Mai Hoa - Trọng Đài nghỉ diễn Tết để ở bên gia đình

VOV.VN - Dù hàng năm ngược xuôi Nam, Bắc, dù đón Tết ở nước ngoài nhưng chỉ khi được ở cùng với gia đình, Mai Hoa mới cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn.

Gặp phóng viên VOV.VN trong những ngày giáp Tết, ca sĩ Mai Hoa chia sẻ rằng, mái ấm nhỏ của chị và nhạc sĩ Trọng Đài đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để đón Tết. Với ca sĩ Mai Hoa, việc được tự tay chuẩn bị Tết là niềm hạnh phúc của một người vợ, người mẹ mà chị sẵn sàng gác bỏ tất cả những công việc bận rộn của đời sống.

Tết chỉ mong được ở bên gia đình

Ngay từ trước Tết, ca sĩ Mai Hoa và chồng con đã tranh thủ sắm sửa và trang hoàng nhà cửa. Chị kể rằng, ngày xưa ở vùng nông thôn chỉ có đào phai. Từ bé đến lớn chị nhìn đã quen mắt nên cứ Tết là trong nhà phải có cành đào phai. Đặc biệt, năm nào ăn Tết ở Hà Nội, chị cũng phải mua được một chậu mai vàng bởi chị yêu sắc vàng của hoa mai.

Trọng Đài luôn chiều theo sở thích của vợ bởi anh quan niệm, vợ thích cái gì thì anh thích cái ấy. Anh cười hóm hỉnh rằng, không phải anh “nịnh vợ” mà là sở thích của hai vợ chồng giống nhau.

Gia đình Mai Hoa - Trọng Đài

Cũng như nhiều cặp vợ chồng nghệ sĩ khác, gần Tết, cả Mai Hoa và Trọng Đài đều bận rộn với các chương trình ca nhạc, các show diễn. Những năm trước, hai vợ chồng đều “chạy nháo nhào” cho chương trình đêm giao thừa. Cơm cúng tất niên, hai vợ chồng phải chuẩn bị sẵn từ trước. Diễn xong, chị tất tả trở lại làm cơm, làm lễ, còn anh phải bận đến 1, 2 giờ sáng mới về thắp hương. Sáng mùng một chị lại dậy sớm, chuẩn bị cơm cúng buổi trưa.

Được cái, chị lúc nào cũng có chồng ở bên cạnh giúp đỡ từ công việc bếp núc trang trí nhà cửa cho đến chuyện chăm sóc con cái. Trên gương mặt của Mai Hoa luôn đầy niềm hạnh phúc khi nói về những việc nhỏ nhặt trong gia đình: “Vì nhà neo người nên mỗi người một chân một tay, thỉnh thoảng anh còn nấu cơm cho vợ con ăn. Anh cũng thích làm mấy công việc lặt vặt. Có bữa tôi nấu cơm thì anh lại rửa bát…”.

Có những năm, anh chị ăn Tết ở Nam, có những năm, gia đình lại ăn Tết ở nước ngoài. Nhưng dù ở đâu cũng vậy, bữa cơm ngày Tết của gia đình anh chị có đủ các món đặc trưng như bánh chưng, thịt gà, canh măng, nem cuốn… Mai Hoa luôn đặc biệt quan tâm việc ăn uống phù hợp trong những ngày Tết để không ai bị lên cân và sinh bệnh.

Ca sĩ Mai Hoa

Năm nay, anh và chị quyết định không nhận diễn vào đêm giao thừa nữa bởi Mai Hoa nói vui “Chúng tôi đã đến tuổi phải nghĩ và chăm lo cho gia đình”. Con gái lớn của anh chị đang học bên Mỹ, không về ăn Tết cùng gia đình được. “Dù có một chút buồn nhưng công nghệ thông tin phát triển, gọi điện hoặc nhắn tin qua mạng xã hội là cả gia đình có thể nói chuyện với nhau” – Mai Hoa chia sẻ.

Sẵn sàng nghỉ diễn vì gia đình

Lấy nhau đã 20 năm, chặng đường tính năm thì thấy dài nhưng với vợ chồng Trọng Đài – Mai Hoa lại nhanh chóng lắm. Hai vợ chồng đôi lúc trêu nhau rằng: “Cũng được khơ khớ năm mà bọn mình vẫn ở cạnh nhau”.

Thời gian đầu, mọi chuyện với anh chị cũng khó khăn. Không cứ vợ chồng chị mà bất cứ hai con người khác nhau với hai tư tưởng, hai cách sống, hai cá tính về sống dưới một mái nhà thì đều sẽ có chuyện nọ chuyện kia. Nhưng theo Mai Hoa, điều quan trọng nhất để hai vợ chồng có thể cùng nhau đến tận bây giờ đó là sự thấu hiểu. Cả hai quan niệm, lấy nhau về để cùng xây tổ ấm, cứ giữ suy nghĩ ấy thì mọi thứ đều thông thuận.

Nói về chuyện “mẹ chồng – nàng dâu”, Mai Hoa cười rất thoải mái bởi cô coi mẹ chồng như mẹ đẻ của mình: “Khi đã là mẹ con thì mọi thứ đều có thể bỏ qua được hết. Nếu nghĩ một cách tích cực, đặt tình cảm vào thì quan hệ “mẹ chồng – nàng dâu” cũng không quá khó khăn”. Cả anh và chị đều có chung quan điểm sống, có lẽ vì thế mà cách biệt tuổi tác không phải là rào cản khi chị và anh quyết định tiến tới hôn nhân.

Ca khúc Bến xuân - Mai Hoa thể hiện

Trong việc nuôi dạy con cái cũng vậy, anh chị lúc nào cũng dành cho con môi trường tốt nhất để con có thể phát triển, được nói, được suy nghĩ, được có đam mê… Chị vui vẻ nói về con gái đầu: “Chẳng phải khen nhưng con rất giỏi việc nữ công gia chánh. Con thường chịu khó mày mò nấu các món ăn, làm bánh trái để cả nhà cùng ăn. Đợt Tết dương vừa rồi, con gái chuẩn bị thức ăn nhẹ cho bố mẹ uống rượu vang, xem TV, còn con lọ mọ trong bếp làm bánh…”.

Bản thân chị cũng là người cầu toàn trong việc gia đình. Để duy trì một ngôi nhà sạch sẽ, ngăn nắp, chăm lo cho con học hành thì người phụ nữ phải bỏ nhiều thời gian và công sức. Có lẽ, chính những việc ấy đã lấy mất quá nhiều thời gian của chị. Khi nói về công việc, chị tự nhận mình là một người rất… lười ra sản phẩm âm nhạc. Nếu chị quyết tâm, chẳng khó để cho ra mắt album, CD… nhưng chị muốn được yên phận trong cuộc sống gia đình, quanh quẩn “cơm ngon, nhà sạch” là đã thấy hết năm rồi.

Khi được hỏi, nếu rơi vào trường hợp phải lựa chọn giữa công việc và gia đình, thì chị sẽ chọn gì? Không ngại ngần, không do dự, chị nói rằng, chị sẵn sàng từ bỏ công việc để dành trọn cho gia đình.

“Tôi không biết sau này sẽ thế nào nhưng, hiện tại, tôi đang cảm thấy rất hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống của mình. Bởi vì tôi may mắn tìm được người hỗ trợ tốt – người chồng, người cha tốt để tôi có thể vừa làm công việc mình thích, vừa chu toàn việc gia đình” – Mai Hoa mỉm cười nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trọng Đài nói Mai Hoa lấn sân của chồng để "kiếm cơm"!
Trọng Đài nói Mai Hoa lấn sân của chồng để "kiếm cơm"!

Chị được biết đến với những ca khúc tiền chiến cách mạng nổi tiếng nhưng bên cạnh đó, NSƯT Mai Hoa cũng thành công với vai trò diễn viên phim truyền hình dài tập.

Trọng Đài nói Mai Hoa lấn sân của chồng để "kiếm cơm"!

Trọng Đài nói Mai Hoa lấn sân của chồng để "kiếm cơm"!

Chị được biết đến với những ca khúc tiền chiến cách mạng nổi tiếng nhưng bên cạnh đó, NSƯT Mai Hoa cũng thành công với vai trò diễn viên phim truyền hình dài tập.

Nhạc sĩ Trọng Đài kể chuyện đời qua bản giao hưởng “Những ô cửa”
Nhạc sĩ Trọng Đài kể chuyện đời qua bản giao hưởng “Những ô cửa”

VOV.VN - Bản Giao hưởng 4 chương “Những ô cửa” của nhạc sĩ Trọng Đài sẽ được trình diễn trong “Festival Âm nhạc mới Á-Âu 2014” tại Hà Nội.

Nhạc sĩ Trọng Đài kể chuyện đời qua bản giao hưởng “Những ô cửa”

Nhạc sĩ Trọng Đài kể chuyện đời qua bản giao hưởng “Những ô cửa”

VOV.VN - Bản Giao hưởng 4 chương “Những ô cửa” của nhạc sĩ Trọng Đài sẽ được trình diễn trong “Festival Âm nhạc mới Á-Âu 2014” tại Hà Nội.