Vinh dự lớn với những người làm báo Đài Tiếng nói Việt Nam

phóng sự thu thanh của nhà báo Lan Anh - phóng viên Hệ Phát thanh đối ngoại (VOV5), Đài TNVN, được nhận bằng khen tác phẩm báo chí xuất sắc về chủ đề “Học tập và làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Tác phẩm của Lan Anh - phóng viên Hệ Phát thanh đối ngoại (VOV5) Đài TNVN đã trở thành 1 trong 10 tác phẩm báo chí được nhận bằng khen tại Lễ sơ kết và tặng thưởng cho các đơn vị, cá nhân có tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí xuất sắc trong năm 2009, hưởng ứng Cuộc vận động sáng tác, quảng bá văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Phóng sự thu thanh “Ông Nguyễn Văn Mùi với kho tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh” của nhà báo Lan Anh với thời lượng 6 phút 40 giây, được phát bằng 12 thứ tiếng trên Hệ Phát thanh đối ngoại (VOV5) Đài Tiếng nói Việt Nam trong dịp Quốc khánh mùng 2/9/2009 đã gây nhiều xúc động cho thính giả.

Vừa trở về từ chuyến công tác Trường Sa 10 ngày, nhà báo Lan Anh tâm sự: “Khi bắt tay vào thực hiện tác phẩm, tôi chỉ biết cố gắng hết sức bằng tình cảm kính yêu vô hạn dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như sự khâm phục đối với người sưu tầm tư liệu về Bác - ông Nguyễn Văn Mùi - chứ thực sự không nghĩ đến việc đưa tác phẩm đi dự thi. Bằng khen do Ban chỉ đạo cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trao tặng là một vinh dự lớn lao và ý nghĩa đối với những người làm báo Đài Tiếng nói Việt Nam”.

Nói về quá trình thực hiện tác phẩm, Lan Anh chia sẻ: Đây không phải là đề tài mới, bởi ông Nguyễn Văn Mùi chính là người đã đoạt giải Nhất trong cuộc thi Tìm hiểu tấm gương tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh năm 2007 do Ban Tuyên giáo Trung ương phát động, đã có nhiều báo viết về ông. Khi bắt tay vào thực hiện tác phẩm về đề tài này ở dạng báo phát thanh, Lan Anh đã về Hải Dương tìm gặp ông Mùi, cố gắng tìm cách khai thác ở một góc độ mới, phù hợp với thể loại báo phát thanh và đối tượng thính giả mà chương trình hướng tới. Đó là người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài ở Việt Nam. Khi về Hải Dương, Lan Anh rất ngạc nhiên và xúc động trước những điều mình đã tìm hiểu thêm về nhân vật…

Khác với những gì Lan Anh hình dung về nhân vật của mình, đón tiếp chị là một ông lão ở tuổi 70, khuôn mặt phúc hậu nằm bất động trên giường. Thì ra trong năm 2007, ông Mùi đã bị tai nạn, liệt cột sống, mà thời gian sống như ông nói chỉ còn tính từng ngày. Điều khiến Lan Anh ngạc nhiên hơn, là mặc dù phải nằm một chỗ, dù chưa biết mình sẽ “ra đi” lúc nào, nhưng tâm trí ông Mùi vẫn không ngừng nghĩ đến việc tiếp tục sưu tầm tư liệu về Bác.

Nhà báo Lan Anh tâm sự: Những đề tài về Bác đáng quý và khai thác mãi cũng không hết. Nhưng khi gặp ông Mùi, tôi đã rất ngạc nhiên về nguồn tư liệu đồ sộ về Bác mà ông đã sưu tầm được trong mấy chục năm qua. Đó là những bức ảnh, bài báo, chương trình truyền hình về Bác… mà kể cả lúc về hưu, với đồng lương hưu ít ỏi, ông Mùi vẫn không ngừng dành tâm huyết cho công việc của mình.

Điều đáng quý hơn là tình cảm sâu sắc của một người công nhân bình thường như ông Mùi dành cho Bác Hồ, điều khiến ông không quản ngại về thời gian, công sức và tiền bạc để sưu tầm tư liệu về Người… Đã hơn 40 năm kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, nhưng khi kể lại ngày đau thương này, ông Mùi vẫn không cầm được nước mắt. Điều đó đã khiến Lan Anh xúc động và nghĩ rằng mình cố gắng làm sao để chương trình sống động, mềm mại nhất với mong muốn thính giả hiểu được là: Ở Việt Nam, ở thời đại này, người người đều hướng về Chủ tịch Hồ Chí Minh với tình cảm kính yêu sâu nặng như vậy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên