Ngưỡng mộ cô bé không tay trở thành quán quân Got Talent

Cô bé 14 tuổi sinh ra không có hai cánh tay, đôi chân thiếu đi xương đùi đã trở thành nhân vật truyền cảm hứng cho công chúng về tài năng và nghị lực.

Người giành chiến thắng tại cuộc thi Tìm kiếm Tài năng Romania - “Romania’s Got Talent” - là một cô bé 14 tuổi sinh ra mà không có hai cánh tay. Dù mùa giải thứ 7 (năm 2017) đã khép lại hồi tháng 6 vừa qua, nhưng cho tới giờ câu chuyện về tài năng và nghị lực sống của cô bé Lorelai Mosnegutu vẫn tiếp tục được nhắc tới trên mạng xã hội.

Lần đầu tiên khi Lorelai xuất hiện trên sân khấu của chương trình, với gương mặt tươi tắn dễ thương, Lorelai trông như một đứa trẻ nhỏ xíu bởi đôi chân của cô chỉ đạt được tới độ dài chưa đầy một nửa kích thước bình thường, Lorelai sinh ra mà không có xương đùi.

Cô bé Lorelai Mosnegutu

Khi xuất hiện trên sân khấu, Lorelai giới thiệu rằng cô sẽ hát và chơi đàn piano. Điều này khiến ban giám khảo vô cùng sửng sốt và một người đã phải hỏi lại cô đầy ái ngại rằng: “Xin lỗi, nhưng cháu sẽ chơi đàn piano bằng cách nào?”.

Lorelai trả lời rất bình tĩnh: “Bằng bàn chân của cháu!”. Sau màn biểu diễn của Lorelai, giám khảo rơi nước mắt và cả khán phòng đứng lên vỗ tay tán thưởng nồng nhiệt.

Đó là cách mà cô bé khuyết tật 14 tuổi Lorelai lần đầu gây choáng ngợp tại “Tìm kiếm Tài năng Romania” vào ngày 11/3 năm nay. Đây cũng là show truyền hình thực tế được nhiều người Romania xem nhất vào mỗi dịp cuối tuần. Ngay lập tức, Lorelai trở thành nhân vật được người dân Romania biết tới, cảm phục và yêu mến.

Sau màn biểu diễn đầu tiên của Lorelai, thành viên ban giám khảo - ngôi sao truyền hình Mihaela Radulescu chia sẻ: “Đầu gối của tôi bắt đầu run lên khi tôi nhìn thấy cô bé khóc và không thể chạy lại lau đi những giọt nước mắt. Thế rồi tôi chạy lại để ôm lấy cô bé và nhận ra rằng cô bé không thể nào ôm lại tôi được”.

Lorelai Mosnegutu


Khi chương trình diễn ra, Lorelai Mosnegutu tiếp tục đi sâu vào các vòng trong, người xem dần được biết nhiều hơn về cuộc đời đặc biệt của cô bé. Lorelai Mosnegutu có tên thật là Alberta Mosnegutu, cô bé đã bị bỏ rơi ngay từ khi mới ra đời với một hình hài không bình thường. Các bác sĩ khi tiếp nhận Lorelai đã chẩn đoán rằng cô bé sẽ chỉ có thể sống được thêm vài ngày.

Nhưng rồi Lorelai đã có được kỳ tích đầu tiên trong cuộc đời, cô bé vẫn tiếp tục sống và dần khỏe mạnh hơn. Lorelai được nhận nuôi bởi một phụ nữ nhân hậu có tên Veronica Parvulescu. Cô thường gọi bà là “mẹ Vio”. Bà đã chăm sóc tận tâm cho Lorelai và không bao giờ đặt vào trong tâm trí của cô bé những giới hạn, mặc cảm về bản thân mình.

Chính bà đã đặt những cây bút chì đầu tiên vào giữa những ngón chân bé nhỏ của Lorelai để cô bé bắt đầu tập tô, tập vẽ rồi tập viết. Kể từ khi bắt đầu có nhận thức, Lorelai chưa bao giờ đánh mất lòng tin vào bản thân cũng như “mẹ Vio” không bao giờ đánh mất niềm tin vào con gái. Lorelai lên 3 tuổi mới bắt đầu biết nói và lên 4 tuổi mới bắt đầu biết đi.

Cô khẳng định rằng chính tình yêu và lòng tin của mẹ Vio đã khiến cô có thể nhận ra khả năng ca hát của bản thân và tự tin rèn luyện giọng hát, để làm được điều gì đó có ý nghĩa với cuộc đời mình.

Sau khi xuất hiện tại cuộc thi Tìm kiếm Tài năng Romania và giành ngôi vị quán quân, Lorelai càng tự tin hơn vào bản thân mình, giờ đây, cô bé tin rằng: “Sứ mệnh của cháu là khiến những người xung quanh mình được hạnh phúc hơn bằng lời ca tiếng nhạc. Nếu cháu bị ngã 10 lần thì cháu sẽ đứng lên 20 lần”.


Dù câu chuyện của Lorelai dường như chỉ toàn kỳ tích và những điều kỳ diệu, nhưng kỳ thực, không có gì là dễ dàng, đặc biệt với một cô bé khuyết tật như Lorelai. Sau tất cả, Lorelai cho rằng chính khó khăn thường trực trong cuộc sống đã dạy cho cô biết cách kiên trì, nhẫn nại.

Trong đêm chung kết của Tìm kiếm Tài năng Romania, Lorelai đã lựa chọn trình diễn bài hát có tên “Bay lên như phượng hoàng”.

Khi trở thành quán quân của cuộc thi, Lorelai đã rơi những giọt nước mắt hạnh phúc, cô dự định sẽ dùng số tiền thắng giải để thuê một căn hộ nằm ở tầng trệt, đi kèm với đó là những đồ đạc phù hợp với kích thước cơ thể cô. Những điều này sẽ đưa lại nhiều thuận tiện cho đời sống của Lorelai hơn.

Thêm nữa, Lorelai đã quyết tâm theo đuổi sự nghiệp ca hát và sẽ dành ra một phần tiền thưởng để làm từ thiện./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hoa hậu Hoàn vũ: Mâu Thủy lúng túng, Phạm Hương nhắc nhở “dằn mặt“
Hoa hậu Hoàn vũ: Mâu Thủy lúng túng, Phạm Hương nhắc nhở “dằn mặt“

VOV.VN - Mâu Thị Thanh Thủy (SBD 242) liên tục gặp khó khăn và được bà Xuân Trang cùng Hoa hậu Phạm Hương nhắc nhở. 

Hoa hậu Hoàn vũ: Mâu Thủy lúng túng, Phạm Hương nhắc nhở “dằn mặt“

Hoa hậu Hoàn vũ: Mâu Thủy lúng túng, Phạm Hương nhắc nhở “dằn mặt“

VOV.VN - Mâu Thị Thanh Thủy (SBD 242) liên tục gặp khó khăn và được bà Xuân Trang cùng Hoa hậu Phạm Hương nhắc nhở. 

HH Kỳ Duyên: “Bố mẹ khủng hoảng khi tôi quyết định dọn ra ở riêng“
HH Kỳ Duyên: “Bố mẹ khủng hoảng khi tôi quyết định dọn ra ở riêng“

Sau khi trải qua nhiều scandal ồn ào, HH Kỳ Duyên khẳng định cô không còn vô tư như trước và luôn tự răn đe bản thân là không được mắc thêm sai lầm nào nữa.

HH Kỳ Duyên: “Bố mẹ khủng hoảng khi tôi quyết định dọn ra ở riêng“

HH Kỳ Duyên: “Bố mẹ khủng hoảng khi tôi quyết định dọn ra ở riêng“

Sau khi trải qua nhiều scandal ồn ào, HH Kỳ Duyên khẳng định cô không còn vô tư như trước và luôn tự răn đe bản thân là không được mắc thêm sai lầm nào nữa.

Diễn viên Bảo Thanh: Tôi nấu nướng là để “phục thù” mẹ chồng
Diễn viên Bảo Thanh: Tôi nấu nướng là để “phục thù” mẹ chồng

VOV.VN - Chia sẻ về lý do tham gia cuộc thi Vua đầu bếp phiên bản người nổi tiếng, Bảo Thanh cho biết, cô nấu nướng là để "phục thù" mẹ chồng.

Diễn viên Bảo Thanh: Tôi nấu nướng là để “phục thù” mẹ chồng

Diễn viên Bảo Thanh: Tôi nấu nướng là để “phục thù” mẹ chồng

VOV.VN - Chia sẻ về lý do tham gia cuộc thi Vua đầu bếp phiên bản người nổi tiếng, Bảo Thanh cho biết, cô nấu nướng là để "phục thù" mẹ chồng.

Ngô Phương Lan tâm sự về chồng Tây và một năm vực dậy sau nỗi đau
Ngô Phương Lan tâm sự về chồng Tây và một năm vực dậy sau nỗi đau

Hoa hậu Ngô Phương Lan chia sẻ, ông xã nấu ăn ngon và rất thích tìm tòi các món ăn mới nấu cho vợ. Cô cũng trải lòng về một năm bước qua nỗi đau bị sảy thai.

Ngô Phương Lan tâm sự về chồng Tây và một năm vực dậy sau nỗi đau

Ngô Phương Lan tâm sự về chồng Tây và một năm vực dậy sau nỗi đau

Hoa hậu Ngô Phương Lan chia sẻ, ông xã nấu ăn ngon và rất thích tìm tòi các món ăn mới nấu cho vợ. Cô cũng trải lòng về một năm bước qua nỗi đau bị sảy thai.

MC Lại Văn Sâm thừa nhận là fan hâm mộ của “thần đồng đất Việt“
MC Lại Văn Sâm thừa nhận là fan hâm mộ của “thần đồng đất Việt“

VOV.VN - MC Lại Văn Sâm tự nhận là fan hâm mộ của cậu bé “thần đồng đất Việt” thông thạo can chi, am tường lịch sử trong "Mặt trời bé con".

MC Lại Văn Sâm thừa nhận là fan hâm mộ của “thần đồng đất Việt“

MC Lại Văn Sâm thừa nhận là fan hâm mộ của “thần đồng đất Việt“

VOV.VN - MC Lại Văn Sâm tự nhận là fan hâm mộ của cậu bé “thần đồng đất Việt” thông thạo can chi, am tường lịch sử trong "Mặt trời bé con".