Tấn Minh ngượng ngùng hôn Thu Huyền trên sân khấu

VOV.VN - Tấn Minh ngượng ngùng tặng vợ những nụ hôn ngọt ngào trên sân khấu trong đêm nhạc riêng của mình.

Tối 16/11, khán giả ở khán phòng Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô, Hà Nội đã hết sức bất ngờ khi lần đầu tiên được xem màn song ca giữa Tấn Minh và vợ - nghệ sỹ ưu tú Thu Huyền trên sân khấu. Tuy nhiên, đây không phải là một bản tình ca du dương nào đó mà lại là bài chèo quen thuộc “Đào liễu”.

Dù lần đầu hát chèo “chưa thực sự hay” như nhận xét khó tính của chính Thu Huyền nhưng giọng hát Tấn Minh vẫn rất truyền cảm và hòa quyện với giọng chèo lão luyện của Thu Huyền. “Anh Minh đã cố gắng rất nhiều, còn Huyền cũng đã vượt qua e ngại nhờ sự động viên của mọi người để đưa chèo lên một sân khấu nhạc nhẹ sang trọng như In the spotlight”, Thu Huyền cho biết.

Tấn Minh và Thu Huyền song ca "Đào liễu"
Kết thúc màn trình diễn, Tấn Minh tặng hoa cho vợ và bất ngờ thông báo với khán giả hôm nay là sinh nhật vợ. Anh vụng về nói lời “cảm ơn nghệ sỹ ưu tú Thu Huyền đã có mặt trong livshow của chồng” và ngượng ngùng…hôn lên má vợ.

Thu Huyền không giấu được xúc động và cảm giác hạnh phúc, chị nói: “Em cảm ơn những việc anh đã làm cho vợ, con, gia đình nhỏ của chúng ta và đại gia đình dù anh luôn là người làm tốt nhưng ăn nói kém…”.

Tấn Minh ngượng ngùng...hôn vợ
Đây cũng là tiết mục gây ấn tượng mạnh nhất với khán giả trong liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát của Tấn Minh do công ty Mỹ Thanh tổ chức. Không những thế, khán giả còn thỏa mãn với những ca khúc “hit” của anh như: Phượng hồng, Mối tình đầu, Bức thư tình đầu tiên, Những mùa đông yêu dấu, Hà Nội và tôi…Với giọng hát khỏe, đầy đặn và truyền cảm, Tấn Minh thể hiện vẫn bằng cảm xúc nồng nàn, dịu ngọt thường thấy.

Song, không chỉ có vậy, trong liveshow này, Tấn Minh đã vượt qua thử thách do chính anh đặt ra trước đó khi thể hiện một loạt tác phẩm nhạc xưa và ca khúc mang âm hưởng dân gian, dù quen thuộc nhưng là lần đầu anh thử sức như: Một thoáng Hồ Tây, Mái đình làng biển, Buồn ơi chào mi, Nỗi lòng người đi, Kiếp nào có yêu nhau…Tấn Minh cho thấy anh xứng đáng là một trong những nam ca sỹ hát nhạc trữ tình hay nhất trong khoảng chục năm trở lại đây.

Tấn Minh nồng nàn trong "Hà Nội và tôi"
Thậm chí, anh còn được đánh giá là ca sỹ nam hát nhạc Phú Quang, Đỗ Bảo hay nhất mà chưa ai có thể vượt qua được. Điều đó đã được chứng minh bằng một ca khúc mới của nhạc sỹ Phú Quang – “Mẹ” (phổ thơ Hồng Thanh Quang).

Những lời ca da diết “Mẹ là người đầu tiên, người đàn bà mãi mãi. Không bao giờ phản bội ngay cả khi con ngu dại một đời…” được Tấn Minh cất lên chính là nỗi lòng anh gửi tới 2 người mẹ (mẹ đẻ và mẹ vợ) đang ngồi dưới khán phòng nghe anh hát. Giây phút thăng hoa đã khiến Tấn Minh xúc động nghẹn ngào, rơi nước mắt.

Anh tâm sự sau khi hát xong ca khúc này: “Ai cũng từng có lỗi với mẹ mình. Người già cần được quan tâm, chia sẻ từ con cái, nhưng, đôi khi chúng ta vì quá mải mê với công danh sự nghiệp mà quên đi những điều nhỏ nhoi ấy. Tấn Minh cũng đã từng không ít lần làm mẹ buồn và bài hát như là một lời xin lỗi mà Tấn Minh muốn gửi tới mẹ của mình…”.

NS Phú Quang tặng hoa Tấn Minh

Chia sẻ của Tấn Minh gây xúc động cho nhiều khán giả và chính nhạc sỹ Phú Quang – tác giả của ca khúc khi lên sân khấu tặng hoa anh cũng không nói được gì thêm, ông thừa nhận rằng những điều Tấn Minh vừa hát, vừa thể hiện cũng là điều mà ông muốn gửi gắm.

Lần đầu tiên sau 20 năm ca hát, Tấn Minh mới “mạnh dạn” có một liveshow riêng. Sự từng trải trong nghề nghiệp, trong cuộc sống khiến giọng hát Tấn Minh có đủ những cung bậc cảm xúc, từ ngọt bùi, bay bổng, lãng mạn, đến gai góc, mạnh mẽ, quyết liệt…để chạm được vào trái tim khán giả.

Tấn Minh vẫn chinh phục khán giả bằng sự giản dị, chân thành của mình
Là một nghệ sỹ đứng ngoài showbiz khi không có bất kỳ chiêu trò gì, Tấn Minh âm thầm làm việc, cống hiến bằng tài năng đích thực của mình. Những khán giả đến với anh đều là những người yêu mến sự giản dị, chân thành ở con người anh, họ đã tặng anh những tràng pháo tay không ngớt.

Có thể nói, liveshow Tấn Minh đã làm khán giả thỏa mãn. Song, người xem vẫn mong Tấn Minh thăng hoa hơn, tạo ra cao trào cảm xúc và “mãnh liệt” hơn nữa. Ở một số tiết mục, dường như, Tấn Minh vẫn khá tỉnh và chỉn chu, kể cả với thử thách lớn là “Trường ca Sông Lô” hay trong phần song ca với Mỹ Linh trong 2 ca khúc “Mong anh về” và “Vẫn mãi mong chờ”. 

Tấn Minh song ca cùng Mỹ Linh
Dù Mỹ Linh tâm sự rằng “hai anh em gắn bó với nhau từ thời còn học ở Nhạc viện Hà Nội, cùng nhau đạp xe chạy sô với catse chỉ bằng hai bát phở…” nhưng khá tiếc khi phần song ca lại nhạt nhòa và không tạo được điểm nhấn cho chương trình như kỳ vọng./.

Clip tiết mục "Đào liễu" của vợ chồng Tấn Minh - Thu Huyền:

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên