Gặp những người sẵn sàng hiến xác, hiến máu cứu người

VOV.VN -Dù cuộc sống còn vất vả, những người nông dân nghèo hay nhân viên văn phòng vẫn âm thầm cống hiến những giọt máu mang hơi ấm tình người.

Mỗi người một số phận, một hoàn cảnh, họ có thể là người nông dân nghèo, hay dân văn phòng, nhưng tất cả đều có chung dòng suy nghĩ “Một giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại”.

Dù cuộc sống còn vất vả, nhưng họ vẫn âm thầm cống hiến những giọt máu mang hơi ấm tình người tới những mảnh đời bất hạnh, những sinh mệnh trong cơn thập tử nhất sinh đang khát khao tìm lại sự sống.

Người phụ nữ nghèo 80 lần hiến máu cứu người

Âm thầm hiến máu hàng chục năm trời nhưng chưa một lần đòi hỏi dù chính bản thân còn đang nghèo khó. Với nghĩa cử cao đẹp ấy, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (52 tuổi, ngụ quận 8, tạm trú xã Tân Hưng, huyện Bình Chánh, TP HCM) xứng đáng trở thành cá nhân tiêu biểu trong phong trào tình nguyện quốc gia.

Cái duyên đến với hiến máu của bà thật lạ. Chỉ một lần tình cờ chứng kiến cảnh người mẹ trẻ ôm con khóc sướt mướt ngoài hành lang vì không có tiền thay máu cho con. Khi biết chuyện người phụ nữ nghèo đã chạy nhanh vào phòng bệnh và nói rằng: “Cô y tá ơi, cô có nhận máu của tôi để cứu bệnh nhi này không?”. Từ đó, việc hiến máu của bà diễn ra đều đặn và trở thành “thói quen” không thể từ bỏ.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn – kỷ lục hiến máu với 80 lần
(Ảnh: Hữu Khoa – Tuổi trẻ)

Làm đủ nghề mưu sinh và nuôi 5 người con ăn học nhưng bà luôn gạt đi ý tưởng bán máu kiếm tiền mà mọi người khuyên nhủ, bởi bà luôn nghĩ máu không phải là một thứ hàng hóa để sinh lời mà nó là tình thương bà muốn san sẻ cho những mảnh đời bất hạnh khác. Có những khi phải bắt đến 4 chặng xe bus, thuê xe ôm chở đến bệnh viện, hay nhịn ăn sáng… nhiều lúc cũng tự hỏi sao phải tự làm khổ mình như vậy, nhưng cứ nghĩ tới những con người nghèo khó, những sinh mệnh đang “thoi thóp” chờ máu tiếp tế, bà lại mạnh mẽ và quyết tâm hơn.

Tính đến hiện tại, người phụ nữ nhân ái này đã đã hiến máu tình nguyện 79 lần với tổng số hơn 20 lít. Quả thực bà là một người phụ nữ rất quả cảm với trái tim bao la.

Sẵn sàng hiến xác cho y học

18 năm trôi qua, vẫn trên chiếc xe đạp cọc cạch, người đàn ông có thân hình gầy guộc vẫn miệt mài đạp xe hơn 15 cây số trong mỗi dịp đi hiến máu. Dù nhiều lần bị gia đình ngăn cản vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng ông Vũ Đình Phẩm (47 tuổi, ngụ tại 436/55, đường Trần Văn Đang, P11, Q3) vẫn một mực cương quyết vì ông biết ngoài xã hội vẫn còn rất nhiều người đang cần những giọt máu tình thương để được sống tiếp.

Người đàn ông 64 lần hiến máu quyết hiến xác cho y học (Ảnh: Tiền Phong)

Với tâm tưởng hiến máu nhân đạo, cứ mỗi 3 tháng người đàn ông cao 1m60, nặng 53 kg lại đi hiến một lần. Cứ ai cần là ông cho. Khi còn trẻ khỏe mỗi lần ông hiến 350 ml máu, giờ sức khỏe cũng giảm nên bác sỹ chỉ cho phép hiến 250ml mỗi lần. Khi được chứng kiến những hoàn cảnh khó khăn đang cần máu sau ca phẫu thuật, ông lại đến bệnh viện xin được hiến thêm, nhưng theo đúng quy định 3 tháng mới được hiến một lần khiến ông phải thất vọng trở về lòng nặng trĩu ưu tư.

Không chỉ sẵn lòng hiến máu cho người bệnh, người đàn ông nhỏ bé này còn tuyên bố sẵn sàng hiến xác cho Y học. Ông cười hiền và bộc bạch “khi còn sống mình cứ cố gắng làm được gì thì làm thôi…”

Hiệp sĩ hiến máu: “Nghèo tiền bạc nhưng giàu máu”

Làm văn phòng với đồng lương ít ỏi, anh Nguyễn Hữu Thuận cư trú tại quận Tân Bình – TP HCM luôn tự nhận mình là một người nghèo tiền bạc nhưng giàu máu. Đối với anh: “Cứ ai cần máu tôi sẵn sàng cho”.

Cứ 3 tháng lại hiến một lần, anh Thuận kể: “Nhiều khi bị gia đình cấm đoán ghê lắm, bạn bè nói mình “gàn dở”, nhưng càng hiến càng thấy béo khỏe ra nên chẳng ai can ngăn nữa”. Trong 22 năm anh đã hiến 79 lần, tương đương gần 37 lít máu. không những thế anh Thuận luôn vận động bạn bè, người thân và các đồng nghiệp khác cùng tham gia hiến máu vì cộng đồng.

Anh tâm sự mỗi người có cách giúp đỡ khác nhau, người có của giúp đỡ bằng tiền bạc, việc làm, mình chỉ có sức khỏe chọn cách hiến máu để cứu giúp những mảnh đời thiếu may mắn. Có thể thấy, sau mỗi phong trào kêu gọi hiến máu tình nguyện, không chỉ có sinh viên, học sinh, mà ngay cả những người làm văn phòng cũng ngày một hưởng ứng nhiều hơn.

Hiệp sĩ hiến máu 79 lần (Ảnh: Tiền Phong)

Theo khảo sát 500 nhân viên văn phòng tại một số công ty trên địa bàn Hà Nội do Công ty CP công nghệ DKT thực hiện, có 41% nói rằng sẵn sàng đi hiến máu khi có cơ hội.

Nghĩa cử hiến máu cứu người luôn được cộng đồng đánh giá cao. Những ngày hội hiến máu lớn được tổ chức thường niên như Lễ Hội Xuân hồng thường được đông đảo mọi người thuộc các đối tượng khác nhau tham gia. Tuy nhiên, với lượng máu nhân đạo thu được từ đây chỉ đủ sử dụng trong vòng 1-2 tuần và tất cả lượng máu có được hiện tại mới đáp ứng được 50% nhu cầu – theo chia sẻ của Ths Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Thalassemia (trực thuộc Viện Huyết Học truyền máu Trung ương). Vì vậy, cần lắm những phong trào từ các tổ chức, đơn vị khác nhau, dù lớn hay nhỏ chung tay chung sức, chia sẻ giọt máu yêu thương cứu vớt cuộc sống của những mảnh đời kém may mắn.

Hưởng ứng ngày Thalassemia thế giới (8/5), ngày 23/5 tới, một phong trào hiến máu nhân đạo được tổ chức dành riêng cho dân văn phòng tại tòa nhà Hanoi Group – 442 Đội Cấn, Ba Đình có sự kết hợp tổ chức của Viện Huyết học cùng một số công ty trên địa bàn Hà Nội.

Chương trình nối tiếp truyền thống cao đẹp của người dân Việt Nam, mang lại thêm một cơ hội cho những bệnh nhân đang từng ngày từng giờ giành giật sự sống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các địa phương hưởng ứng Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện
Các địa phương hưởng ứng Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện

VOV.VN-Người dân và các bạn trẻ tham gia Ngày hiến máu tình nguyện với tinh thần nhiệt tình, mong góp phần cứu giúp nhiều bệnh nhân đang bị bệnh hiểm nghèo.

Các địa phương hưởng ứng Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện

Các địa phương hưởng ứng Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện

VOV.VN-Người dân và các bạn trẻ tham gia Ngày hiến máu tình nguyện với tinh thần nhiệt tình, mong góp phần cứu giúp nhiều bệnh nhân đang bị bệnh hiểm nghèo.

Bác sĩ hiến máu cứu bé sơ sinh bị mẹ bỏ rơi
Bác sĩ hiến máu cứu bé sơ sinh bị mẹ bỏ rơi

Người mẹ bỏ đi sau khi bác sĩ xác định bé bị nhiễm trùng sơ sinh. 

Bác sĩ hiến máu cứu bé sơ sinh bị mẹ bỏ rơi

Bác sĩ hiến máu cứu bé sơ sinh bị mẹ bỏ rơi

Người mẹ bỏ đi sau khi bác sĩ xác định bé bị nhiễm trùng sơ sinh. 

Phát động phong trào hiến máu dành cho giới văn phòng
Phát động phong trào hiến máu dành cho giới văn phòng

VOV.VN -Khảo sát trên 500 dân văn phòng tại địa bàn Hà Nội đầu tháng 5/2015 cho thấy, mới chỉ có 32% người đã từng đi hiến máu,

Phát động phong trào hiến máu dành cho giới văn phòng

Phát động phong trào hiến máu dành cho giới văn phòng

VOV.VN -Khảo sát trên 500 dân văn phòng tại địa bàn Hà Nội đầu tháng 5/2015 cho thấy, mới chỉ có 32% người đã từng đi hiến máu,

Kon Tum huy động 4.000 tình nguyện viên hiến máu
Kon Tum huy động 4.000 tình nguyện viên hiến máu

VOV.VN - Năm 2015, tỉnh Kon Tum đặt mục tiêu huy động 4.000 tình nguyện viên đăng ký hiến máu với lượng máu tiếp nhận được là 3.300 đơn vị. 

Kon Tum huy động 4.000 tình nguyện viên hiến máu

Kon Tum huy động 4.000 tình nguyện viên hiến máu

VOV.VN - Năm 2015, tỉnh Kon Tum đặt mục tiêu huy động 4.000 tình nguyện viên đăng ký hiến máu với lượng máu tiếp nhận được là 3.300 đơn vị.