Ca sĩ Tấn Minh: Tôi không “lành” như mọi người nghĩ!

VOV.VN - “Một người hiền lành và chẳng có gì nổi bật thì không thể
đứng được trong làng giải trí” - Tấn Minh thẳng thắn khẳng
định.

Một Tấn Minh giản dị, có phần bụi và quyết liệt là cảm nhận đầu tiên khi tôi gặp anh. Cái vẻ liến thoắng, nhanh nhẹn của anh khiến tôi hơi hẫng, bởi với những gì tôi biết thì… Tấn Minh “lành”, trong cả âm nhạc và cuộc sống.

Khi tôi nói thật cảm nhận của mình, anh cười sảng khoái: “Chẳng người nào hiền lành, đù đờ mà có được thành công đâu”. Ngẫm ra quả không sai, trong một thị trường khắc nghiệt như nghệ thuật thì “hiền” không phải là từ dành cho những người đã dám lao đầu vào đó, nhất là với những ca sĩ luôn giữ vị trí top đầu ở dòng nhạc trữ tình như Tấn Minh.

Mười mấy năm đi hát, bốn album đơn và một album song ca cùng ca sĩ Khánh Linh trong thị trường âm nhạc vốn vội vã, Tấn Minh lại cứ chậm rãi dù khán giả chờ đợi.

PV: Anh chậm rãi thế không sợ thị trường âm nhạc ồn ã kia nhấn chìm ư?

Ca sĩ Tấn Minh: Nếu muốn, với sức lực của tôi, trong một tuần hay mười ngày, tôi có thể thu được một album. Nhưng tôi quan tâm đến chất lượng, để ít nhất khi làm ra một sản phẩm tôi có thể tự tin nói rằng sản phẩm mình làm ra là rất tử tế và chuyên nghiệp. Đó là cái tôi muốn vươn tới. Tôi có thể khẳng định, tất cả album của tôi, dù ít nhưng đều đọng lại trong lòng mọi người một cảm xúc nào đó. Có thể là khen, có thể là chê, nhưng đều được mọi người quan tâm nhất định.


Ca sĩ Tấn Minh

PV: Chứ không phải với anh thế là đủ?

Ca sĩ Tấn Minh: Trông vậy nhưng không phải vậy. Về cơ bản, con người tôi lớn dần theo năm tháng, trưởng thành hơn, nhưng về bản chất thì vẫn theo một hướng mình đã định sẵn. Nếu ai đó để ý, CD “Bức thư tình thứ 5” sẽ thấy, vẫn là một Tấn Minh nhưng là hình ảnh mới, phong cách cũng khá mới mẻ. Đó là kết quả của nhiều năm tháng cộng lại, nó thấm vào người mình lúc nào không biết.

PV: Như thế có mạo hiểm với bản thân mình quá không?

Ca sĩ Tấn Minh: Nếu tôi suốt ngày đi khai thác những cái hay sẵn có thì sẽ không có Tấn Minh ngày hôm nay. Cái được ở đây không phải sự nổi tiếng, sự đón chờ nồng nhiệt của khán giả, mà là sự công nhận của giới chuyên môn và những người sành nghe nhạc, đó là cái tôi hướng tới. Tôi không mong ngay ngày mai CD của tôi phải bán được, mà tôi mong chờ sự cảm nhận của khán giả, có thể là 1 năm, 2 năm hoặc 5 năm sau người ta mới nghe cũng hết sức bình thường.

PV: 5 năm thì khó tính đến chuyện lợi nhuận nhỉ?

Ca sĩ Tấn Minh: Thực tế, không riêng tôi mà có rất nhiều nghệ sĩ ra CD chỉ với mong muốn tri ân được khán giả yêu mến mình bằng một sản phẩm âm nhạc tử tế, có ích. Thu được vốn thì tốt, không được thì thôi. Mình bù đắp bằng cách khác, như đi diễn chẳng hạn.


"Bức thư tình thứ 5" - Tấn Minh

PV: Sôi nổi và có phần quyết liệt, anh quá khác với một Tấn Minh trên sân khấu!

Ca sĩ Tấn Minh: Tôi quyết liệt thật đấy, một người hiền lành và chẳng có gì nổi bật thì sao đứng trong nghề đến nay chứ? Nói thẳng ra, nếu thuộc tuýp người đó sẽ không nổi tiếng được, vì vậy Tấn Minh không hiền lành đâu. Tuy nhiên, mỗi người có cách thể hiện khác nhau. Tôi không có khả năng “chém gió”. Tôi chỉ quan tâm khán giả cảm nhận sản phẩm của tôi như thế nào. Người ta nhìn Tấn Minh cống hiến nhiều hay ít, sản phẩm làm ra có giá trị hay không, chứ không phải cuộc sống của Tấn Minh thế nào?

PV: Công chúng quan tâm đến cuộc sống của nghệ sĩ đấy chứ?

Ca sĩ Tấn Minh: Đương nhiên mình là nghệ sĩ thì được mọi người quan tâm. Nhưng công chúng thông minh lắm. Họ quan tâm đến thứ mình làm ra để họ thưởng thức hơn. Anh có đời sống ỳ xèo, nhưng chuyên môn của anh dở thì anh sẽ bị quên ngay khi hết “chiêu”.

PV: Đó là cách anh xây dựng hình ảnh “sạch” của mình trong mắt công chúng?

Ca sĩ Tấn Minh: Tôi là người sống khép mình, tôi không thích lên báo nói nhiều về những gì ngoài âm nhạc, chỉ âm nhạc mới khiến tôi cảm thấy có chuyện để nói. Là người nổi tiếng phải chấp nhận công chúng tò mò, nhưng tôi không thuộc kiểu nghệ sĩ có cái áo mới cũng lên báo. Nói thế không có nghĩa tôi phê phán ai, chỉ có điều tôi không chọn hướng đi đó.

PV: Anh có vẻ cẩn trọng quá?

Ca sĩ Tấn Minh: Đó là trong công việc và với vai trò người của công chúng thôi, chứ ngoài đời tôi lại rất thoải mái. Tôi đã cống hiến nửa cuộc đời cho âm nhạc, cho sự đam mê của mình thì phần còn lại phải sống cho bản thân, gia đình, bạn bè mình, những điều đó cũng là động lực giúp mình có nhiều năng lượng hơn để cống hiến./.

PV: Xin cảm ơn ca sĩ Tấn Minh!/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ Linh, Tấn Minh song ca đẳng cấp ở "Bài hát yêu thích"
Mỹ Linh, Tấn Minh song ca đẳng cấp ở "Bài hát yêu thích"

(VOV) - Có thể nói đây là một trong những màn trình diễn hay nhất trong liveshow chương trình "Bài hát yêu thích" tháng 5.

Mỹ Linh, Tấn Minh song ca đẳng cấp ở "Bài hát yêu thích"

Mỹ Linh, Tấn Minh song ca đẳng cấp ở "Bài hát yêu thích"

(VOV) - Có thể nói đây là một trong những màn trình diễn hay nhất trong liveshow chương trình "Bài hát yêu thích" tháng 5.

Đỗ Bảo miệt mài viết “thư tình” cho…Tấn Minh
Đỗ Bảo miệt mài viết “thư tình” cho…Tấn Minh

“Bức thư tình thứ 5” – ca khúc mới nhất trong chuỗi “bức thư tình” của Đỗ Bảo được viết riêng cho album vol.4 cùng tên của ca sỹ Tấn Minh.

Đỗ Bảo miệt mài viết “thư tình” cho…Tấn Minh

Đỗ Bảo miệt mài viết “thư tình” cho…Tấn Minh

“Bức thư tình thứ 5” – ca khúc mới nhất trong chuỗi “bức thư tình” của Đỗ Bảo được viết riêng cho album vol.4 cùng tên của ca sỹ Tấn Minh.

Tấn Minh - Uyên Linh và Bức thư tình chưa gửi
Tấn Minh - Uyên Linh và Bức thư tình chưa gửi

Lần đầu tiên kết hợp cùng nhau, hai giọng ca Tấn Minh và Uyên Linh tưởng chừng như “lệch pha” lại có những điểm tương đồng.

Tấn Minh - Uyên Linh và Bức thư tình chưa gửi

Tấn Minh - Uyên Linh và Bức thư tình chưa gửi

Lần đầu tiên kết hợp cùng nhau, hai giọng ca Tấn Minh và Uyên Linh tưởng chừng như “lệch pha” lại có những điểm tương đồng.

Tấn Minh miệt mài luyện tập cùng "đàn em" Đông Hùng
Tấn Minh miệt mài luyện tập cùng "đàn em" Đông Hùng

(VOV) - In the Spotlight số 6 của nhạc sĩ Thanh Tùng là câu chuyện tình được kể bởi Hà Trần, Tấn Minh, Uyên Linh và Đông Hùng.

Tấn Minh miệt mài luyện tập cùng "đàn em" Đông Hùng

Tấn Minh miệt mài luyện tập cùng "đàn em" Đông Hùng

(VOV) - In the Spotlight số 6 của nhạc sĩ Thanh Tùng là câu chuyện tình được kể bởi Hà Trần, Tấn Minh, Uyên Linh và Đông Hùng.

Mỹ Linh - Tấn Minh lần đầu song ca ở "Bài hát yêu thích"
Mỹ Linh - Tấn Minh lần đầu song ca ở "Bài hát yêu thích"

(VOV) - Tại liveshow "Bài hát yêu thích" tháng 5/2013, diva Mỹ Linh sẽ song ca cùng NSƯT Tấn Minh trong ca khúc nổi tiếng "Mong anh về".

Mỹ Linh - Tấn Minh lần đầu song ca ở "Bài hát yêu thích"

Mỹ Linh - Tấn Minh lần đầu song ca ở "Bài hát yêu thích"

(VOV) - Tại liveshow "Bài hát yêu thích" tháng 5/2013, diva Mỹ Linh sẽ song ca cùng NSƯT Tấn Minh trong ca khúc nổi tiếng "Mong anh về".

Thu Hà, Tấn Minh cùng vẽ giấc mơ Trần Tiến
Thu Hà, Tấn Minh cùng vẽ giấc mơ Trần Tiến

Chương trình nghệ thuật In the Spotlight số 3 với chủ đề: “Trần Tiến - Như chờ từng giấc mơ” sẽ là một bức tranh khắc họa những giấc mơ của cuộc đời.

Thu Hà, Tấn Minh cùng vẽ giấc mơ Trần Tiến

Thu Hà, Tấn Minh cùng vẽ giấc mơ Trần Tiến

Chương trình nghệ thuật In the Spotlight số 3 với chủ đề: “Trần Tiến - Như chờ từng giấc mơ” sẽ là một bức tranh khắc họa những giấc mơ của cuộc đời.

Mỹ Linh, Tấn Minh nói về “báo điện tử và sự nổi tiếng”
Mỹ Linh, Tấn Minh nói về “báo điện tử và sự nổi tiếng”

VOV.VN - Mỹ Linh, Tấn Minh đã chia sẻ về tác động tích cực, tiêu cực của báo điện tử đối với sự nổi tiếng và cuộc sống của giới nghệ sỹ.

Mỹ Linh, Tấn Minh nói về “báo điện tử và sự nổi tiếng”

Mỹ Linh, Tấn Minh nói về “báo điện tử và sự nổi tiếng”

VOV.VN - Mỹ Linh, Tấn Minh đã chia sẻ về tác động tích cực, tiêu cực của báo điện tử đối với sự nổi tiếng và cuộc sống của giới nghệ sỹ.