Tuần báo "lá cải" bán chạy nhất phát hành số cuối

Ngày 10/7, News of the World, tờ tuần báo bán chạy nhất nước Anh đã ra ấn bản đặc biệt trước khi vĩnh viễn ngừng xuất bản, chấm dứt 168 năm tồn tại.

Theo các hãng tin nước ngoài, sau những điều tra về vụ bê bối nghe lén điện thoại chấn động giới truyền thông Anh và thế giới, News of the World đã buộc phải đóng cửa để điều tra.

Quyết định này gây "sốc" không chỉ đối với các biên tập viên và phóng viên của toà soạn, mà khiến hàng triệu khách hàng ruột của tờ tuần báo này phải rơi nước mắt vì tiếc nuối.

Xuất hiện trên trang nhất của tờ “lá cải” nổi tiếng xứ sở sương mù này, người ta không còn thấy những cái tít giật gân về những vụ scandal tình ái, nghiện ngập của những ngôi sao nổi tiếng, hay những thông tin moi móc đời tư gây sốc của các chính trị gia... mà chỉ thấy dòng chữ lớn “Cảm ơn và Tạm biệt” chính giữa tờ báo khổ nhỏ quen thuộc.

Ông Colin Myler, Tổng Biên tập tờ News of the World bày tỏ với đầy cảm xúc: "Những gì các bạn đang thấy là trang nhất và trang cuối của ấn phẩm cuối cùng xuất bản trong ngày 10/7. Nó cũng là ấn phẩm thứ 8.674 của chúng tôi sau 168 năm đầy tự hào. Đó là một kỷ lục mà chẳng một nhà xuất bản nào muốn đóng cửa tờ báo của mình, và tất nhiên tôi cũng vậy”.

"Thank you & Goodbye" xuất hiện trên trang nhất (Ảnh: Reuters)

Thay cho lời kết, ban biên tập News of the World cũng gửi tới những độc giả thân thiết lời chào thật xúc động: "Các bạn đã trở thành cuộc sống của chúng tôi trong suốt 168 năm qua. Chúng tôi đã làm cho các bạn cười, làm cho các bạn khóc, làm cho các bạn kinh ngạc, thậm chí làm mê hoặc hoặc khiến các bạn phát điên.... Các bạn là gia đình của chúng tôi và trong nhiều năm qua chúng tôi luôn ở bên các bạn. Lời nói không thể mô tả hết cảm xúc của chúng tôi. Cám ơn sự ủng hộ của các bạn và chúng tôi sẽ nhớ mãi các bạn".

Trong khi đó, ở bên ngoài, các quầy bán sách báo, những nhà báo, độc giả cũng đón nhận ngày cuối cùng của tờ báo nổi tiếng này trong nước mắt và tiếc nuối. Cho dù nó gặp rắc rối lớn và nhiều người muốn tẩy chay nó, nhưng nhiều người vẫn muốn sở hữu ấn bản cuối này để làm kỷ niệm. Thông thường, tuần báo News of the World phát hành 2,5 triệu bản/kỳ, song số đặc biệt cuối cùng này được in gấp đôi số lượng thông thường, 5 triệu bản.

Trước đó, ngày 8/7, hai cựu thành viên cao cấp và một phóng viên tờ News of the World bị bắt, do liên quan vụ bê bối nghe lén điện thoại để săn những thông tin sốt dẻo từ những ngôi sao nổi tiếng, các nhân vật Hoàng gia và thậm chí là thân nhân của các binh sĩ tử trận với số lượng nạn nhân lên tới hàng nghìn người.

Trong số những người bị bắt, có Andy Coulson, biên tập viên cao cấp của tờ News of the World. Cảnh sát nghi ngờ Coulson liên quan đến những vụ nghe lén điện thoại khi ông còn là Tổng biên tập tờ tuần báo này từ năm 2003 - 2007.

Tin Coulson bị bắt khiến Thủ tướng Anh David Cameron bất ngờ, vì Coulson từng là Giám đốc truyền thông của Thủ tướng sau khi rời khỏi tờ báo này. Người thứ hai bị bắt là Clive Goodman, cựu phóng viên của News of the World. Người này cũng từng ngồi tù vào năm 2007 vì tội nghe trộm điện thoại của những người phục vụ trong Hoàng gia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên