Vũ công nhóm Big Toe bị suy thận sắp hết hy vọng sống

(VOV) - 6 năm trời vật lộn với căn bệnh suy thận, vũ công Hoa Đức Công chỉ còn một cơ hội sống mong manh nếu như được ghép thận.

Tái sinh nhờ Hip-hop

Được khán giả biết đến qua chương trình “Thử thách cùng bước nhảy – So you think you can dance 2012”, nhưng cái tên Hoa Đức Công đã nổi danh từ trước đó trong giới Hip-hop. Là trưởng nhóm của Milky Way (một nhóm nhỏ của Big Toe), giành được nhiều chiến thắng trong các cuộc thi đấu cùng Big Toe như Giải nhì Juste Debout 2012 (Singapore), Vô địch popping (Malaysia), Giải nhì R16 2011 (Singapore), Vô địch toàn quốc Vũ Điệu Xanh 2011, Giải nhất Floor Killer 2… nhưng ít có ai biết rằng, chàng trai 22 tuổi đã phải chiến đấu chống lại bệnh tật trong 6 năm trời.

Từ lúc sinh ra, chân của Công đã suy yếu, tạng người cũng nhỏ hơn những bạn cùng lứa tuổi. Chỉ cao có 1m58, nặng 43kg, Công gặp phải nhiều khó khăn khi đến với Hip-hop. Niềm đam mê nhảy đã giúp Công vượt qua tất cả trở ngại, cho đến những ngày tháng xám xịt ấy.

Dù bệnh tật đeo bám nhưng trên gương mặt với nước da xanh xao ấy vẫn luôn là nụ cười

Năm 2007, khi Công 16 tuổi, người anh bắt đầu yếu đi. Mỗi lần đi tập nhảy là một lần khốn khổ bởi chân tay sưng phù, các cơ cũng rất đau. Đi khám mới phát hiện ra Công chỉ có một quả thận và cùng lúc bị suy thận độ 1. Chỉ 3 tháng sau, bệnh chuyển nặng đến độ 4, cũng tức là đã vào giai đoạn cuối.

Hoa Đức Công tâm sự: “Khi mới biết tin, Công rất sững sờ, cảm giác như cuộc sống không còn ý nghĩa gì, tất cả sụp đổ. Công đã khóc trong một thời gian dài. Nhiều khi không muốn sống nữa vì thấy cuộc sống quá bất công với mình. Công không có bảo hiểm, bố chạy xe ôm, mẹ bán đồ chong chóng, thu nhập cũng chỉ đủ cho gia đình hằng ngày thì làm sao có tiền để đối phó với căn bệnh này?”.

Lúc ấy, Công sống trong sự bi quan, không thiết ăn uống, cũng chẳng tươi cười, chỉ bật điện thoại để nghe nhạc. Nhưng, cứ như đã ăn sâu vào trong máu, cứ như một phản xạ tự nhiên, cơ thể Công chuyển động cùng với nhạc. Công nhận ra rằng, dù có khóc nhiều đến đâu thì cuộc sống cũng chẳng thể tốt lên được. Từ đấy, Công bắt đầu thay đổi và trở lại với niềm đam mê Hip-hop.

Giai đoạn đầu điều trị, cơ thể Công yếu đến mức phải đi cấp cứu thường xuyên, tay chân còn không có khí lực chứ đừng nói đến chuyện nhảy. Ngồi nhìn các bạn tự do nhảy, Công tủi thân lắm. Nhưng, những bài tập nhỏ 5, 10 phút dần khiến Công có thể nở nụ cười và tìm lại niềm vui, cũng như niềm tin trong cuộc sống

Rồi dần dần, sức khỏe của Công khá hơn, đã có thể trở lại sàn diễn. Năm 2012, Công cùng các thành viên Milky Way giành được giải nhất tại Move It – cuộc thi cho giới Hip-hop toàn miền Bắc. Công cũng tham gia “Thử thách cùng bước nhảy” nhưng sau một lần cấp cứu, bác sĩ đã quyết định Công không đủ sức để tham gia cuộc thi. Hình ảnh Hoa Đức Công nằm yên với đủ dây dợ, máy móc bên giường bệnh với một Hoa Đức Công nỗ lực hết mình trên sân khấu làm nhiều khán giả không thể kìm được nước mắt.


Màn trình diễn cuối cùng của Hoa Đức Công tại "Thử thách cùng bước nhảy 2012"

Chàng trai sinh năm 1991 tâm sự: “Điều tôi sợ nhất là ngày nào đó sẽ đột ngột rời xa Hip-hop. Tôi chỉ mới 22, tôi cũng có những ước mơ, những khao khát và cũng có những việc muốn làm nhưng với hoàn cảnh của gia đình tôi hiện nay, việc thay thận để kéo dài sự sống là giấc mơ xa vời. Tôi chỉ có thể sống hết mình với quãng thời gian còn lại”.

Hy vọng sống mong manh

Trong suốt 6 năm trời đấu tranh với bệnh tật, đều đặn 3 lần một tuần, Hoa Đức Công phải lọc máu tại Bệnh viện Y học cổ truyền. Tính trung bình, cứ một tháng, gia đình phải chi trả 4 triệu đồng cho Công chạy thận. Bố mẹ Công đã cao tuổi, lại không có nghề nghiệp ổn định. Bố làm xe ôm, mẹ bán hàng rong, thu nhập chỉ đồng ra đồng vào khiến số tiền chạy chữa cho Công trở thành gánh nặng.

Từ đó, những tài sản lớn nhỏ trong gia đình lần lượt “ra đi”, kể cả ngôi nhà duy nhất gia đình sinh sống cũng phải bán để lấy tiền chạy chữa cho Công. Giữa năm 2012, vì quá khó khăn, đôi lúc Công phải giảm bớt số lần đi chạy thận đã được bác sỹ quy định.

Hoa Đức Công chạy thận tại Bệnh viện Y học Cổ truyền (Ảnh: Thành Vinh)

Nhưng, bệnh tật chẳng thể chờ đợi ai. Theo các chuyên gia y tế, với những người lọc máu thì chu kỳ chỉ kéo dài được khoảng 10 năm, trong khi Công đã lọc máu liên tục 6 năm. Bệnh tình của Công đã ở giai đoạn cuối, ghép thận là biện pháp tốt nhất để duy trì sự sống nhưng việc đó là quá sức với gia đình Công bởi theo ước tính, tổng chi phí một ca ghép thận tốn 500 - 700 triệu đồng.

Biết được hoàn cảnh khó khăn của Hoa Đức Công, nhiều nghệ sĩ đã kêu gọi giúp đỡ và ủng hộ chàng vũ công với nghị lực phi thường. Quán quân “Thử thách cùng bước nhảy 2012” Lâm Vinh Hải chia sẻ: “Hoa Đức Công là 1 dancer tài năng và đầy nghị lực nhưng bây giờ em ấy đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Hải hy vọng mọi người hãy cùng chung tay giúp em. Hải sẽ tổ chức những buổi biểu diễn ngoài đường, hoặc tại các nhà văn hoá, trường học để quyên góp cho Công. Mỗi người cùng góp 1 phần sức nhé”.

Lời chia sẻ trên Facebook của Lâm Vinh Hải

Những dòng thông tin ngắn ngủi hay những đường link được Thái Thùy Linh, cựu giám khảo của “Thử thách cùng bước nhảy” – Chí Anh, Trung Quân Idol… chia sẻ (share) trên trang cá nhân Facebook cũng là những lời động viên chân thành nhất, giúp Công vượt qua những ngày tháng khó khăn này.

Cộng đồng mạng kêu gọi giúp đỡ Hoa Đức Công

Trung Quân Idol chia sẻ link trên Facebook

Thái Thùy Linh chia sẻ: “Một thành viên của Big Toe là em Hoa Đức Công đang gặp nạn. Em Công là một tài năng với hàng chục giải thưởng nhỏ trong và ngoài nước, cũng là một trong những người thày dạy cháu Đăng Quân – Quán quân Vietnam’s Got Talent mùa thứ nhất. Ai yêu nghệ sĩ, ai thương người thì hãy cùng share với Linh! Sẽ suy nghĩ để tìm cách giúp đỡ em Công tiến gần hơn đến giấc mơ ghép thận nhé!”

Những tấm lòng, tình cảm của đồng nghiệp, bạn bè và các nhà hảo tâm hy vọng sẽ giúp Hoa Đức Công có thêm nghị lực để chống chọi với bệnh tật, có thể được ghép thận và tiếp tục sự sống của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chàng trai chạy thận Hoa Đức Công trở lại “Bước nhảy”
Chàng trai chạy thận Hoa Đức Công trở lại “Bước nhảy”

(VOV) - Cùng biểu diễn với Hoa Đức Công trong đêm chung kết 7 là Toàn Trung, Vũ Tùng Phương và Dương Mạnh Hòa.

Chàng trai chạy thận Hoa Đức Công trở lại “Bước nhảy”

Chàng trai chạy thận Hoa Đức Công trở lại “Bước nhảy”

(VOV) - Cùng biểu diễn với Hoa Đức Công trong đêm chung kết 7 là Toàn Trung, Vũ Tùng Phương và Dương Mạnh Hòa.

Chàng trai chạy thận gây xúc động mạnh bằng vũ đạo
Chàng trai chạy thận gây xúc động mạnh bằng vũ đạo

(VOV) - Tập bán kết đầu tiên của chương trình “Thử Thách Cùng Bước Nhảy” là những giọt nước mắt cảm động khi chia tay Hoa Đức Công.

Chàng trai chạy thận gây xúc động mạnh bằng vũ đạo

Chàng trai chạy thận gây xúc động mạnh bằng vũ đạo

(VOV) - Tập bán kết đầu tiên của chương trình “Thử Thách Cùng Bước Nhảy” là những giọt nước mắt cảm động khi chia tay Hoa Đức Công.

Thí sinh "Bước nhảy": Đam mê đổi bằng máu và nước mắt!
Thí sinh "Bước nhảy": Đam mê đổi bằng máu và nước mắt!

(VOV) - Không tai tiếng ồn ào, chỉ có đam mê cùng máu và nước mắt trên chặng đường chinh phục danh hiệu “Vũ công được yêu thích nhất”.

Thí sinh "Bước nhảy": Đam mê đổi bằng máu và nước mắt!

Thí sinh "Bước nhảy": Đam mê đổi bằng máu và nước mắt!

(VOV) - Không tai tiếng ồn ào, chỉ có đam mê cùng máu và nước mắt trên chặng đường chinh phục danh hiệu “Vũ công được yêu thích nhất”.