Phá xe của chủ đầu tư công trình vì không đòi được tiền công?

VOV.VN -Công nhân đến đòi nợ, chủ đầu tư lên ô tô bỏ đi. Bực tức, công nhân đuổi theo ô tô và có hành vi hủy hoại tài sản.

TAND Hà Nội ngày 11/1, xét xử phúc thẩm vụ án Hủy hoại tài sản. Theo bản án sơ thẩm Phạm Văn Kiên (1981) thuê một tốp công nhân trong đó có Dương Văn Đức (SN 1987, quê Hải Phòng), Nguyễn Thế Lâm (SN 1977, quê Hải Phòng) và Nguyễn Trọng Mạnh (SN 1989, quê Thái Bình) thi công phần điện nước cho tòa nhà Royal City. Hạng mục này do Công ty CTS làm chủ đầu tư, với hợp đồng 500 triệu đồng.

Cuối năm 2012, công việc hoàn thành nhưng đến năm 2014 đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Việt Cường (1981) - Giám đốc Công ty CTS chưa thanh toán, nên anh Kiên nên không có tiền trả cho nhóm thợ.

Ba bị cáo tại tòa

Chiều 8/12/2014, anh Kiên tiếp tục đến trụ sở công ty gặp anh Cường để đòi tiền nhưng giám đốc không tiếp.

Anh Kiên đã gọi điện cho một số thợ đến và kể sự tình. Nghe xong, nhóm thợ đã vào công ty nhưng giám đốc Cường từ chối làm việc.

Sau đó, vị giám đốc này cùng với Phó giám đốc Nguyễn Trung Quân (SN 1985, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) lên ô tô bỏ đi.

Thấy vậy, nhóm công nhân đã lấy xe máy đuổi theo. Đến gần siêu thị BigC thì đuổi kịp xe của hai vị lãnh đạo Công ty CTS. Thấy xe, nhóm công nhân đâm xe máy vào đầu ô tô với mục đích buộc tài xế phải dừng xe. Tuy nhiên, chiếc xe không những không dừng lại mà chèn qua bánh trước của xe máy và tiếp tục chạy đi.

Trước sự việc, Đức, Mạnh, Lâm chạy bộ đuổi theo ô tô. Do phó giám đốc Quân không xuống xe, Lâm giật chiếc gương chiếu hậu, Mạnh dùng mũ bảo hộ lao động đập vỡ chiếc gương này. Sau đó, Mạnh quay lại lấy xe máy chặn đầu xe ô tô và đặt nằm trước đầu xe, để hai người ngồi trên xe xuống nói chuyện. Ngay sau đó, công an đã đến hiện trường giải quyết. Thiệt hại vụ việc được xác định là 5 triệu đồng. Ngoài ra, tại tòa sơ thẩm, Lâm còn khai dùng gạch ném vào ca pô. Khi cảnh sát giao thông đến hiện trường, yêu cầu anh Quân, Cường xuống xe, Lâm lao đến đấm vào mặt Quân.

Ngày 9/9/2015, TAND quận Cầu Giấy mở phiên sơ thẩm, xét xử nhóm 3 thanh niên trên về tội hủy hoại tài sản. Tòa đã tuyên phạt 3 bị cáo 9 tháng tù cho hưởng án treo.

Ngày 21/9/2015, anh Nguyễn Trung Quân kháng cáo toàn bộ bản án, cho rằng tòa sơ thẩm bỏ lọt tội phạm, đồng thời cung cấp hình ảnh người đập nắp ca pô không phải là các bị cáo bị truy tố. Các bị cáo trên cũng kháng cáo.

Các bị cáo cho rằng, do bị hại nợ tiền công và đòi nhiều lần không chịu trả nên bức xúc dẫn đến hành vi phạm tội.

Tại phiên phúc thẩm ngày 11/1, qua thẩm vấn, xem xét các tài liệu do bị hại là anh Nguyễn Trung Quân cung cấp thấy rằng, hành vi dùng gạch đập vào ca pô không phải bị cáo Lâm mà là một người khác.

Viện kiểm sát cho rằng, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, đây là tình tiết mới, cấp phúc thẩm không thể làm rõ, bổ sung.

Viện kiểm sát cho rằng, kháng cáo của bị hại có cơ sở. Mặt khác cũng tại phiên tòa bị cáo Lâm khai nguyên nhân dẫn đến hành vi đuổi theo ô tô, ngoài nợ tiền, còn do anh Cường nhổ nước bọt vào mặt bị cáo.

Viện kiểm sát đề nghị cần điều tra bổ sung để xem các bị cáo có bị kích động về mặt tinh thần hay không. Để vụ án được giải quyết một cách triệt để, khách quan, đúng người, đúng tội, Viện kiểm sát đề nghị hủy toàn bộ bản án, điều tra, xét xử lại. Sau nghị án, HĐXX cấp phúc thẩm đồng tình quan điểm của VKS, tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, điều tra lại vụ án./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đi đòi nợ, chủ nợ bị con nợ đâm liên tiếp vào người
Đi đòi nợ, chủ nợ bị con nợ đâm liên tiếp vào người

Ngồi đợi con nợ mang tiền về tra, bất ngờ về đến nơi, con nợ rút dao đã chuẩn bị sẵn đâm liên tiếp vào người chủ nợ, cũng là cháu họ mình

Đi đòi nợ, chủ nợ bị con nợ đâm liên tiếp vào người

Đi đòi nợ, chủ nợ bị con nợ đâm liên tiếp vào người

Ngồi đợi con nợ mang tiền về tra, bất ngờ về đến nơi, con nợ rút dao đã chuẩn bị sẵn đâm liên tiếp vào người chủ nợ, cũng là cháu họ mình

Vợ nguyên bí thư xã đốt xác phi tang, chém dã man chủ nợ lại hầu tòa
Vợ nguyên bí thư xã đốt xác phi tang, chém dã man chủ nợ lại hầu tòa

Trước khi giết hai vợ chồng chủ nợ, vợ của nguyên bí thư Đảng ủy xã còn đốt xác phi tang và chiếm đoạt tài sản của một người khác.

Vợ nguyên bí thư xã đốt xác phi tang, chém dã man chủ nợ lại hầu tòa

Vợ nguyên bí thư xã đốt xác phi tang, chém dã man chủ nợ lại hầu tòa

Trước khi giết hai vợ chồng chủ nợ, vợ của nguyên bí thư Đảng ủy xã còn đốt xác phi tang và chiếm đoạt tài sản của một người khác.

Chủ nợ mang quan tài, vòng hoa đến nhà con nợ
Chủ nợ mang quan tài, vòng hoa đến nhà con nợ

Đòi nợ nhiều lần không thấy trả, một "chủ nợ" đã mang quan tài và vòng hoa đến đặt trước nhà "con nợ" ở TP Hải Dương để uy hiếp nhằm đòi nợ.

Chủ nợ mang quan tài, vòng hoa đến nhà con nợ

Chủ nợ mang quan tài, vòng hoa đến nhà con nợ

Đòi nợ nhiều lần không thấy trả, một "chủ nợ" đã mang quan tài và vòng hoa đến đặt trước nhà "con nợ" ở TP Hải Dương để uy hiếp nhằm đòi nợ.

Chích điện làm chủ nợ ngất rồi hiếp dâm, ra tay sát hại nạn nhân
Chích điện làm chủ nợ ngất rồi hiếp dâm, ra tay sát hại nạn nhân

Khi bị chủ nhà phát hiện hành vi trộm cắp, Tiến lao vào siết cổ, chích điện làm nạn nhân ngất đi. Không dừng lại ở đó, Tiến cưỡng hiếp rồi ra tay sát hại nạn nhân.

Chích điện làm chủ nợ ngất rồi hiếp dâm, ra tay sát hại nạn nhân

Chích điện làm chủ nợ ngất rồi hiếp dâm, ra tay sát hại nạn nhân

Khi bị chủ nhà phát hiện hành vi trộm cắp, Tiến lao vào siết cổ, chích điện làm nạn nhân ngất đi. Không dừng lại ở đó, Tiến cưỡng hiếp rồi ra tay sát hại nạn nhân.