Ngày 8/3 “lặng lẽ” của Hoa hậu Biển Nguyễn Thị Loan

Theo Nguyễn Thị Loan, hiện cô vẫn chưa có bạn trai nên 8/3 này sẽ trôi qua lặng lẽ...

Gặp Hoa hậu Biển 2010 Nguyễn Thị Loan khi cô vừa trở về sau chuyến đi từ thiện, tặng quà các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại huyện miền núi Trùng Khánh, Cao Bằng. Tuy có vẻ mệt sau chặng đường dài, nhưng Hoa hậu biển luôn nở nụ cười thân thiện, hiếu khách.

** Chào Hoa hậu Biển, sắp đến Ngày quốc tế Phụ nữ 8/3 rồi, tâm trạng của bạn thế nào?

- Thực ra em không để ý đến ngày 8/3 nhiều lắm đâu. Hôm nay em ra đường nhìn thấy các cửa hàng đã bán rất nhiều hoa, quà, thế là em giật mình nghĩ “8/3 đã đến rồi!”. Vả lại hiện em chưa có bạn trai nên chắc 8/3 này với em sẽ trôi qua lặng lẽ thôi. Có thể em ít cảm xúc hơn những người khác chăng?.

** Vậy Loan không kỳ vọng một điều gì đó cho ngày 8/3 hay sao?

- Các người mẫu trong công ty và các bạn hay đùa vui chúng em là “hội độc thân vui vẻ”. Có thể chúng em sẽ tổ chức một buổi đi ăn uống ở đâu đó. Nếu lúc đó em không bận lịch với gia đình, hoặc không được ăn cơm với bố mẹ thì em sẽ đi với các bạn.

Hoa hậu Biển Nguyễn Thị Loan trong chuyến từ thiện tại Cao Bằng

** Loan nấu ăn như thế nào?

-  Khoản này em hơi vụng (cười).

** So với trước khi đội trên đầu vương miện Hoa hậu thì tâm trạng của Loan hiện nay có khác nhau mỗi khi đón ngày 8/3?

- Trước đây, những ngày này máy điện thoại của em nhận được những tin nhắn chúc mừng rất nhiều từ các bạn em quen biết và người thân. Còn sau khi nhận vương miện Hoa hậu, em rất bất ngờ vì đôi khi nhận được những lời chúc chân thành từ rất nhiều người hâm mộ, những người bạn ở xa, những người chưa từng quen biết. Điều đó khiến em rất xúc động.

** Những người thân quan tâm đến bạn như thế nào trong ngày này?

** Em trai em thường gửi lời chúc chân thành đến em và mẹ. Còn bản thân em sẽ mua một món quà nhỏ tặng mẹ và chị gái. Thông thường cứ đôi ba tuần vào Thứ 7 hoặc Chủ nhật, mẹ thường ra thăm hai chị em và lúc đó cả gia đình có bữa cơm thân mật đông đủ người thân. Đấy là điều em rất vui và mong đợi.

** Giả sử Loan là người có gia đình, bạn có mong muốn người chồng chia sẻ điều gì đó không?

** Em nghĩ, người phụ nữ nào đều mong đợi, háo hức chờ đón những ngày lễ, tết như thế này. Nếu sau này có gia đình, em hy vọng vào ngày lễ, kỷ niệm… em sẽ rất thích nếu nhận được một bó hoa, lời chúc hoặc một món quà nhỏ, đặc biệt.

** Quan niệm về “quà tặng 8/3” như thế nào?

** Em cho rằng, món quà nào cũng có ý nghĩa cả, quan trọng là cách bày tỏ của người tặng như thế nào. Nếu cầu kỳ, có thể chọn lựa những món quà đặc biệt. Đơn giản hơn, quà tặng chỉ là một bông hoa thì bất cứ người phụ nữ nào cũng sẽ rất xúc động, chứ không phải món quà lớn, có giá trị.

** Dự định của Loan sắp tới là gì?

** Hiện tại em đang dồn sức để chuẩn bị tốt nghiệp đại học. Trong tương lai gần em sẽ chọn một việc làm phù hợp với chuyên ngành kinh tế. Ngoài ra nếu có thời gian em sẽ tiếp tục tham gia các hoạt động giải trí và giành nhiều thời gian hơn nữa cho các chương trình từ thiện.

** Cảm ơn Hoa hậu Biển. Chúc bạn có ngày lễ 8/3 thực sự vui vẻ và có ý nghĩa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên