Phim công chiếu tại LHP Cannes bị kiện vì nhiều cảnh "nhạy cảm"

VOV.VN -“Welcome to New York” dựa trên vụ bê bối tình dục của Cựu Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế IMF Strauss-Kahn đã bị ông này khởi kiện.

“Welcome to New York” – bộ phim dựa trên vụ bê bối tình dục của cựu Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế IMF Dominique Strauss-Kahn hồi năm 2011 vừa được công chiếu tại LHP Cannes 67 vào ngày 19/5. Nhưng ngay sau đó, ông Strauss-Kahn đã chỉ đạo luật sư khởi kiện nhà sản xuất phim vì cho rằng phim bôi nhọ danh dự của ông, khi trong phim chứa quá nhiều cảnh sex trần trụi, cảnh làm tình tập thể.

“Welcome to New York” – bộ phim dựa trên vụ bê bối tình dục của cựu Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế IMF Dominique Strauss-Kahn

Trong phim, ngôi sao gạo cội Gerard Depardieu đảm nhận vai George Devereaux - nhân vật được cho là dựa trên hình mẫu ngoài đời thực của Dominique Strauss-Kahn. Phim kể về sự nghiệp thăng trầm của George Devereaux, từ khi chỉ là một giáo sư bình thường đến lúc trở thành một chính khách nổi tiếng, sau đó bị cáo buộc có hành vi xâm hại tình dục đối với một cô hầu phòng trong một khách sạn ở New York năm 2011.

Các luật sư của Strauss-Kahn cho rằng, bộ phim này là sự phỉ báng với ông, bởi sau đó ông đã được xử trắng án. Trả lời phỏng vấn kênh radio Europe hôm 19/5, luật sư của của Strauss-Kahn cho biết thân chủ của ông “phẫn nộ” với bộ phim và yêu cầu kiện nhà làm phim tội phỉ báng.

Cựu Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế IMF Dominique Strauss-Kahn rời khỏi Sở Cảnh sát New York hôm 15/5/2011 (Ảnh: Reuters)

“Vụ việc xảy ra cách đây ba năm và ông ấy vô tội. Strauss-Kahn cảm thấy sợ hãi và và ghê tởm bộ phim này bởi ngầm ám chỉ tội cưỡng hiếp của ông trong suốt bộ phim”.

Đáp lại những lời này, đạo diễn Ferrara cho biết bộ phim là một tác phẩm hư cấu và ông có quyền được lựa chọn chủ đề: “Tôi chẳng việc gì phải ra tòa. Tôi là một người nghệ sĩ và tôi có quyền tự do ngôn luận. Tôi đến từ Mỹ, từ đất nước của sự tự do”.

Nội dung phim nhấn mạnh việc một cô hầu phòng của một khách sạn ở New York tố cáo Strauss-Kahn tấn công tình dục. Vụ việc xảy ra vào năm 2011 đã làm chấn động cả nước Pháp. Giám đốc quỹ tiền tệ quốc tế khi đó, Strauss-Kahn, vốn được xem như ứng viên đầy triển vọng chạy đua cho chức vụ tổng thống Pháp trong cuộc bỏ phiếu đã bị cuộc phải từ chức sau lời cáo buộc tấn công tình dục.

Cảnh áp tải được tái hiện trong phim

“Welcome to New York” mở đầu bằng một bữa tiệc tình dục với những cảnh “sex” tập thể táo bạo, trước khi nhân vật George Devereaux có cuộc gặp gỡ định mệnh với một cô hầu phòng. Trong phân cảnh kéo dài hơn 20 phút này, có lúc Gerard Depardieu hoàn toàn khỏa thân trước ống kính và ve vãn hết người này tới người khác.

Trước đó, các phóng viên khi tham dự vào buổi chiếu phim vừa qua tại Cannes đều được tặng cho một chiếc túi có chứa bao cao su và thuốc kích dục. Nhiều nhà phê bình đánh giá nam diễn viên chính Gerard Depardieu đã có màn diễn xuất táo bạo.

“Welcome to New York” trailer

Tuy nhiên , tờ Telegraph đánh giá “Welcome to New York” là bộ phim hời hợt và khoe khoang và chấm cho bộ phim chỉ 2 trên tổng số 5 sao.

Dự kiến, bộ phim sẽ được phát hành trên các trang mạng có thu phí, vì phim bị cấm chiếu rộng rãi tại các rạp ở Pháp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên