Vượng “râu” lại tung chiêu “độc”

Đĩa hài “Mr.Vượng râu và Bắc Nam cùng cười” sẽ quy tụ đông đảo các nghệ sĩ hài Nam-Bắc với bối cảnh được thực hiện tại nước ngoài

Sau những thành công trong làng hài với serie “Cười cái sự đời”, hãng phim NCV của nghệ sĩ hài Vượng “râu” (Nguyễn Công Vượng) lại tiếp tục chinh phục khán giả trong dịp Tết Tân Mão 2011 với sản phẩm mới mang tên “Mr.Vượng râu và Bắc Nam cùng cười”. Đây là đĩa hài đầu tiên được tiết lộ có những chiêu “độc” để chống chọi với đĩa lậu và mang đến cho khán giả tiếng cười trong dịp Xuân về.

PV: Đĩa hài chào Xuân năm nay, anh đổi thành “Mr.Vượng râu và Bắc Nam cùng cười” mà không giữ “Cười cái sự đời” như mọi năm. Đó là sự khẳng định tên tuổi hay là chiêu PR cho đĩa mới?

Nghệ sĩ Vượng “râu”: Chị thử nghĩ xem, nếu tên tuổi chưa được khẳng định trong lòng công chúng thì dùng cái tên đó để PR có nghĩa gì. Thực ra, năm 2010, “Cười cái sự đời 4” do Vượng sản xuất đã gây được tiếng vang nên “hàng nhái” lan tràn khắp các phố đĩa. Vì vậy năm nay, tôi nung nấu phải làm một sản phẩm hài sao cho khó “nhái” nhất.

Một cảnh trong đĩa hài “Mr.Vượng râu và Bắc Nam cùng cười”

PV: Vậy anh có thể nói rõ hơn về chiêu “độc” mà anh tung ra trong “Mr.Vượng râu và Bắc Nam cùng cười”?

Nghệ sĩ Vượng “râu”: Cho Vượng xin được giữ bí mật, bởi nếu nói ra thì sẽ khó lòng thực hiện mục đích chống nạn đĩa lậu của mình. Nhưng có một chi tiết, ấy là mở đầu cho các tiểu phẩm của DVD, VCD “Mr.Vượng râu và Bắc Nam cùng cười” sẽ là dòng chữ chạy ngang màn hình “Dùng đĩa lậu sẽ là tiếp tay cho phạm pháp”. Chẳng hiểu chị có lay động khi đọc dòng chữ đó không, tôi nghĩ là có đấy.

PV: Thế còn cái “độc” về nội dung?

Nghệ sĩ Vượng “râu”: Thứ nhất phải kể đến sự quy tụ đông đảo các nghệ sĩ hài Nam-Bắc như: Quốc Anh, Thúy Nga, Minh Vượng… Đặc biệt còn có sự tham gia của nữ hoàng Dacesport Khánh Thi và M.C Việt Nga. Cái độc thứ hai, đó là đĩa hài được quay ở nước ngoài. Hiếm ai dám đầu tư như vậy vì chi phí rất đắt. Song Vượng tôi vẫn quyết tâm làm vì muốn được làm những cái người khác chưa làm như: quay tiểu phẩm hài trong máy bay; thầy bói có thể đi máy bay và bói ở… ngoại quốc...

PV: Nghe nói vì những cái “độc” đó mà anh đã bị lạc sau khi đặt chân đến nước bạn?

Nghệ sĩ Vượng “râu”
Nghệ sĩ Vượng “râu”: Đúng là suýt lạc vì cả đoàn không ai biết tiếng Trung, chỉ có một phiên dịch. Xuống máy bay, vội chia ra hai taxi, lạc xe nhau, thế là chịu chết. Điện thoại không gọi được vì không kết nối. Khánh Thi đi cùng xe tôi, mặt cắt không còn hột máu. Còn chị Minh Vượng, sau kể lại vẫn chưa hết hốt hoảng vì nghĩ đến cảnh… bơ vơ đất khách quê người. Tôi chỉ nói được một câu “bái mả, bái mả” với lái xe. Họ chẳng hiểu gì cứ đi vòng vo mãi. Tối khuya, họ không giấu nổi bực bội thả chúng tôi xuống một cái chợ, nhưng các cửa hàng đều đã đóng cửa. Đứng bơ vơ với bao va li hành lý. Tôi cũng không khỏi lo lắng nhưng không dám biểu hiện, vì sợ lung lay tư tưởng mọi người. Đang loay hoay thì thấy anh phiên dịch. Khánh Thi mừng cuống, nghẹn ngào trào nước mắt. Thì ra, nơi chúng tôi đứng là chợ Bạch Mã, cách khách sạn Bạch Mã không xa nhưng lái xe tưởng chúng tôi đến chợ vì nhìn thấy đống đồ lỉnh kỉnh. Chuyến đi bói ở ngoại quốc xem ra không đơn giản. (cười).

PV: Vậy trong năm 2011, anh có ý định trực tiếp “xuất chiêu” phục vụ khán giả?

Nghệ sĩ Vượng “râu”: Dự kiến trong năm 2011, Vượng sẽ làm một live show hài đặc biệt dành cho các nghệ sĩ hài miền Bắc. Thực ra, từ trước đến giờ, các live show hài toàn là của nghệ sĩ miền Nam làm. Nghệ sĩ miền Bắc mình tại sao không nhỉ. Do đó năm nay chưa thực hiện được live show thì sang năm 2012 sẽ thực hiện. Đó không phải vì sự hiếu thắng mà đó là lòng tự trọng của người nghệ sĩ và cũng là bày tỏ lòng tri ân với khán giả yêu quí Vượng "râu" cũng như các nghệ sĩ hài miền Bắc.

Cảm ơn sự chia sẻ của anh!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên