi điều trị được một thời gian ngắn có đỡ và gia đình đưa về nhà chăm sóc thì nay xảy ra sự việc đau lòng nói trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên