Phóng viên bị cấm chụp ảnh ở đêm diễn của 2NE1

Khán giả cho đến báo giới đều bị nghiêm cấm sử dụng máy chụp ảnh, quay phim trong live concert của bốn cô gái nổi tiếng K-pop.

Tối 10/8, đêm nhạc của nhóm nhạc Hàn Quốc 2NE1 đã diễn ra tại nhà thi đấu Phú Thọ, TP HCM. 18h chương trình mới bắt đầu nhưng từ 14h, nhiều fan đã đội nắng đến xếp hàng xem các thần tượng tổng duyệt cũng như giành chỗ đẹp, gần sân khấu cho đêm diễn. Tuy vậy, lượng người đến xem không quá đông, cộng thêm lực lượng bảo vệ dày đặc, nên tình trạng chen lấn, xô đẩy hầu như không xảy ra.

So với các live concert trước đây của các nhóm nhạc Hàn, khâu an ninh của chương trình này được xếp vào loại nghiêm ngặt nhất. Đây là chương trình đầu tiên ra quy định cấm khán giả, kể cả truyền thông, chụp ảnh lẫn quay phim. Ngay từ cổng kiểm soát vé đã có bộ phận bảo vệ kiểm tra túi xách của khách, tránh trường hợp mang máy ảnh, máy quay vào trong.

Fan đội nắng xếp hàng từ trưa để giữ chỗ tốt - Ảnh: Tùy Phong
Nhiều khán giả không biết về quy định này đã phải ngậm ngùi gọi người thân đến đem máy về hộ hoặc bỏ về, không xem tiếp. Kiên nhẫn chờ đến lượt mình, Bạn Trâm Anh, một khán giả tuổi teen ở quận 7 cho biết: "Tôi và bạn trai bỏ 6 triệu đồng mua 2 vé VIP, nhưng phải đến chen chúc xếp hàng như vé thường. Bảo vệ đề nghị khách cho xem từng ngăn giỏ, vì vậy thủ tục kiểm soát rất lâu. Bạn mình đem một chiếc máy kỹ thuật số nhỏ theo để chụp cho mình nhưng cũng không được chấp nhận, đành phải quay về nhà cất và lại xếp hàng từ đầu".

Điện thoại và máy tính bảng được phép đem vào, tuy nhiên, mỗi khi các bạn trẻ muốn giơ máy lưu lại những khoảnh khắc đẹp của thần tượng, đều phải "ngó nghiêng" quan sát bảo vệ trước.

Các phóng viên cũng gặp nhiều khó khăn trong việc tác nghiệp, truyền tải thông tin đến độc giả. Huy Hoàng, phóng viên một trang báo chia sẻ: "Vị trí vé mời của chúng tôi cách sân khấu từ 20-40m. Với vị trí này, việc chụp ảnh hay quay video bằng smartphone hiện đại thế nào cũng không thể cho ra hình ảnh căng nét, chất lượng. Đó là chưa kể, bảo vệ liên tục ngăn cản, không cho quay clip và chụp ảnh với bất cứ thiết bị nào". 

Các cô gái khiến fan không ngừng hò hét với hình ảnh mạnh mẽ, cá tính trên những chiếc mô tô - Ảnh: Tùy Phong.
Đại diện ban tổ chức cho biết, họ hoàn toàn không cố ý gây khó khăn cho khán giả. "Quy định cấm chụp ảnh, quay phim là yêu cầu bắt buộc trong hợp đồng của công ty giải trí YG - đơn vị quản lý nhóm 2NE1 tại Hàn Quốc. Vì nhóm còn tổ chức các show với kịch bản tương tự tại các nước khác, nên công ty muốn bảo mật tối đa để đảm bảo doanh thu vé ở các điểm dừng chân tiếp theo". 

Gặp nhiều rắc rối liên quan đến khâu tổ chức, khán giả vẫn cảm thấy được bù đắp xứng đáng khi bốn nhân vật chính xuất hiện. Dù bị ngăn cách với thần tượng bằng những hàng rào chắn, những tiếng hò reo, những cánh tay giơ lên liên tục vẫn đủ để nói thay sự phấn khích của khán giả khi được gặp lại 2NE1, sau ba năm kể từ lần đầu họ đến Việt Nam. Trong những trang phục màu đỏ gợi cảm, cá tính và nổi loạn, bốn cô gái đã bắt đầu đốt cháy sân khấu bằng ca khúc Crush, Fire, Don't stop the music. 

Xen kẽ các ca khúc, 2NE1 khiến fan Việt không thể đứng yên trong màn giao lưu thân mật. Sau khi gửi lời chào fan bằng tiếng Việt, trưởng nhóm CL kêu gọi các fan vỗ tay cùng nhóm theo nhịp ca khúc hit Clap your hand. CL còn tự tay quay video ghi lại những khoảnh khắc cuồng nhiệt dưới khán đài khi nhóm thể hiện bản hit Lonely. Họ cũng thể hiện những động tác, cử chỉ đáng yêu vốn là "thương hiệu" của các sao Hàn. Dara, chị cả của nhóm, nhiệt tình dành những lời ca ngợi sự đáng yêu của fan Việt cũng như hương vị thơm ngon của các món ăn truyền thống Việt Nam. Trước khi chia tay khán giả, họ bày tỏ nguyện vọng muốn đến Việt Nam lần nữa.

Bốn cô gái chiều fan hết mình khiến khán giả cảm động.- Ảnh: Tùy Phong
Tình cảm của các fan dành cho 2NE1 cũng khiến bốn cô gái cảm động và liên tục nói lời cảm ơn. Khán giả hầu như thuộc nằm lòng ca khúc hit của nhóm như I'm the best, Go away, I don't care... nên dễ dàng hòa chung từng câu hát hoặc bè cho thần tượng. Với một số ca khúc đặc biệt nhưCome back home, Lonely, các fan ruột đồng loạt giơ cao tấm bảng phát sáng "We are home", thay lời nhắn nhủ, fan Việt và 2NE1 sẽ mãi mãi là người một nhà.

Trong một tiếng rưỡi, các cô gái thể hiện bản lĩnh và khả năng hát live cũng như làm chủ sân khấu tốt với gần 20 ca khúc, từ hát nhóm đến solo. Họ đưa khán giả đến nhiều cung bậc cảm xúc, từ sự lắng đọng trong tiếng đàn guitar mộc mạc cho đến cuộn trào cảm xúc trong những màn trình diễn bốc lửa cùng vũ đoàn. Âm thanh, ánh sáng và cách dàn dựng đều được thực hiện theo chuẩn một concert của Hàn Quốc, tạo ra những hiệu ứng cho cả phần nghe lẫn nhìn. Màn cưỡi mô tô phân khối lớn ra sân khấu với những hình ảnh giả lập là một trong những tiết mục làm bùng nổ sân khấu của show diễn.

"Các bạn là những người mang chúng tôi đến đây, cám ơn các bạn vì tất cả", ngay khi 2NE1 cất lên câu nói này, nhiều fan đã rơi nước mắt vì biết rằng, thời khắc chia tay thần tượng của họ đã đến./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát hành album mới của "vua Pop" quá cố Michael Jackson
Phát hành album mới của "vua Pop" quá cố Michael Jackson

VOV.VN -Album mới của “vua pop” quá cố Michael Jackson, tổng hợp từ những bản thu cũ chưa công bố được dự kiến ra mắt vào tháng 5.

Phát hành album mới của "vua Pop" quá cố Michael Jackson

Phát hành album mới của "vua Pop" quá cố Michael Jackson

VOV.VN -Album mới của “vua pop” quá cố Michael Jackson, tổng hợp từ những bản thu cũ chưa công bố được dự kiến ra mắt vào tháng 5.

Đã tới kỷ nguyên Pop nữ?
Đã tới kỷ nguyên Pop nữ?

Các nữ ngôi sao nhạc Pop đang thống trị tất cả bảng xếp hạng âm nhạc, các sân khấu lớn, nhưng thứ họ có không là âm nhạc…

Đã tới kỷ nguyên Pop nữ?

Đã tới kỷ nguyên Pop nữ?

Các nữ ngôi sao nhạc Pop đang thống trị tất cả bảng xếp hạng âm nhạc, các sân khấu lớn, nhưng thứ họ có không là âm nhạc…

Nghệ sĩ K Pop sang Mỹ biểu diễn: Nổi tiếng trên mạng là chưa đủ
Nghệ sĩ K Pop sang Mỹ biểu diễn: Nổi tiếng trên mạng là chưa đủ

Đến Mỹ biểu diễn, các nghệ sĩ Hàn ít đi đâu ngoài New York và Los Angeles. Mà với cộng đồng hâm mộ người Mỹ, chưa nghe hát trực tiếp thì chưa bao giờ là đủ.

Nghệ sĩ K Pop sang Mỹ biểu diễn: Nổi tiếng trên mạng là chưa đủ

Nghệ sĩ K Pop sang Mỹ biểu diễn: Nổi tiếng trên mạng là chưa đủ

Đến Mỹ biểu diễn, các nghệ sĩ Hàn ít đi đâu ngoài New York và Los Angeles. Mà với cộng đồng hâm mộ người Mỹ, chưa nghe hát trực tiếp thì chưa bao giờ là đủ.

Sistar trở lại Việt Nam trong Đại nhạc hội K-pop
Sistar trở lại Việt Nam trong Đại nhạc hội K-pop

VOV.VN - 5 nhóm nhạc Hàn đã chính thức xác nhận tham gia HEC Korea Festival diễn ra vào 22/3 tới tại TP.HCM.

Sistar trở lại Việt Nam trong Đại nhạc hội K-pop

Sistar trở lại Việt Nam trong Đại nhạc hội K-pop

VOV.VN - 5 nhóm nhạc Hàn đã chính thức xác nhận tham gia HEC Korea Festival diễn ra vào 22/3 tới tại TP.HCM.

Thành Long lấn sân làm “ông bầu” K-pop
Thành Long lấn sân làm “ông bầu” K-pop

VOV.VN - Nam diễn viên tự mình chuẩn bị các công tác cho nhóm nhạc nam JJCC (Double JC) sắp ra mắt làng nhạc Hàn.

Thành Long lấn sân làm “ông bầu” K-pop

Thành Long lấn sân làm “ông bầu” K-pop

VOV.VN - Nam diễn viên tự mình chuẩn bị các công tác cho nhóm nhạc nam JJCC (Double JC) sắp ra mắt làng nhạc Hàn.