"Chuyện tình của biển":

Uyên Linh tự tin "sánh vai" so giọng với Trần Thu Hà

(VOV) - Trong chương trình “Chuyện tình của biển” diễn ra tối 30/3 tại Hà Nội, Uyên Linh song ca cùng Trần Thu Hà ca khúc “Em và Tôi”.

Là một trong những nhạc sỹ khởi xướng dòng nhạc nhẹ Việt Nam, Thanh Tùng quen thuộc với khán giả hơn 2 thập kỷ qua với nhiều ca khúc được thể hiện thành công bởi các giọng ca: Ngọc Bích, Ngọc Thúy, Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh,... Trong số 4 ca sỹ tham gia chương trình In the spotlight số 6 “Chuyện tình của biển” là Trần Thu Hà, Tấn Minh, Uyên Linh và Nguyễn Đông Hùng thì tạm có Trần Thu Hà “quen” hát nhạc Thanh Tùng hơn cả, Tấn Minh cũng có một vài bài còn với hai giọng hát trẻ Uyên Linh và Nguyễn Đông Hùng gần như là lần đầu hát nhạc của ông trên sân khấu.

Chính Uyên Linh thổ lộ rằng các bài hát của Thanh Tùng cô đều nghe từ bé, bài hay hát nhất khi đi hát karaoke cùng bạn bè là Vĩnh biệt mùa hè. Đến hôm nay, được đứng trên sân khấu hát những Trái tim không ngủ yên, Phố biển, Hát với chú ve con,... với cô “là một vinh dự quá lớn”.

Uyên Linh đã thể hiện niềm “vinh dự” ấy bằng giọng hát cảm xúc, giàu nội lực của một trái tim đôi mươi căng tràn sức sống, khát khao yêu đời ở Phố biển, Hát với chú ve con và cũng thật sâu sắc, lắng đọng trong Cơn bão nghiêng đêm.


Uyên Linh song ca cùng Trần Thu Hà ca khúc "Em và Tôi"

Cô cũng tự tin khi “sánh vai” so giọng cùng đàn chị Trần Thu Hà trong ca khúc Em và Tôi. Trước đó, trong buổi họp báo công bố chương trình này, Trần Thu Hà đã từng “sợ” Uyên Linh hát...to hơn mình. Nhưng, trong bài song ca Em và Tôi, điều lo ngại đó đã không xảy ra. Cả 2 có sự tung hứng, phối hợp uyển chuyển, sánh ngang nhau và cùng tôn nhau lên, không bị “chênh” về đẳng cấp, thứ bậc hay tuổi tác.

Nói vậy, nhưng ở một đêm nhạc mà sự “phân vai” đã rõ ràng thì Trần Thu Hà vẫn phải thể hiện “đẳng cấp diva”, vai trò “đàn chị” của mình khi cô có đất diễn nhiều hơn từ Lời tỏ tình mùa xuân, Giọt nắng bên thềm, đến Chuyện tình của biển, Cám ơn mùa thu...Trong đó, Chuyện tình của biển - ca khúc cô từng ghi âm thu đĩa - được thể hiện thành công nhất. Không hẳn vì nó là ca khúc chủ đề của chương trình hay vì nó “gắn” với Trần Thu Hà lâu hơn hay bởi một lý do riêng tư như cô nói là “gửi tặng hai người bạn của mình đã lặn lội từ phố biển” lên đây xem cô hát. Có lẽ chính chất tự sự, ca từ giản dị như lời thủ thỉ của ca khúc hợp với cách hát, kỹ thuật điêu luyện như vẫn thường thấy Trần Thu Hà.


Trần Thu Hà thể hiện ca khúc "Chuyện tình của biển"

Nhưng không chỉ có thế, Trần Thu Hà còn thành công ở cả ca khúc Hoa tím ngoài sân song ca cùng Tấn Minh. Đây cũng có thể coi là màn song ca “đinh” và "đỉnh" nhất trong chương trình. Cũng không có gì lạ bởi cặp song ca này từng rất ăn ý trong chương trình In the spotlight số 3 “Như chờ từng giấc mơ” với ca khúc Giấc mơ Chapi của nhạc sỹ Trần Tiến.

Trần Thu Hà và Tấn Minh song ca "Hoa tím ngoài sân"

Ở chương trình này, Tấn Minh đã từng mang lại ấn tượng đặc biệt trong 2 ca khúc Giai điệu Tổ quốc, Vết chân tròn trên cát. Trong chương trình “Chuyện tình của biển”, chất nhạc nhẹ nhàng, uyển chuyển của Thanh Tùng như quá “tone sur tone” với chất giọng Tấn Minh. Cho nên, khán giả không quá bất ngờ khi nghe Tấn Minh hát Trái tim hoang vu, Mưa ngâu, Đếm lá ngoài sân, Một mình. Nhưng tiết mục nhận được tiếng vỗ tay nhiều nhất và cả yêu cầu hát lại trong “Chuyện tình của biển” lại là ca khúc chưa được nhiều người nghe biết tới – Lời chim đỗ quyên.

Nồng nàn, rưng rưng như rút ruột gan mình ra để cất thành lời hát, Tấn Minh đã làm khán giả lặng đi vì xúc động và thực sự hòa mình cùng anh, thăng hoa cùng anh và đồng cảm cùng tác giả của ca khúc – nhạc sỹ Thanh Tùng.

Tấn Minh thể hiện ca khúc "Lời chim đỗ quyên"

Là gương mặt trẻ, em út trong chương trình, Nguyễn Đông Hùng lần đầu tiên xuất hiện ở một chương trình lớn nên không khỏi “khớp” trước đàn anh, đàn chị. Hùng thú nhận thật thà với khán giả là “rất run và giới thiệu sai tên bài hát vì...lóng ngóng”. Nhưng, chàng trai trẻ này cũng không để mình bị lép vế khi hát tốp ca cùng Tấn Minh, Thu Hà, Uyên Linh trong Giọt sương trên mi mắt, Ngôi sao cô đơn. Anh cũng thể hiện được giọng ca trong sáng, khỏe khoắn, tươi mới trong Lối cũ ta về, Câu chuyện nhỏ của tôi.

Với mục đích mà nhà tổ chức đưa ra là “muốn giới thiệu giọng ca trẻ để họ khẳng định mình và đem màu sắc cho âm nhạc chuyên nghiệp” thì có thể nói Đông Hùng đã làm được điều kỳ vọng đó.


Nguyễn Đông Hùng thể hiện ca khúc "Câu chuyện nhỏ của tôi"

Chuỗi chương trình In the spotlight thường gây ấn tượng mạnh với khán giả bởi âm thanh, ánh sáng và các bản phối khí mới, đẳng cấp, “Chuyện tình của biển” cũng không nằm ngoài điều đó. Tổng đạo diễn – giám đốc âm nhạc -  nhạc sĩ Hồng Kiên và ekip của mình đã thành công khi xây dựng một đêm nhạc mang tính chiêm nghiệm với hơi hướng semi-classic, đưa khán giả từ quá khứ về hiện tại trong một không gian sang trọng, nhẹ nhàng và xúc động.

Chương trình đúng như một "bản giao hưởng cuộc đời" của nhạc sĩ Thanh Tùng với những tác phẩm tiêu biểu nhất của ông trong gần 40 năm sáng tác. Một câu chuyện được khéo léo kể theo từng lớp với nhiều cung bậc và màu sắc khác nhau về cuộc đời ông chỉ bằng âm nhạc mà không cần bất cứ một lời giới thiệu nào từ MC như thường thấy ở nhiều chương trình khác. Rất tiếc vì lý do sức khỏe, dù đã ra Hà Nội để tham gia chương trình nhưng do bị cảm lạnh đột ngột, nhạc sỹ Thanh Tùng không thể tới Cung Văn hóa hữu nghị Việt – Xô, Hà Nội để chia sẻ cùng khán giả.

Tấn Minh, Uyên Linh, Trần Thu Hà và Nguyễn Đông Hùng trong ca khúc "Ngôi sao cô đơn" kết thúc chương trình

Nhạc sỹ Thanh Tùng từng nhiều lần có đêm nhạc riêng của mình. Gần đây nhất là chương trình “Lối cũ ta về” ngày 20/10/2012. Tuy nhiên, nếu đem so sánh thì “Chuyện tình của biển” vẫn tạo được ấn tượng và màu sắc riêng dù vẫn chỉ là ngần ấy ca khúc của ông. Song, nếu so với tổng thể 6 chương trình của In the spotlight thì “Chuyện tình của biển” có vẻ “đuối” hơn bởi khán giả khó tính thì luôn đòi hỏi “cái sau phải hay hơn, hấp dẫn hơn cái trước”. Đó cũng là “áp lực” với nhà sản xuất ở những chương trình In the spotlight tiếp theo trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên