"Đau đầu" vì khối tài sản khổng lồ của Tom - Kat

Khối tài sản hiện tại của vợ chồng này đã lên đến 275 triệu USD cùng nhiều biệt thự, xe sang, máy bay và du thuyền đắt tiền.

Thông tin "cặp đôi vàng" của Hollywood ly hôn làm chấn động giới showbiz, và lẽ dĩ nhiên người hâm mộ tò mò muốn biết hiện tại khối tài sản khổng lồ của cặp đôi này lên tới con số là bao nhiêu và nếu ly hôn họ sẽ phân chia thế nào.

Biệt thự tại Beverly Hills - một trong số những tài sản có giá trị của vợ chồng Tom - Katie.
Tom Cruise đã làm việc quần quật và số tiền anh kiếm được từ cát sê đóng phim và doanh thu từ các bộ phim "bom tấn" lên tới con số khổng lồ 275 triệu USD.

Chưa hết, vợ chồng Tom - Kat còn sở hữu một ngôi biệt thự sang trọng 9 phòng ngủ trị giá 30 triệu USD tại Colorado, một căn hộ sang trọng tại New York, một căn hộ 6 phòng ngủ, bể bơi trong nhà, gara ô tô, sân chơi thể thao, hệ thống bảo vệ hiện đại trị giá 5 triệu USD tại Sussex, Anh, một ngôi biệt thự sang trọng tại Italy mà họ mua từ tài tử George Clooney với giá 7 triệu USD.

Ngoài ra, họ còn sở hữu 3 chiếc máy bay, vài chiếc ô tô hạng sang và một du thuyền tuyệt đẹp.

Trước khi kết hôn, Tom và Katie đã ký một bản thỏa thuận trước hôn nhân nên việc phân chia tài sản và quyền lợi sau khi ly dị của họ sẽ bị chi phối bởi bản thỏa thuận này.

Luật sư Vikki Ziegler – người chuyên tư vấn về các vụ ly hôn ở New York, Mỹ cho biết, với những điều khoản quy định trong hợp đồng tiền hôn nhân giữa Tom và Katie, thì nữ diễn viên 33 tuổi sẽ không nhận được phần nhiều từ khối tài sản khổng lồ của họ.

Tuy nhiên, nếu giành được quyền nuôi bé Suri, cô sẽ không bị thiệt thòi nhiều. Bởi khi đó, cô sẽ nhận được một khoản tiền “thỏa đáng” từ việc nuôi dưỡng bé Suri.

“Hầu hết tài sản đều mang tên Tom, Katie sẽ phải lợi dụng việc giành quyền nuôi con để đòi hỏi chồng thêm các khoản tiền trợ cấp. Mặc dù mới 6 tuổi nhưng những chi phí hàng ngày của Suri là không nhỏ. Suri cần được cung cấp đủ số tiền để thuê vú em, mua quần áo hàng hiệu…Katie cần phải đấu tranh và chỉ ra rằng đây là những khoản chi tiêu bắt buộc cần phải có để Suri duy trì thói quen và lối sống của mình” - luật sư Vikki cho biết.

Katie dường như đã tính toán hết nước khi trong đơn ly hôn cô đã đề cập đến quyền được nuôi Suri và không quên yêu cầu chồng chi một khoản trợ cấp “thích hợp” để nuôi con.

Bất luận kết quả cuộc ly hôn này thế nào thì người đáng thương và tội nghiệp nhất vẫn là cô bé Suri. Tom và Katie vô tình đẩy cô bé từ có một gia đình hạnh phúc với cả bố và mẹ thì giờ đây Suri phải đối mặt với việc chỉ được ở thường xuyên cùng bố hoặc mẹ.

Hơn nữa, như những tính toán của Katie thì Suri bỗng chốc trở thành "bảo bối" mà hai vợ chồng này đang muốn tranh giành./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên