Việt Nam tham gia Hội chợ từ thiện tại Ai Cập

Tại hội chợ, gian hàng Việt Nam thu hút rất đông khách tham quan.

Ngày 3/11, Đại sứ quán và Hội phu nhân ngoại giao Việt Nam tại Ai Cập đã tham gia Hội chợ từ thiện 2012, do Hội các phu nhân ngoại giao châu Á tổ chức ở thủ đô Cairo, với sự tham gia của gần 20 nước.

Nhân dịp này, các nước tham dự đã trưng bày nhiều sản phẩm truyền thống cũng như giới thiệu văn hóa ẩm thực và quảng bá hình ảnh đất nước, con người của nước mình.

Tại hội chợ, gian hàng Việt Nam thu hút rất đông khách tham quan. Bạn bè quốc tế đặc biệt ưa thích các sản phẩm mỹ nghệ bằng gốm sứ, bằng gỗ, cũng như áo dài truyền thống, tranh giấy dó Đông Hồ, chuồn chuồn bằng tre... Đặc biệt, món nem rán Việt Nam được đánh giá khá cao.

Bà Nguyễn Thị Phụ, đại diện của Hội phụ nữ ngoại giao Việt Nam tại Cairo cho biết, Hội thường xuyên tham gia hội chợ từ thiện của Hội các phu nhân ngoại giao châu Á, được tổ chức hàng năm tại Ai Cập.

Hội chợ từ thiện năm nay nhằm quyên góp tiền cho các nạn nhân của trận sóng thần tại Nhật Bản và các nước khác trong khu vực bị thiên tai, đồng thời giúp đỡ trẻ em nghèo, người tàn tật của nước sở tại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt kiều tại Lào kỷ niệm 7 năm thành lập CLB đồng hương
Việt kiều tại Lào kỷ niệm 7 năm thành lập CLB đồng hương

(VOV) - Với gần 300 hội viên, Câu lạc bộ đồng hương Xiengkhuang tại Lào thực sự là tổ ấm của bà con gốc Việt.

Việt kiều tại Lào kỷ niệm 7 năm thành lập CLB đồng hương

Việt kiều tại Lào kỷ niệm 7 năm thành lập CLB đồng hương

(VOV) - Với gần 300 hội viên, Câu lạc bộ đồng hương Xiengkhuang tại Lào thực sự là tổ ấm của bà con gốc Việt.

Việt kiều Đức bỏ du lịch về quê nấu cháo cho bệnh nhân nghèo
Việt kiều Đức bỏ du lịch về quê nấu cháo cho bệnh nhân nghèo

Bỏ kỳ du lịch kéo dài 2 tuần tại Thái Lan và Ma Cao, Nguyễn Quỳnh Trang quyết định về Nghệ An tham gia nấu cháo cho các bệnh nhân nghèo.

Việt kiều Đức bỏ du lịch về quê nấu cháo cho bệnh nhân nghèo

Việt kiều Đức bỏ du lịch về quê nấu cháo cho bệnh nhân nghèo

Bỏ kỳ du lịch kéo dài 2 tuần tại Thái Lan và Ma Cao, Nguyễn Quỳnh Trang quyết định về Nghệ An tham gia nấu cháo cho các bệnh nhân nghèo.