Tình cảm sâu đậm của 2 người Mỹ đối với trẻ em Việt nhiễm HIV

VOV.VN - David và Vicki rất yêu mến những đứa trẻ ở Ba Vì và những đứa trẻ ấy cũng luôn bày tỏ tình cảm sâu sắc với họ.

Bác sĩ nhi khoa người Mỹ Jane Aronson là Tổng Giám đốc Quỹ Trẻ mồ côi Thế giới (Worldwide Orphans Foundation- WWO). Bà là một người ngoại quốc có lòng yêu mến đất nước và con người Việt Nam mãnh liệt.

Bà Aronson đã từng viết rất nhiều bài blog về đất nước Việt Nam và một trong những bài blog gần đây của bà đã được tờ Huffington Post đăng tải lại.

VOV.VN giới thiệu với bạn đọc bản lược dịch bài blog của bà Aronson viết về một chuyến đi đầy ý nghĩa của 2 tình nguyện viên David Ogrin và Vicki Cherkas đến với những trẻ em nhiễm HIV ở Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam (các tít do VOV.VN tự đặt). 

Một đứa trẻ ở Ba Vì. (ảnh: Jane Aronson).

Vùng đất Ba Vì lôi cuốn

Hai anh em họ của tôi là David Ogrin và Vicki Cherkas đều có một sự nghiệp hấp dẫn và thích đi đây đó. David là một nhà thơ trữ tình, một nhà soạn nhạc và là nhạc sỹ. Vicki là một giám đốc sản xuất phim và là luật sư ở New York.

Cả 2 người đều sống ở quận Flatiron. Tôi đã đến thăm họ vào ngày 27/2 cùng với 2 con trai của tôi, Ben (15 tuổi) và Des (17 tuổi). Mục đích của chuyến thăm hôm đấy là vì tôi muốn nghe họ kể về chuyến đi đến Ba Vì, Việt Nam theo chương trình dành cho trẻ mồ côi bị nhiễm HIV của WWO.  

Họ đã cống hiến rất nhiều cho WWO và từng tham dự vào 11 chương trình của WWO ở Ba Vì- nơi 80 con người đang phải chung sống với “căn bệnh thế kỷ”.

WWO đặt chân đến Ba Vì vào đầu những năm 2000 với mục tiêu là mang đến cho các trẻ em ở đây những phương pháp điều trị y tế và tâm lý đúng đắn. Tôi cũng vừa mới trở về từ Ba Vì trong một chuyến đi vào tháng 1/2016.

Quay trở lại với chuyến đi của David và Vicki, cả 2 người đã quyết định đến Ba Vì sau khi nghe Mara Cohen, em gái của David kể lại về vùng đất này.

Khi đến Ba Vì, David và Vicki đã bị vùng đất này hấp dẫn. Họ rất yêu mến những đứa trẻ ở Ba Vì và những đứa trẻ ấy cũng bày tỏ tình cảm sâu sắc với họ.

Yêu thương trẻ em Việt

Tại Ba Vì, David, Vicki cùng những đứa trẻ đã cùng nhau làm những chiếc kính màu xanh da trời vui mắt từ vật dụng đã bỏ đi. Họ cùng nhau nhảy múa, hát và chơi đùa với nhau, họ đã có khoảng thời gian rất vui vẻ. 

Ông David và bà Vicki trong chuyến thăm đến Ba Vì, Việt Nam. (ảnh: Jane Aronson).

David cũng đã dạy cho những đứa trẻ một điệu nhảy mang tên “Người phụ nữ hoang dã từ hành tinh Wongo” và quay phim, chụp lại rất nhiều hình ảnh.

Sau khi David và Vicki trở về, tôi đến thăm họ ngay lập tức bởi vì họ đã viết cho tôi một bức thư kể lại rằng họ đã có khoảng thời gian tuyệt vời như thế nào, và họ cũng mong muốn có thể giúp đỡ các trẻ em ở Ba Vì nhiều hơn.

Họ cũng kể lại rằng Thuy và đội ngũ tình nguyện viên WWO ở Việt Nam đã nhiệt tình sắp xếp chuyến thăm cho họ. Tôi phải trả lời rất nhiều câu hỏi của David và Vicki về trẻ em Ba Vì khi tôi đi thăm họ vào ngày 27/2.

Rõ ràng, David và Vicki rất quan tâm đến trẻ em Việt Nam với những nhu cầu thực tế của chúng như được học tiếng Anh, và đảm bảo rằng chúng có thể tiếp tục dùng thuốc để kéo dài cuộc sống.

Tình trạng y tế của những đứa trẻ nhiễm HIV trong trại mồ côi ở Ba Vì hiện đang ở mức ổn định. Tuy nhiên vẫn còn nhiều thách thức khi ở Việt Nam, những loại thuốc điều trị HIV ở cấp độ cao hơn lại không có sẵn.

Nếu một bệnh nhân bị nhiễm HIV có biểu hiện kháng thuốc hoặc gặp tác dụng phụ với loại thuốc đang dùng, họ cần đến dòng thuốc chữa trị ở cấp độ 3 hoặc cấp độ 4. Tuy nhiên, loại thuốc đắt tiền này không được cấp phép tại Việt Nam, và ở đây cũng không thể sản xuất được loại thuốc như vậy.

Thật đáng tiếc là hầu hết người dân Mỹ không biết gì về điều kiện thực tế của những trẻ em ở Việt Nam, Haiti và Ethiopia.

Giành trọn trái tim người Việt

Dưới đây là bức thư của Thuy- một thành viên của WWO ở Việt Nam gửi cho bà Jane:

“Jane yêu thương

Họ (tức David và Vicki) là một cặp đôi đáng yêu với trái tim nhân hậu, cùng sự hài hước tuyệt vời. Chuyến thăm của họ đã cổ vũ niềm tin và hy vọng cho trẻ em ở Ba Vì rất nhiều. Tôi vừa mới nói chuyện qua điện thoại với một người ở Ba Vì. Cô ấy rất vui khi biết rằng David và Vicki muốn giúp đỡ trẻ em ở đây. Tuy nhiên, cô ấy muốn chắc chắn rằng sự giúp đỡ phải trên một cơ sở thực tế và mang lại kết quả thực tiễn trong tương lai cho các trẻ em Ba Vì.

Chúng tôi đã đi đến một thỏa thuận rằng, bên cạnh sự hỗ trợ về y tế, chúng tôi sẽ đánh giá nhu cầu của trẻ em trên từng trường hợp cụ thể.

Tại thời điểm này, chúng tôi đã kết nối thành công với một dự án đào tạo nghề ở Hà Nội, bởi thế ca sỹ mà chúng ta đã đề cập trong email có thể sẽ được học thiết kế đồ họa miễn phí. Cô ấy cũng có thể được nhận vé máy bay và sinh hoạt phí hàng ngày.

Tôi có thể nói cả ngày về lòng tốt của những con người đã ủng hộ chúng tôi. Chuyến thăm của họ (tức David và Vicki) đã luôn cho tôi sức mạnh trong công việc của mình.

Thuy”.

Bà Jane Aronson- giám đốc WWO đã viết một bức thư hồi đáp: “Tôi cũng không còn biết nói gì thêm, ngoại trừ việc biết ơn đến những cống hiến của Vicki Cherkas và David Orgin cho các em nhỏ ở trong trại trẻ mồ côi tại Ba Vì, Việt Nam.

Thân

Jane”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tâm tư người Mỹ trước lễ nhậm chức của Obama
Tâm tư người Mỹ trước lễ nhậm chức của Obama

(VOV) - Các độc giả và cộng tác viên của trang Yahoo (Mỹ) bày tỏ momg muốn nhiều điều trong diễn văn nhậm chức của ông Obama

Tâm tư người Mỹ trước lễ nhậm chức của Obama

Tâm tư người Mỹ trước lễ nhậm chức của Obama

(VOV) - Các độc giả và cộng tác viên của trang Yahoo (Mỹ) bày tỏ momg muốn nhiều điều trong diễn văn nhậm chức của ông Obama

Ngày Độc lập (4/7), người Mỹ nghĩ về giá trị tự do
Ngày Độc lập (4/7), người Mỹ nghĩ về giá trị tự do

VOV.VN - Người Mỹ thường hay tự hào về đất nước mình như là xứ sở của tự do và miền đất hứa.

Ngày Độc lập (4/7), người Mỹ nghĩ về giá trị tự do

Ngày Độc lập (4/7), người Mỹ nghĩ về giá trị tự do

VOV.VN - Người Mỹ thường hay tự hào về đất nước mình như là xứ sở của tự do và miền đất hứa.

Hành trình đi tìm sự thanh thản của những người con lính Mỹ
Hành trình đi tìm sự thanh thản của những người con lính Mỹ

VOV.VN - Những người con của lính Mỹ đã đến Việt Nan mong tìm lại được sự nguôi ngoai trong tâm trí, xua tan đi thù hận khi nghĩ về cái chết của người thân.

Hành trình đi tìm sự thanh thản của những người con lính Mỹ

Hành trình đi tìm sự thanh thản của những người con lính Mỹ

VOV.VN - Những người con của lính Mỹ đã đến Việt Nan mong tìm lại được sự nguôi ngoai trong tâm trí, xua tan đi thù hận khi nghĩ về cái chết của người thân.

Cựu binh Mỹ và hành trình tìm lại mối tình đầu ở Việt Nam
Cựu binh Mỹ và hành trình tìm lại mối tình đầu ở Việt Nam

VOV.VN - Suốt những năm tháng ở Mỹ, ông Reischl không thể nào quên được “mối tình đầu” tại Việt Nam, và tự hứa sẽ không bao giờ ngừng kiếm cho đến khi gặp lại.

Cựu binh Mỹ và hành trình tìm lại mối tình đầu ở Việt Nam

Cựu binh Mỹ và hành trình tìm lại mối tình đầu ở Việt Nam

VOV.VN - Suốt những năm tháng ở Mỹ, ông Reischl không thể nào quên được “mối tình đầu” tại Việt Nam, và tự hứa sẽ không bao giờ ngừng kiếm cho đến khi gặp lại.

Nữ bác sĩ Mỹ ngưỡng mộ Bác Hồ và yêu Việt Nam từ khi còn là thiếu nữ
Nữ bác sĩ Mỹ ngưỡng mộ Bác Hồ và yêu Việt Nam từ khi còn là thiếu nữ

VOV.VN - Khi là một “teen” nữ, Jane đã đem lòng yêu Việt Nam và phản đối Mỹ xâm lược Việt Nam. Khi thành bác sĩ bà lại hết lòng vì trẻ em Việt Nam.

Nữ bác sĩ Mỹ ngưỡng mộ Bác Hồ và yêu Việt Nam từ khi còn là thiếu nữ

Nữ bác sĩ Mỹ ngưỡng mộ Bác Hồ và yêu Việt Nam từ khi còn là thiếu nữ

VOV.VN - Khi là một “teen” nữ, Jane đã đem lòng yêu Việt Nam và phản đối Mỹ xâm lược Việt Nam. Khi thành bác sĩ bà lại hết lòng vì trẻ em Việt Nam.