Hoa hậu Trúc Diễm: Có sắc mà không hương cũng chóng tàn

“Chị đừng gọi em là hoa hậu, cứ gọi Trúc Diễm thôi nhé” – cô hoa hậu nói với tôi bằng chất giọng miền Nam ngọt ngào.

Dè dặt khi nhận lời phỏng vấn nhưng khi trò chuyện, Trúc Diễm khiến tôi khá bất ngờ bởi sự thẳng thắn và sâu sắc của mình.

Hoa hậu cũng chỉ là một người bình thường!

** Chào Trúc Diễm, có vẻ như hình ảnh của một Trúc Diễm toả sáng, nét mặt thông minh, thân thiện, cởi mở, đặc biệt là không ảnh nude, không scandal… là ấn tượng mà mọi người luôn cảm nhận được từ bạn. Bạn có bí quyết gì không để giữ gìn hình ảnh đẹp của mình trong mắt công chúng?

Bí quyết của mình là… không có bí quyết gì cả (cười). Khi ra mắt album đầu tay mang tên “Đơn giản”, có người hỏi về tên của album, Trúc Diễm đã từng tâm sự: Diễm muốn hoà vào dòng người, muốn là một người bình thường, muốn đơn giản hoá mọi thứ xung quanh mình. Diễm yêu sự mộc mạc, tự nhiên trong cuộc sống này… Đó là tính cách và sở thích của Diễm. Thông qua âm nhạc, Diễm muốn chia sẻ những khoảng lặng bình thường giản dị mà cũng rất chân thật của mình. Đằng sau ánh đèn sân khấu, dù ở vị trí nào Diễm vẫn yêu sự mộc mạc và giản đơn.

** Có bao giờ bạn cảm thấy áp lực vì mình là một hoa hậu? Bởi khi là hoa hậu thì sẽ được nhiều người chú ý đến hơn, cũng như đặt trách nhiệm cao hơn lên mình?

Trương Tri Trúc Diễm giành giải Á hậu 1 Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2005 và giải người mẫu quảng cáo xuất sắc nhất 2006. Vinh dự là người đẹp Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Trái đất (Miss Earth) 2007 tại Philippines, Trúc Diễm xuất sắc vượt qua nhiều người đẹp ở các quốc gia khác, giành giải “Hoa hậu thời trang”.

Cô cũng là đại diện của Việt Nam lọt vào Top 15 cuộc thi Hoa hậu Quốc tế lần thứ 15 (Miss International 2011) tại Trung Quốc và dành được nhiều thiện cảm của bạn bè quốc tế.

Ngoài vai trò là người mẫu, diễn viên Trúc Diễm còn là ca sỹ và có một số album như “Đơn giản”, “Nhật ký Bạch Tuyết”, “Thổ: Màu xanh”….

Có chứ! Đôi lúc Diễm cảm thấy rất nhiều áp lực. Trong con mắt của mọi người, hoa hậu phải hoàn hảo và chuẩn mực, sự đòi hỏi về trách nhiệm cũng cao hơn.

Nếu như làm từ thiện hay tham gia một hoạt động xã hội nào đó có khi nhiều người lại nghĩ là mình đánh bóng tên tuổi. Mà không làm thì người ta lại nói sao hoa hậu không làm từ thiện?... Lúc đầu, Diễm rất khó chịu với những việc này, bởi làm thế nào cho vừa lòng tất cả được? Mình mang danh hoa hậu nhưng cũng chỉ là một người bình thường với những lo toan cuộc sống như bao người.

Diễm không muốn phải làm theo những lời nói trái chiều và cố vừa lòng tất cả. Diễm yêu nghệ thuật và hiện tại sẽ gắn bó với nó.

Từ thời học sinh, Diễm đã tham gia rất nhiều hoạt động từ thiện cũng như xã hội của trường và dĩ nhiên chắc không ai lúc đó nghĩ là mình PR. Nên bây giờ Diễm sẽ vẫn vô tư như vậy, làm điều mình cho là tốt nhất trong khả năng của mình, như là một đóng góp nhỏ nhoi cho xã hội, không mong muốn được tán thưởng.

Mỗi ngày, Diễm thấy mình học thêm nhiều điều mới từ cuộc sống và những người xung quanh mình. Mong rằng một ngày nào đó, Diễm sẽ thành đạt hơn để có điều kiện đóng góp nhiều hơn.

Không chạy theo những điều phù phiếm

** Trúc Diễm có nghĩ rằng, là hoa hậu thì lúc nào cũng phải đẹp? Theo bạn, điều quan trọng nhất để giữ gìn hình ảnh đẹp cho một hoa hậu là gì?

Dĩ nhiên, trong mắt công chúng là hoa hậu thì phải đẹp rồi, nên mình luôn cố gắng để gìn giữ vẻ đẹp, không chỉ là hình thức mà quan trọng hơn là vẻ đẹp tâm hồn nữa. Vì đó mới là vẻ đẹp thật sự còn lưu giữ trong lòng khán giả. Điều quan trọng phải hiểu được mình là ai, làm gì, ở đâu… đừng để những điều phù phiếm làm thay đổi bản chất của mình.

** Và dường như vẻ đẹp ấy của Trúc Diễm được thể hiện qua rất nhiều hoạt động xã hội, từ thiện. Theo bạn thì một hoa hậu có vai trò như thế nào trong các hoạt động đó?

