Justin Bieber xin lỗi vì clip phân biệt chủng tộc

VOV.VN - Đoạn clip ghi lại cảnh Justin có phát ngôn kỳ thị chủng tộc vào nhiều năm trước vừa bị phát tán trên mạng, khiến nhiều người phẫn nộ.

Chàng ca sĩ “lắm tài nhiều tật” Justin Bieber mới đây lại dính vào một vụ tai tiếng mới, khi một đoạn clip ghi lại cảnh Justin có phát ngôn kỳ thị chủng tộc cách đây 5 năm bị phát tán và lan truyền chóng mặt trên mạng khiến nhiều người phẫn nộ.

Justin Bieber lúc đó 15 tuổi, trong clip đã thản nhiên nói bông đùa rằng: “Tại sao người da đen lại sợ những chiếc máy cưa xích như thế nhỉ?”, sau đó anh chàng giả tiếng động cơ máy cưa xích và nói thêm đầy mỉa mai: “Chạy nhanh đi hỡi bọn da đen, bọn da đen...”.

Justin Bieber mỉa mai người da đen trong clip cách đây 5 năm

Theo tờ The Sun, đoạn clip ghi lại những khoảnh khắc hậu trường khi Justin Bieber đang quay bộ phim tài liệu “Never Say Never” năm 2010.

Ngay sau khi đoạn clip được trang TMZ tung ra, Justin Bieber đã bị chỉ trích gay gắt từ phía dư luận. Chàng ca sĩ 20 tuổi đã lập tức lên tiếng xin lỗi vì lời nói nông nổi của mình.

“Khi còn quá trẻ, tôi không hiểu được sức mạnh của lời nói, và việc chúng có thể làm tổn thương người khác như thế nào. Tôi đã nghĩ rằng có sao đâu khi lặp lại những lời nói ấy, và những câu bông đùa đó sẽ chẳng làm người khác bị tổn thương. Nhưng thực tế, hành động đó chẳng hề vui chút nào và thể hiện tôi là người thiếu hiểu biết. Cảm ơn bạn bè và gia đình, nhờ mọi người tôi đã nhận ra lỗi lầm và trưởng thành hơn. Tôi thực sự xin lỗi” – nam ca sĩ chia sẻ.

Ngay sau khi clip bị phát tán, nam ca sĩ đã lên tiếng xin lỗi vì những lời nói thiếu hiểu biết của mình khi còn trẻ con. Ảnh: AP

Justin Bieber cũng thành khẩn: “Hiện tại, khi những sai lầm của tôi trong quá khứ bị công khai, tôi cần xin lỗi một lần nữa với những người mà tôi đã xúc phạm. Tôi rất xin lỗi. Tôi rất xem trọng tình bạn của tôi với những người thuộc mọi nền văn hóa, và tôi xin lỗi vì đã xúc phạm hay làm tổn thương bất cứ ai bởi câu nói trẻ con và không thể tha thứ của mình”.

Nam ca sĩ khẳng định rằng mình đã là người đàn ông trưởng thành và hiểu được trách nhiệm của mình đối với bất kỳ lời nói ra và hứa rằng sẽ không để sai lầm này được phép tái phạm.

“Kỳ thị không có chỗ trong xã hội của chúng ta và tôi hy vọng việc chia sẻ lỗi lầm của mình có thể giúp những người khác tránh được hành động tương tự. Tôi rất biết ơn những người đã giúp tôi nhận ra sai lầm khi còn trẻ và tôi sẽ rút kinh nghiệm. Một lần nữa… tôi xin lỗi”, Justin nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên