Phu nhân tướng Nguyễn Sơn chúc nhân dân Việt Nam ăn Tết vui vẻ

Năm nào bà Trần Kiếm Qua, phu nhân của lưỡng quốc tướng quân Nguyễn Sơn cũng đến Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc 2 lần, vào 2/9 và 18/1  

Trong buổi chiêu đãi kỷ niệm 62 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc do Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc tổ chức hôm 18/1 vừa qua, hình ảnh một cụ bà ngồi trên xe lăn do 2 người đàn ông đẩy và một người phụ nữ đi cùng đã thu hút sự chú ý của tôi. Không khỏi tò mò, tôi liền hỏi một cán bộ sứ quán, thì ra đấy chính là bà Trần Kiếm Qua, phu nhân của Lưỡng quốc tướng quân lừng danh Nguyễn Sơn.

Những câu chuyện về vị tướng tài ba Nguyễn Sơn, về người vợ và gia đình Trung Quốc của ông tôi đã được đọc đâu đó qua sách báo, nhất là cuốn hồi ký “Hoàng Hà nhớ, Hồng Hà thương” của bà Trần Kiếm Qua được dịch ra tiếng Việt và phát hành tại Việt Nam, nhưng được tận mắt nhìn thấy bà thì đây quả là cơ hội hiếm có.

PV Xuân Dần chụp ảnh lưu niệm cùng bà Trần Kiếm Qua và 2 người con của bà

Ngay lập tức, một ý nghĩ phải tận dụng cơ hội này để phỏng vấn bà, hỏi bà những điều về cuộc sống, về gia đình, về tình cảm của bà đối với Việt Nam vụt qua trong đầu tôi. Tuy nhiên ý nghĩ đó đã không thể thực hiện, khi tôi không thể nói chuyện trực tiếp với bà với lý do tai bà không còn nghe rõ. Câu chuyện của tôi phải chuyển sang với người con trai trưởng của bà Trần Hàn Phong và người con thứ 2 Trần Tiểu Việt.

Bà Trần Kiếm Qua năm nay đã bước sang tuổi 99. Hiện bà sống với 2 vợ chồng người con thứ 2 Trần Tiểu Việt. “Mẹ tôi chuyển đến ở với vợ chồng chúng tôi từ sau khi tôi lập gia đình. Bây giờ cụ bị nặng tai, đầu óc kém minh mẫn nhiều, tuy nhiên sức khỏe vẫn tốt, đi lại thì phải dựa vào xe lăn”.

Ông Trần Tiểu Việt cho biết, sau lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất sang Việt Nam vào năm 1998 theo lời mời của Bộ Quốc Phòng Việt Nam, bà cũng mong muốn trở lại Việt Nam, tuy nhiên tuổi già, sức yếu bà không thể đi lại. Hiện mọi hoạt động liên quan đến tướng Nguyễn Sơn ở Việt Nam như kỷ niệm 100 năm ngày sinh tướng Nguyễn Sơn hay các cuộc hội thảo liên quan đều do người con trưởng Trần Hàn Phong tham dự, bản thân 2 vợ chồng ông thì không dám rời mẹ nửa bước.

Câu chuyện của chúng tôi cứ bị ngắt quãng liên tục và không thể kéo dài khi có nhiều người nhận ra bà, đến chào hỏi và các ông lại phải đứng lên đáp chuyện. Khi được hỏi về mối liên hệ giữa gia đình ông với những người con của tướng Nguyễn Sơn ở Việt Nam, ông Trần Tiểu Việt cho biết, hiện họ vẫn giữ mối liên hệ thường xuyên. Các anh chị em ông ở Việt Nam cũng hay có dịp sang Bắc Kinh,  trong đó có 2 người cháu đang học đại học tại Bắc Kinh. Ông cũng cho biết thêm, chính phủ Trung Quốc cũng rất quan tâm đến những người con ở Việt Nam của tướng Nguyễn Sơn và hay mời họ sang thăm Trung Quốc.

Qua sự phiên dịch lại của những người con của bà, tôi muốn bà Trần Kiếm Qua nói một vài điều gì đó về tình cảm đối với Việt Nam. Những sợi tóc bạc trắng bay phất phơ trên khuôn mặt hiền hậu. Bà mỉm cười và nói, tuy chậm rãi nhưng rất rõ ràng: Chúc nhân dân Việt Nam ăn Tết vui vẻ.

Tiếng người dẫn chương trình thông báo buổi chiêu đãi kỷ niệm 62 năm thiết lập quan hệ Ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc bắt đầu. Ông Trần Tiểu Việt còn kịp nói thêm với tôi rằng, mấy chục năm nay, năm nào cũng vậy, bất luận thế nào, mẹ ông và anh em ông đều đến Đại sứ quán Việt Nam ít nhất hai lần, một vào dịp kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam, mùng 2/9, một vào ngày 2 nước thiết lập quan hệ ngoại giao 18/1./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên