Hà Nội thời bao cấp qua ảnh của nhà ngoại giao Anh
VOV.VN - Nhà ngoại giao John Ramsdan đã gửi gắm tình yêu của mình với Hà Nội và con người Việt Nam thông qua những bức ảnh.
Chiều 18/10, tại Nhà triển lãm Hàng Bài (Hà Nội), đã diễn ra buổi khai mạc triển lãm ảnh mang tên “John Ramsden và Hà Nội – Mảnh đất hóa tâm hồn”. Triển lãm nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước - Việt Nam và Anh.
Những tác phẩm được trưng bày tại đây đều là những bức ảnh đen trắng, thể hiện những góc nhìn giàu cảm xúc về Hà Nội, qua ống kính của nhà ngoại giao trẻ tuổi người Anh – John Ramsden. Trong số đó, có những bức ảnh đã từng được trưng bày tại nước ngoài.
Năm 1980, John Ramsden lần đầu tiên đặt chân đến Hà Nội với cương vị là Phó đại sứ của Đại sứ quán Anh. Vào thời điểm đó, khái niệm về nước Việt Nam trong ông còn rất mơ hồ. Chính vì vậy, khi được tận mắt nhìn và hòa mình vào cuộc sống của người dân Hà Nội, ông đã bị mê hoặc bởi vẻ đẹp mộc mạc của một thành phố đang dần hồi phục sau chiến tranh. Những ký ức về ba năm sinh sống và làm việc tại đây đã được John gói trọn trong hơn 1800 bức ảnh, và nâng niu từ ngày ông rời khỏi Việt Nam vào năm 1983 cho đến bây giờ.
Nhà ngoại giao John Ransdem |
Hình ảnh cầu Thê Húc dẫn tới đền Ngọc Sơn chính là hình ảnh đầu tiên John Ransdem chụp khi đặt chân tới Hà Nội |
Chân dung Bùi Xuân Phái qua ống kính của John Ransdem |
Cây đa và phố |
Chiếc xe đạp và cây bàng non |
Góc phố Tô Tịch |
Ô Quan Chưởng |
Tàu điện phố Hàng Bông |
Tượng trong chùa ở Lý Quốc Sư |
Trong sân chùa |