Chùm ảnh: Người Hà Nội đi lễ chùa thời khắc giao thừa

VOV.VN -Vào thời khắc giao thừa, nhiều người dân Hà Nội đã nô nức đi lễ chùa cầu mong những điều tốt đẹp trong năm mới Bính Thân.

Sau thời khắc giao thừa, nhiều người dân Hà Nội đi lễ chùa đầu năm cầu mong sức khoẻ, may mắn cho một năm mới.

 

Chùa Quán Sứ luôn là nơi có lượng người đến lễ rất đông. 

  

Người dân đứng lễ chật kín sân chùa Quán Sứ, dòng người tiếp tục đổ về.

 

Mặc dù vậy, không hề xảy ra tình trạng chen lấn xô đẩy.

 

Những cành lộc, vàng hương...được bày bán xung quanh khu vực chùa.

 
Mọi người đi lễ chùa đầu năm để cầu sức khỏe, bình an và mọi điều tốt đẹp sẽ đến trong năm mới.
 

"Đầu năm mua muối" là một tục lệ truyền thống, cầu mong sự mặn mà, no ấm cho cả gia đình. Tại các cổng chùa, nhiều bạn trẻ bán những túi may mắn trong đó có gạo, muối và bao diêm.

 

Lực lượng chức năng túc trực thường xuyên trên các tuyến phố và tại các điểm có đông người dân tập trung để điều phối giao thông, tránh tình trạng tắc đường.

 
 Chùa Bà Đá gần hồ Hoàn Kiếm.
 

Ngay sau thời khắc giao thừa, nhiều người cũng tới lễ tại Đền Quán Thánh

 

Từ đền Quán Thánh mọi người thường qua luôn chùa Trấn Quốc, dòng người đổ về chùa Trấn Quốc mỗi lúc một đông.

 
Các em nhỏ theo bố mẹ đến dâng hương tại chùa Trấn Quốc
 

Chùa Một Cột.

 

Gia đình ông bà Minh- Liên chia sẻ: Tết nào cũng thế, chúng tôi ở gần chùa Một Cột nên thường đi lễ chùa đầu năm sau giao thừa tại đây.

 

Chùa Hà- ngôi chùa được dân gian cho là rất thiêng cho việc cầu duyên. Khá nhiều bạn trẻ tới đây có lẽ để cầu tình duyên may mắn trong năm mới.

 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên