Nữ nhạc sỹ đau đáu tình yêu với Trường Sa

(VOV) - "Tôi sáng tác nhiều bài hát về tình yêu nhưng vẫn muốn dành tình cảm rất đặc biệt tới bộ đội Trường Sa" - NS Quỳnh Hợp chia sẻ.

Nhạc sĩ - nhà báo Quỳnh Hợp là tác giả của hàng trăm ca khúc được đông đảo bạn yêu nhạc yêu thích. Chị đã phát hành 40 album, mỗi album là một chủ đề riêng biệt, thấm đẫm chất dân gian của nhiều vùng miền khác nhau với tiết tấu trẻ trung, đương đại và ca từ đẹp bước ra từ những bài thơ.

Với niềm đam mê nghệ thuật và sức sáng tạo mạnh mẽ, chị đã nhận được nhiều giải thưởng: Giải A, ca khúc Lính đảo đợi mưa (thơ Trần Đăng Khoa);  Giải thưởng 5 năm (2006 – 2011) của Quân Chủng Hải Quân trao; Giải thưởng 5 năm Bộ Quốc Phòng; Giải C cho ca khúc Tổ quốc nhìn từ biển (thơ Nguyễn Việt Chiến) -  Giải thưởng âm nhạc của  Hội nhạc sĩ Việt Nam (2011)……

Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, phóng viên VOV có cuộc trò chuyện với nữ nhạc sĩ – nhà báo Quỳnh Hợp.

PV: Thưa NS Quỳnh Hợp, theo con số thống kê chưa chính thức thì ở Việt Nam có hơn 1000 hội viên hội nhạc sĩ và trong số đó thì các nữ nhạc sĩ chỉ chiếm khoảng 10% . Mà trong 10% đó thì  nữ nhạc sĩ làm công việc sáng tác như chị lại rất ít. Chị có thể chia sẻ cho độc giả biết là việc ít nữ nhạc sĩ sáng tác như vậy là do năng khiếu hay do khả năng trau dồi học hỏi?

NS Quỳnh Hợp: Tôi tự cảm nhận rằng ít là hiếm mà hiếm thì quý (cười). Nhưng không có nghĩa là các phụ nữ khác không có khả năng sáng tác mà khả năng ấy vẫn còn tiềm ẩn ở đâu đấy và chưa xuất hiện.

Tôi nghĩ rằng điều quan trọng nhất người phụ nữ muốn theo đuổi con đường sáng tác thì phải hy sinh rất nhiều và cần có sự chia sẻ rất đặc biệt từ phía gia đình, người thân, bạn bè và xã hội. Thêm vào đó một điều nữa cũng rất quan trọng chính là năng khiếu, ngoài năng khiếu ra thì người sáng tác phải có sự kiên định theo nghề nghiệp và niềm đam mê của mình nữa. Thiếu một trong hai điều đó thì rất khó để theo đuổi con đường này.

Nhạc sỹ Quỳnh Hợp

PV: Đối với việc sáng tác nhiều tác phẩm âm nhạc thì các nam nhạc sĩ cũng chưa hẳn đã có nhiều tác phẩm. Vậy mà NS Quỳnh Hợp lại có một sức sáng tạo rất dồi dào với nhiều ca khúc hay gây ấn tượng sâu sắc với bạn yêu nhạc. Chị có thể bật mí về bí quyết thành công đó?

NS Quỳnh Hợp: Tôi có một quan niệm rất cổ điển rằng trọng tâm của phụ nữ vẫn phải là gia đình, trong có ấm thì ngoài mới êm. Muốn hoạt động xã hội thì việc đầu tiên của người phụ nữ phải là hoàn thành nghĩa vụ gia đình còn mức độ như thế nào thì tôi nghĩ còn phụ thuộc vào một nửa của mình cần như thế nào và mình đáp ứng như thế nào cho nó hài hòa. Cái đó cũng chỉ là cảm nhận thôi còn như thế nào cụ thể nó rất là khó nói.  Người phụ nữ phải tự cảm nhận được mình đã hoàn thành ở mức độ nào và cũng phải hoàn thành ở mức tối thiểu để nửa kia của mình có thể chia sẻ được với mình.

Với tôi, tôi nghĩ rằng mình đã hoàn thành tối thiểu công việc của mình. Còn người phụ nữ để “giỏi việc nước đảm việc nhà” thì khó lắm. Bởi nếu không có sự chia sẻ cảm thông từ chồng, con, bạn bè và xã hội thì người làm công việc sáng tác khó mà “tung tẩy” được. Vì người sáng tác cần phải đi đây, đi đó, cần một khoảng riêng nhất định để cho sự sáng tạo của mình được thăng hoa..

PV: Nhân  ngày quốc tế Phụ nữ 8/3, chị có chia sẻ gì về tâm tư, nghề nghiệp của mình với bạn yêu nhạc?

NS Quỳnh Hợp: Người sáng tác âm nhạc chính là người làm công việc sáng tạo. Mà sáng tác âm nhạc thì cần phải có khoảng thời gian nhất định và nó cần sự chăm chút cần mẫn. Muốn làm gì thành công cũng phải dành nhiều thời gian, công sức cho việc đó. Tôi tự nhận mình là một người rất chăm chỉ và gần như sáng tác thường xuyên. Mình phải quan tâm nhiều đến các đề tài. Đặc biệt với công việc làm báo thì tất cả các sự kiện của xã hội nó ùa vào mình, mình phải góp nhặt và phải nuôi trong mình những cảm xúc.


Nếu sáng tác nghiệp dư là có cảm hứng thì viết không có thì thôi. Còn đã sáng tác chuyên nghiệp thì phải thường xuyên tạo cho mình những cảm xúc để thường xuyên có tác phẩm. Vì viết nó cũng như người đi làm hàng ngày. Tôi cứ hình dung mình là người đi làm một công việc nào đó thì hàng ngày phải có sản phẩm.

Vì vậy, ngoài việc hoàn thành công việc của Đài tiếng nói Nhân dân TP.HCM ra thì hàng ngày tôi phải tìm tòi, xem, đọc tư liệu về những đề tài mà mình quan tâm rồi bất chợt cảm xúc đến tôi lại viết, và như thế tôi viết rất thường xuyên, liên tục.

PV: Và chắc chắn sẽ là một lời chúc và một món quà mà NS QUỳnh Hợp sẽ gửi tặng  những người phụ nữ Việt Nam?

NS Quỳnh Hợp: Tôi nghĩ rằng phụ nữ lúc nào cũng phải đẹp. Quan niệm của tôi là phụ nữ như một bông hoa, đã là hoa thì lúc nào cũng phải có hương có sắc để cho cuộc sống của chúng ta luôn tươi đẹp. Và đến ngày của phụ nữ tôi mong rằng, người phụ nữ nào cũng luôn giữ cho mình được cả 2 vẻ đẹp đó là vẻ đẹp ngoại hình và vẻ đẹp tâm hồn. Việc đầu tiên là được chồng yêu con quý và sau nữa ra xã hội được mọi người ngắm nhìn (cười).

Năm qua, tôi cũng có sáng tác nhiều bài hát về tình yêu lắm nhưng tôi vẫn muốn dành tình cảm rất đặc biệt của mình tới bộ đội Trường Sa. Có một ca khúc mang tên “Nhớ đêm Trường Sa” tôi viết lâu rồi đã phát hành trong album “Trường Sa giữa trùng khơi sóng”.

                                                                  Nghe ca khúc "Nhớ đêm Trường Sa"

Ca khúc là một tình yêu rất con gái, một cảm nhận rất nữ tính giành cho những người lính đảo. Tôi xin được dành tặng cho tất cả các chị em phụ nữ và mỗi một người cũng gửi một tình yêu của mình tới những người lính đảo và chia sẻ với những người phụ nữ có một nửa của mình đang ở ngoài khơi xa.

PV: Xin cảm ơn NS Quỳnh Hợp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhạc sỹ "Xa khơi" tâm sự về Tâm - Tài của người viết nhạc
Nhạc sỹ "Xa khơi" tâm sự về Tâm - Tài của người viết nhạc

(VOV) - Theo nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ, người sáng tác muốn có tác phẩm hay thì cần phải có “tài năng, cảm xúc và tâm hồn”.

Nhạc sỹ "Xa khơi" tâm sự về Tâm - Tài của người viết nhạc

Nhạc sỹ "Xa khơi" tâm sự về Tâm - Tài của người viết nhạc

(VOV) - Theo nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ, người sáng tác muốn có tác phẩm hay thì cần phải có “tài năng, cảm xúc và tâm hồn”.

Nhạc sỹ Dương Thụ: "Tôi đang đi ngược dốc...”
Nhạc sỹ Dương Thụ: "Tôi đang đi ngược dốc...”

(VOV) - Đêm nhạc "Dương Thụ - những câu chuyện kể của tôi" sẽ là lời tự sự chân thành qua các bài hát mang đậm dấu ấn sáng tạo của nhạc sỹ.

Nhạc sỹ Dương Thụ: "Tôi đang đi ngược dốc...”

Nhạc sỹ Dương Thụ: "Tôi đang đi ngược dốc...”

(VOV) - Đêm nhạc "Dương Thụ - những câu chuyện kể của tôi" sẽ là lời tự sự chân thành qua các bài hát mang đậm dấu ấn sáng tạo của nhạc sỹ.

Nhạc sỹ Hoàng Hiệp và những ca khúc vượt thời gian
Nhạc sỹ Hoàng Hiệp và những ca khúc vượt thời gian

(VOV) - Nhạc sĩ Hoàng Hiệp đã trút hơi thở cuối cùng vào 12h45 phút ngày 9/1 tại nhà riêng ở TP.HCM.

Nhạc sỹ Hoàng Hiệp và những ca khúc vượt thời gian

Nhạc sỹ Hoàng Hiệp và những ca khúc vượt thời gian

(VOV) - Nhạc sĩ Hoàng Hiệp đã trút hơi thở cuối cùng vào 12h45 phút ngày 9/1 tại nhà riêng ở TP.HCM.

Nhớ nhạc sỹ Hoàng Hiệp - “ông hoàng” phổ thơ...
Nhớ nhạc sỹ Hoàng Hiệp - “ông hoàng” phổ thơ...

(VOV) - Những kỷ niệm sâu sắc và xúc động của nhạc sỹ Dân Huyền về nhạc sỹ Hoàng Hiệp - một người anh, người đồng nghiệp đáng kính.

Nhớ nhạc sỹ Hoàng Hiệp - “ông hoàng” phổ thơ...

Nhớ nhạc sỹ Hoàng Hiệp - “ông hoàng” phổ thơ...

(VOV) - Những kỷ niệm sâu sắc và xúc động của nhạc sỹ Dân Huyền về nhạc sỹ Hoàng Hiệp - một người anh, người đồng nghiệp đáng kính.