Trúc Diễm còn nhớ, vào năm ngoái, có một sinh viên gọi điện và mời Diễm tham gia vào chiến dịch đi bộ xuyên Việt có tên gọi “Hành Trình Xanh” với tư cách là đại sứ.

Ban đầu, Diễm còn khá phân vân về tính chất thật của chương trình. Nhưng khi Diễm đến gặp các bạn, giữa buổi trưa nắng gắt, tại một quán café ven sông, nhìn các bạn trẻ với gương mặt lấm tấm mồ hôi, những suy nghĩ ấy đã thay đổi. Các bạn nói rằng, họ vừa đạp xe từ xa lên để có thể gặp và thuyết phục Diễm. Diễm đã quên cả cái nắng gắt đổ lửa của trời hè Sài Gòn oi bức mà mê say chia sẻ với các bạn hơn 2 tiếng đồng hồ.

Những nụ cười, ánh mắt sáng ngời lửa tuổi trẻ, mong muốn được đóng góp cho xã hội theo cách riêng của mình làm Diễm cảm động. Các bạn muốn đi bộ gây quỹ cho nạn nhân chất độc da cam và tuyên truyền về bảo vệ môi trường. Sẽ đạp xe từ Bắc vào Nam. Diễm cũng giúp các bạn xin thêm tài trợ để có kinh phí khởi động, lo lương thực và thuốc men trên suốt chặng đường.

Và sau đó, gần 1000 sinh viên cả nước đã tham gia chương trình này. Sau khi chương trình khởi động, Diễm nhận được cuộc điện thoại bất ngờ từ cô Huỳnh Thị Kiều Thu, người nữ chiến sĩ vừa phải chống chọi với căn bệnh ung thư vừa tham gia hành trình đạp xe xuyên Việt. Cô nói đã xin một bạn  chủ nhiệm hội sinh viên số điện thoại của Diễm. Cô rất xúc động và vui vì Diễm đã giúp cho các bạn trẻ.

Lúc đó, Diễm cảm nhận sâu sắc rằng, với vai trò của mình, Diễm có thể làm được nhiều việc có ý nghĩa, là động lực và niềm tin giúp cho nhiều bạn trẻ được tiếp thêm sức để hoàn thành hoài bão tuổi trẻ. Diễm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn nhờ những điều đó.

Hoa hậu mà sống hời hợt thì có thể giữ chân ai được?

** Nhiều người cho rằng hiện nay chúng ta đang có quá nhiều cuộc thi sắc đẹp. Và nhiều người đẹp đến với cuộc thi với mong muốn đạt được vương miện để có nhiều cơ hội tiến thân, coi đó là một thương hiệu để đánh bóng bản thân. Bạn nghĩ gì về điều này?

Đó là suy nghĩ của mọi người khi nhìn vào hình ảnh của một bộ phận người đẹp sống theo chủ nghĩa thực dụng. Các cuộc thi sắc đẹp là một sân chơi giúp cho các cô gái có cơ hội được bộc lộ bản thân và toả sáng. Nếu như từ đó họ phát huy tài năng của mình trong nghệ thuật cũng là điều tốt đẹp. Bởi họ lao động chứ không ngồi không mà hưởng thụ. Điều đó đâu có gì là xấu, miễn là họ không đánh mất bản thân mình, làm những chuyện trái pháp luật thì việc thi 1 hay 10 cuộc thi hoa hậu cũng chẳng sao. Quan trọng là khả năng của bản thân họ.

** Nhưng thực tế, nhiều hoa hậu hiện nay chưa giữ được hình ảnh đẹp trong lòng công chúng (với nhiều scandal như chụp ảnh “nóng”, thậm chí còn tham gia vào đường dây bán dâm…), là một hoa hậu, bạn cảm thấy thế nào trước những điều đáng buồn này?

Trúc Diễm có đọc những thông tin đó. Nhưng không thể cho đó là hoa hậu bởi đó không phải là một cuộc thi quốc gia, có chăng chỉ có thể gọi là hoa khôi. Cũng không thể coi một cô gái đóng vài phân đoạn trong vài bộ phim, chụp mấy bộ ảnh post lên mạng thì được coi là người mẫu, diễn viên.

Đó thực ra chỉ là những danh xưng. Trúc Diễm đọc cũng thấy buồn bởi có nhiều bài báo “vơ đũa cả nắm”, đó chỉ là con sâu làm rầu nồi canh mà thôi. Nếu có những cái nhìn công tâm và đừng đánh đồng tất cả. Ở đâu cũng có những mặt sáng, mặt tối của nó cả.

** Nhiều người nghĩ rằng, tiêu chí để chọn “một nửa của mình” của một hoa hậu hẳn phải rất khắt khe. Với Trúc Diễm thì sao?

Diễm không có tiêu chí nào cụ thể cả, cứ tuỳ vào duyên số của mình, đặt ra nhiều rồi thất vọng. Diễm thích những bất ngờ thú vị hơn là cứ chăm chú đi tìm.

** Ví dụ nhé, bạn nghĩ như thế nào nếu có những người đàn ông đến với bạn vì bạn là một hoa hậu?

Chắc là có rất nhiều người như vậy và điều đó làm cho Diễm lo lắng. Thế nhưng, nếu như một bông hoa mà không hương và một hoa hậu mà sống hời hợt thì sẽ không thể giữ chân người đó được.

Cám ơn Trúc Diễm về buổi trò chuyện này!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên