Về nhà đi con:

"Bố Sơn" Trung Anh tâm sự xúc động về 2 “con gái” Bảo Thanh, Thu Quỳnh

VOV.VN - NSƯT Trung Anh cho biết anh ấn tượng với Thu Quỳnh từ khi cô là sinh viên năm thứ 2 và gọi Bảo Thanh là "nữ hoàng nước mắt".

Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Trung Anh có những chia sẻ cảm động về hai cô con gái lớn trong "Về nhà đi con" trên Facebook cá nhân của anh. Viết về Thu Quỳnh, bố Sơn trong "Về nhà đi con" cho biết anh ấn tượng với cô từ năm 2008, khi Thu Quỳnh còn là sinh viên trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

NSƯT Trung Anh và ba cô con gái trong phim "Về nhà đi con"

Anh từng có ý định đưa nữ diễn viên trẻ về Nhà hát Kịch Việt Nam làm việc nhưng không thành. Song, anh vẫn luôn dõi theo những vai diễn của Thu Quỳnh và thực sự bất ngờ trước nhân vật My sói trong "Quỳnh búp bê".

"Càng xem càng tiếc, nhà hát của tôi đang thật sự thiếu một đào thương như Thu Quỳnh. Năm 2018, sự tiếc nuối được đẩy đến giới hạn cùng với sự ngỡ ngàng khi một My sói xuất hiện trong phim "Quỳnh búp bê". Hóa ra từ trước đến thời điểm đó, tôi mới chỉ nhìn thấy một phần tài năng của cô bé này. Không chỉ làm tốt một dạng vai, với My sói (đào lệch) như một sự khẳng định của Quỳnh ở dạng vai trái ngược với suy nghĩ thô cứng của tôi", NSƯT Trung Anh bộc bạch.

Anh cho rằng nữ diễn viên sinh năm 1988 đang ở độ chín của nghề và có thể phát triển hơn nữa. Bởi ngay sau My sói, cô hóa thân vào dạng vai khác màu hoàn toàn (Thu Huệ). Theo "bố Sơn", đào thương hay đào lệch đều không làm khó được Thu Quỳnh.

"Bố Sơn" dành lời khen cho sự thông minh, tài năng của Bảo Thanh

Với Bảo Thanh, nghệ sĩ Trung Anh gọi cô là "nữ hoàng nước mắt" vì có quá nhiều cảnh khóc trong phim. Anh tiết lộ có những ngày Bảo Thanh phải khóc từ sáng đến chiều trên phim trường.

"Khả năng biểu cảm từ tiếng nói, hình thể đến nét mặt dường như đối với Thanh là vô tận. Được diễn cùng Bảo Thanh trong phim là một may mắn cho tôi", "bố Sơn" nói về cô con gái Anh Thư nhí nhảnh

Ở phần bình luận, những chia sẻ của Bảo Thanh dành cho NSƯT Trung Anh càng khiến khán giả tin rằng tình cảm cha - con đã vượt ra khỏi giới hạn một bộ phim. Bảo Thanh viết: "Con từng nghĩ nếu không phải bố mà là một người khác thì thế nào nhỉ. Có lẽ nó sẽ vẫn hay đối với nội dung phim, nhưng con sẽ không thể nào có được những xúc cảm chân thật ấy. Vì bố quá giống bố con. Đã gần 10 năm rồi con chẳng được sống lại những khoảnh khắc như là mình vẫn còn có bố ở trên đời. Cảm ơn bố nhé, người bố dấu yêu..."./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giấu kín nhiều năm, NSƯT Trung Anh lần hiếm hoi khoe ảnh gia đình
Giấu kín nhiều năm, NSƯT Trung Anh lần hiếm hoi khoe ảnh gia đình

VOV.VN - Kín tiếng chuyện đời tư, NSƯT Trung Anh lần hiếm hoi khoe ảnh gia đình của mình và thu hút nhiều sự chú ý.

Giấu kín nhiều năm, NSƯT Trung Anh lần hiếm hoi khoe ảnh gia đình

Giấu kín nhiều năm, NSƯT Trung Anh lần hiếm hoi khoe ảnh gia đình

VOV.VN - Kín tiếng chuyện đời tư, NSƯT Trung Anh lần hiếm hoi khoe ảnh gia đình của mình và thu hút nhiều sự chú ý.

NSƯT Trung Anh xúc động đón sinh nhật với đoàn phim “Về nhà đi con“
NSƯT Trung Anh xúc động đón sinh nhật với đoàn phim “Về nhà đi con“

VOV.VN - Nam nghệ sĩ liên tục nở nụ cười và không giấu được sự xúc động trước món quà đầy bất ngờ.

NSƯT Trung Anh xúc động đón sinh nhật với đoàn phim “Về nhà đi con“

NSƯT Trung Anh xúc động đón sinh nhật với đoàn phim “Về nhà đi con“

VOV.VN - Nam nghệ sĩ liên tục nở nụ cười và không giấu được sự xúc động trước món quà đầy bất ngờ.