Ngoại binh Hải Phòng xin lỗi vì “vái sống” trọng tài Võ Minh Trí
VOV.VN - Tiền đạo Errol Stevens của Hải Phòng đã xin lỗi vì có hành động vái lạy trọng tài Võ Minh Trí sau khi phải nhận thẻ vàng thứ hai rời sân ở phút 68.
Thất bại 1-3 ở Cẩm Phả trước Than Quảng Ninh ở vòng 18 V-League 2016 không chỉ khiến Hải Phòng mất ngôi đầu vào tay SHB Đà Nẵng, mà HLV Trương Việt Hoàng còn không thể có sự phục vụ của chân sút tốt nhất hiện tại là Errol Stevens vì thẻ phạt.
Ở phút 68, sau tình huống va chạm với hậu vệ Than Quảng Ninh và bị ngã trong vòng cấm, Stevens đã bị trọng tài Võ Minh Trí rút thẻ vàng vì cho rằng “ngoại binh” của Hải Phòng đã cố tình ngã vờ để kiếm phạt đền. Đây là thẻ vàng thứ hai của tiền đạo người Jamaica và Stevens bị truất quyền thi đấu khi Hải Phòng đang bị dẫn trước hai bàn trên sân khách.
Errol Stevens đăng đàn xin lỗi vì "vái sống" trọng tài Võ Minh Trí. (Ảnh chụp màn hình). |
Quá bức xúc vì quyết định của trọng tài, Stevens cùng Fagan đã có hành động vái lạy trọng tài Võ Minh Trí trước khi rời sân. Tuy nhiên, hôm nay, tiền đạo này đã đăng đàn xin lỗi.
Stevens chia sẻ trên mạng xã hội: “Tôi đã quá nóng giận vì đó là tình huống tôi bị phạm lỗi trong vòng cấm nhưng thay vì được phạt đền, tôi lại phải nhận thẻ vàng thứ hai và rời sân. Tôi biết trọng tài cũng chỉ là con người và có thể mắc sai lầm bất kỳ lúc nào. Tôi tha lỗi cho họ và cũng mong trọng tài sẽ bỏ qua hành động đó của tôi”.
Theo Stevens, anh không biết hành động “vái sống” đó là phản cảm theo phong tục truyền thống của Việt Nam. “Tôi vẫn thường trêu đùa với các đồng đội của mình như vậy trên sân tập và không nghĩ rằng hành động đó lại tồi tệ như vậy theo phong tục, tập quán ở đây. Tôi muốn xin lỗi tới tất cả mọi người vì sai lầm của mình”.
Stevens đang sa sút phong độ. |
Tính đến thời điểm này của mùa giải, Stevens đã ghi được 8 bàn thắng cho Hải Phòng. Tuy nhiên, trong 6 trận gần nhất, bao gồm cả thất bại trước Than Quảng Ninh, tiền đạo người Jamaica đều “tịt ngòi”.
Thống kê cho thấy chân sút 30 tuổi này trung bình sút vỏn vẹn 3 lần/trận cùng tỷ lệ trúng đích chỉ là 34%. Trong bối cảnh mà hàng thủ mất đi sự vững vàng như đầu mùa (để thủng lưới 14 bàn trong 6 trận gần nhất – nhiều gấp đôi số bàn thua mà Hải Phòng phải nhận trong 12 trận trước đó) thì sự vô duyên của cầu thủ đóng vai trò chủ công như Stevens khiến Hải Phòng đã bị SHB Đà Nẵng soán ngôi đầu trên BXH lần đầu tiên kể từ vòng 5 ở V-League mùa này.
“Tôi không muốn vì những sai lầm của mình mà mọi người sẽ nhìn tôi bằng con mắt khác. Tôi luôn ra sân với khát khao được cống hiến tới người hâm mộ tới sân mỗi cuối tuần những trận đấu chất lượng và fair-play”, Stevens chốt lại./.