Người bán hủ tiếu bị thiếu nữ đâm chết

VOV.VN -Được một số người can ngăn sau vi phạm giao thông, nhóm đối tượng đã dùng hung khí đánh, trong đó anh Luật bị đâm 2 nhát chí mạng vào người.

Ngày 12/3, TAND Tối cao tại TP HCM xét xử phúc thẩm và đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Tuyết Nhung (SN 1997, trú xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) mức án 14 năm tù về tội “giết người”.

Trong vụ án này, đồng phạm với Nhung là Huỳnh Phú Quý (SN 1990, trú xã Long Phước, huyện Long Thành) bị xử phạt 13 năm tù, Võ Phi Hải (SN 1996, trú xã Long Phước) bị xử phạt 11 năm tù.

 Bị cáo Nhung (bìa trái), Quý và Hải tại phiên tòa.
Theo hồ sơ vụ án, 23h ngày 15/12/2013, bị cáo Võ Phi Hải điều khiển xe máy chở theo Nhung và Quý lưu thông trên đường Lý Tự Trọng ở thị trấn Long Thành, huyện Long Thành.

Khi đến ngã tư đường Hai Bà Trưng, 3 bị cáo này gặp anh Huỳnh Phát Minh đang điều khiển xe máy đi cùng chiều.

Cho rằng anh Minh ép xe các bị cáo, cả 3 vượt mặt lên rồi dùng chân đạp vào xe anh Minh. Sau đó hai bên xảy ra xô xát.

Phát hiện vụ việc, một số người dân ở gần đó chạy đến can ngăn thì bị Quý và Hải dùng cây đập vào đầu và tay gây thương tích.

Đau lòng nhất là trường hợp anh Nguyễn Văn Luật (hành nghề bán hủ tiếu gõ) trong lúc căn ngăn đã bị Nhung dùng dao bấm đâm 2 nhát chí mạng vào người.

Anh Luật được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã không qua khỏi. Ba bị cáo sau đó đã ra cơ quan công an đầu thú.

Tại phiên tòa, ngoài mức phạt tù dành cho các bị cáo, Tòa còn yêu cầu gia đình các bị cáo phải có nghĩa vụ bồi thường số tiền trên 300 triệu đồng cho gia đình nạn nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đâm chết người vì nghĩ bị 'nhìn đểu' trong quán bar
Đâm chết người vì nghĩ bị 'nhìn đểu' trong quán bar

Cho rằng mình bị 'nhìn đểu', Cường tiến lại gần người ngồi bàn bên cạnh trong quán bar, dùng dao gây án mạng.

Đâm chết người vì nghĩ bị 'nhìn đểu' trong quán bar

Đâm chết người vì nghĩ bị 'nhìn đểu' trong quán bar

Cho rằng mình bị 'nhìn đểu', Cường tiến lại gần người ngồi bàn bên cạnh trong quán bar, dùng dao gây án mạng.

Đâm chết vợ đúng ngày 8/3 rồi uống thuốc sâu tự vẫn
Đâm chết vợ đúng ngày 8/3 rồi uống thuốc sâu tự vẫn

Sau khi dùng dao bầu đâm 3 nhát vào lưng vợ đúng ngày 8/3, Phạm Hồng Nhật (Hải Phòng) đã khóa mình trong phòng rồi uống hết chai thuốc sâu tự tử.

Đâm chết vợ đúng ngày 8/3 rồi uống thuốc sâu tự vẫn

Đâm chết vợ đúng ngày 8/3 rồi uống thuốc sâu tự vẫn

Sau khi dùng dao bầu đâm 3 nhát vào lưng vợ đúng ngày 8/3, Phạm Hồng Nhật (Hải Phòng) đã khóa mình trong phòng rồi uống hết chai thuốc sâu tự tử.

Thiếu niên đâm chết người vì bị khách nhậu tấn công
Thiếu niên đâm chết người vì bị khách nhậu tấn công

Đang cầm dao hậm hực đứng chờ người yêu về, bất ngờ Tuyền bị một khách nhậu lao tới tấn công, có dao thủ sẵn Tuyền đã đâm chết người này.

Thiếu niên đâm chết người vì bị khách nhậu tấn công

Thiếu niên đâm chết người vì bị khách nhậu tấn công

Đang cầm dao hậm hực đứng chờ người yêu về, bất ngờ Tuyền bị một khách nhậu lao tới tấn công, có dao thủ sẵn Tuyền đã đâm chết người này.

2 học sinh THCS dùng dao đâm chết bạn học
2 học sinh THCS dùng dao đâm chết bạn học

Hai nam học sinh mới 15 tuổi ở Trường THCS Ba Đình, tỉnh Thanh Hóa đã dùng dao nhọn đâm chết 1 bạn học và làm 1 bạn khác bị thương.

2 học sinh THCS dùng dao đâm chết bạn học

2 học sinh THCS dùng dao đâm chết bạn học

Hai nam học sinh mới 15 tuổi ở Trường THCS Ba Đình, tỉnh Thanh Hóa đã dùng dao nhọn đâm chết 1 bạn học và làm 1 bạn khác bị thương.