Đón Tết sớm với quân dân xã đảo Sinh Tồn

(VOV) - Không ai bảo ai, mỗi người một việc, những bàn tay gân guốc, rắn rỏi quen cầm súng, nay thoăn thoắt cắt lá, đong gạo, buộc lạt.

Còn mấy tuần nữa mới đến Tết nguyên đán Quý Tỵ 2013, song những ngày này trên quần đảo Trường Sa thân yêu của Tổ quốc đã rộn rã không khí đón xuân khi mà những món quà của đất liền đang đến với quân, dân huyện đảo.

Phải mất gần 4 ngày đêm vượt qua sóng to gió lớn, con tàu chở đoàn công tác chúng tôi mới cập được bến, mang theo hàng hóa phục vụ Tết cho quân và dân trên xã đảo Sinh Tồn. Để đưa quà Tết cập đảo, từng chiếc xuồng nhỏ phải tăng bo vượt qua những con sóng cao quá đầu người.

Hào hức đón hàng Tết

Đón chúng tôi tại cầu cảng, ông Cao Văn Giáp – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã đảo Sinh Tồn cho biết: Năm nào cũng vậy, vào thời điểm này, quân vào dân trên đảo lại háo hức chờ đón những chuyến hàng Tết từ đất liền. Những chuyến hàng không chỉ chở theo hàng hóa mà còn chứa chan tình cảm và sự vất vả từ đất liền.

Kể về mùa xuân sớm trên đảo, ông Cao Văn Giáp cho biết: “Tết đến, quân và dân lại quây quần bên nhau, thay vì những mâm cơm gia đình thì đảo tổ chức mâm cơm đón giao thừa tất niên bên bia chủ quyền. Các đồng chí chỉ huy đảo hát cho nhau nghe, ở ủy ban thì đồng chí chủ tịch xã, các đồng chí Phó Chủ tịch cũng hát dân nghe và dân cũng hát lại cho bà con nghe cứ như thế chúng tôi sống bên nhau bằng một tấm lòng chân thành.”


Lính đảo gói bánh chưng đón Tết sớm (ảnh: Văn Hiếu)

Không đèn hoa rực rỡ, không tất bật như ở đất liền, nhưng không vì thế mà không khí chuẩn bị Tết ở đây kém phần tươi vui. Để chuẩn bị cho cái Tết sớm, các chiến sĩ trên đảo tập trung lại gói bánh chưng, nấu xôi, mổ gà, mổ lợn... Không ai bảo ai, mỗi người một việc, những bàn tay gân guốc, rắn rỏi quen cầm súng, nay thoăn thoắt cắt lá, đong gạo, buộc lạt. Tại các cụm đơn vị và nhà dân, mọi người bắt đầu dọn dẹp trang hoàng nhà cửa. Tất cả đều tận dụng vật liệu sẵn có để làm đẹp cho đảo trong những ngày tết. Trẻ em trên đảo Sinh Tồn vui tươi hồn nhiên tung tăng chạy nhảy cạnh cột mốc chủ quyền. Trên bàn thờ Tổ quốc, các chiến sỹ trẻ trang trí cành mai cành đào và bầy mâm ngũ quả.

Còn lính hải quân thì còn đảo

Dù vậy, anh em trên đảo vẫn không bao giờ quên nhiệm vụ. “Người ta nói rồi người lính hải quân là phải hi sinh phải chấp nhận đổi tết của mình để cho 10 hay 100 cái Tết cho nhân dân ăn tết yên bình” - một chiến sĩ nói - “Chúng tôi muốn nói một điều duy nhất là chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để giữ từng viên đá, từng mảnh san hô trên thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc ở Biển Đông này.”

Đêm trên đảo Sinh Tồn thật nhiều cảm xúc. Cán bộ chiến sĩ dù thâm niên hay mới ra đảo đều cùng đoàn công tác từ đất liền tổ chức liên hoan văn nghệ đón mừng xuân mới. Dù chương trình giao lưu chỉ là “cây nhà lá vườn” với các tiết mục văn nghệ, tham gia hái hoa dân chủ, thi các trò chơi dân gian... nhưng mỗi cuộc vui đều thấm đượm tình cảm đất liền với đảo xa.

Chị Ngô Thị Kim Ý – một người dân sống trên xã đảo Sinh Tồn phấn khởi nói: “Mỗi lần có đoàn công tác mang quà ra đảo cho người dân đón Tết bà con tại đây rất vui, không khí nhộn nhịp vui vẻ phấn khởi. Khi đoàn đi thì không khí trên đảo có buồn đi đôi chút. Hiện nay, quân và dân trên đảo luôn đoàn kết một lòng và gắn bó với nhau, có gì khó khăn là giúp đỡ nhau luôn...”

Những ai có mặt trên đảo Sinh Tồn đều hiểu “mùa xuân” trên đảo là như thế. Một mùa xuân nữa đang về, những người con yêu thương của Tổ quốc lại đón Tết sớm nơi đảo xa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tâm tình gửi người lính đảo
Tâm tình gửi người lính đảo

Trong hành trang chúng tôi ra đảo có những món quà  nho nhỏ, những lá thư nồng thắm tình nghĩa vợ chồng và những lời động viên…

Tâm tình gửi người lính đảo

Tâm tình gửi người lính đảo

Trong hành trang chúng tôi ra đảo có những món quà  nho nhỏ, những lá thư nồng thắm tình nghĩa vợ chồng và những lời động viên…

Thầm lặng những người lính đảo xa
Thầm lặng những người lính đảo xa

Năm 2012 đã đến, những người lính Hải quân lại miệt mài với nhiệm vụ giữ vững chủ quyền, bảo vệ Tổ quốc nơi hải đảo xa xôi.

Thầm lặng những người lính đảo xa

Thầm lặng những người lính đảo xa

Năm 2012 đã đến, những người lính Hải quân lại miệt mài với nhiệm vụ giữ vững chủ quyền, bảo vệ Tổ quốc nơi hải đảo xa xôi.

Những người lính trẻ và quyết tâm bảo vệ biển đảo quê hương
Những người lính trẻ và quyết tâm bảo vệ biển đảo quê hương

(VOV) -"Nhận nhiệm vụ ở huyện đảo Trường Sa, được canh trời, giữ biển cho nhân dân đón Tết là điều rất thiêng liêng, cao cả".

Những người lính trẻ và quyết tâm bảo vệ biển đảo quê hương

Những người lính trẻ và quyết tâm bảo vệ biển đảo quê hương

(VOV) -"Nhận nhiệm vụ ở huyện đảo Trường Sa, được canh trời, giữ biển cho nhân dân đón Tết là điều rất thiêng liêng, cao cả".