Người bí ẩn: Khởi My - Kelvin Khánh thua thê thảm

VOV.VN - Cặp đôi Khởi My - Kelvin Khánh đã có những trải nghiệm "đau thương" khi thua cuộc thê thảm ở tập 12 "Người bí ẩn 2016".

Tập 12 của "Người bí ẩn 2016" vừa được lên sóng trên kênh HTV7 – Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Đội nhà "hai củ gừng" Vân Sơn – Hồng Đào đã chiến thắng thuyết phục đội khách "hai củ năng" Khởi My – Kelvin Khánh với tỉ số 5 – 2.

 

Vòng 3 "Ai là người xào đá sỏi nóng bằng tay?". Đội khách chọn số 3, Khởi My giải thích: "Do tay anh số 3 tay ảnh lúc nào cũng đảo đảo như này, như một thói quen". Kelvin Khánh: "Lúc đầu em có lung lay với chị số 1 vì chị đó vừa lên là thấy tay có cơ, có cơ hơn em nữa". Đội nhà chọn số 5, Vân Sơn chia sẻ: "Thực ra bộ môn này ít người lắm, nếu có là những người từ thời anh trở lên chứ những người trẻ sau này không ai tàn phá 2 bàn tay của mình trong chảo nóng như vậy cả".

 

Kết quả người bí ẩn là nhân vật số 5 khiến nội bộ "gia đình" Kelvin Khánh – Khởi My lục đục. Khi được Trấn Thành hỏi ai là người lựa chọn thì lập tức Kelvin chỉ qua Khởi My, Khởi My thì nói anh chàng này xạo. Sau khi cãi không được, Khởi My bắt bí: "Bây giờ đứa nào bấm? Đứa nào bấm số 3?". Quân sự Trấn Thành liền tặng 2 bạn trẻ cái vá với cái xẻng để tiện bề… đánh nhau. Kelvin Khánh toan chạy ra nhận lấy "vũ khí" nhưng đã kịp "tỉnh táo" ngồi lại bên Khởi My.

 

Người bí ẩn có khả năng đặc biệt này chính là võ sư Hà Trọng Ngự, biệt danh Hùm xám miền Nam. Ông đã tập võ từ năm 6 tuổi, đến nay được 64 năm và bắt đầu dạy võ từ năm 1972 tại Quy Nhơn, Bình Định đến nay chú đã chuyển vào dạy tại Gò Vấp, TP.HCM. Ông thuộc dòng họ Hà Trọng có truyền thống võ nghiệp, nối nghiệp tổ tiên mở 36 võ đường trong và ngoài nước.

Ông được võ sư Hà Trọng Sơn – Hùm xám miền Trung để lại cho tuyệt chiêu xào sỏi đá trên nóng chảo nóng. Khác với những gì Vân Sơn mô tả, bàn tay của vị võ sư này không hề chai sần mà chỉ có da dẻ hơi nhăn. Võ sư khẳng định: "Luyện võ công mà để tàn phai nhan sắc thì luyện làm gì". 4 người chơi liên tục bắt tay, nắm tay người có khả năng đặc biệt này. Màn biểu diễn đã gây kinh ngạc cho tất cả khán giả.

 

Với tỉ số 3-1, biệt đội Mickey: Kelvin Khánh – Khởi My đã định đeo balo đi về nhưng bị Trấn Thành ngăn cản, buộc phải ở đến vòng cuối để tỉ số là 5-1 xác lập kỉ lực thấp điểm nhất "Người bí ẩn".

Ở vòng 1 "Ai là vận động viên Judo?". Cả 2 đội đều chọn số 5, đây là đáp án chính xác. Nhân vật số 5 là bạn Hà Anh Thư, VĐV đội tuyển Judo quốc gia. Anh Thư từng được 4 HCV, 7 HCB, 7 HCĐ trong đó có giải quốc tế.

"Ai là người điều khiển lửa bằng âm nhạc?" là câu hỏi ở vòng 2.  Đội khách chọn số 3, đội nhà chọn số 1. Hồng Đào chia sẻ: "Chị không tìm người thông minh mà tìm người phá phách. Thường thường nghiên cứu những cái lửa, âm nhạc thì họ sẽ chế tạo nhiều thứ hơn".

 

Người bí ẩn là nhân vật số 1 - anh Phan Công Thành, Giáo viên môn Vật lý trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm – Quảng Nam. Từ một phát minh vào năm 1905 của một nhà Vật lý người Đức nhưng chưa bao giờ được giới thiệu vào Việt Nam, thầy Thành đã cùng các học trò của mình sáng chế ra sản phẩm này và đây là lần trình diễn đầu tiên.

"Ai là vận động viên Ngựa tay quay?" là câu hỏi ở vòng 4. Đội khách chọn số 2, Kelvin Khánh cho biết: "Khoảng cỡ 5 năm trước thì em có chơi nhào lộn có được huy chương bạc TP, và cũng có chơi chung với một số anh chơi cái này. Ở Việt Nam những người chơi môn này thường nhỏ con. Và họ có chế độ ăn riêng nên người rất chắc, người của anh số 2 là chắc nhất". Đội nhà cũng chọn số 2.

Người bí ẩn là bạn Phạm Phước Hưng – VĐV môn thể dục dụng cụ Đội tuyển Quốc gia. Phước Hưng đã học bộ môn này được 23 năm bắt đầu từ khi 5 tuổi.

 

Vòng cuối cùng là thử thách "Ai là người chơi đàn nhị?". Đội khách chọn số 4, đội nhà chọn số 1, Hồng Đào lí giải: "Mỗi lần mình hỏi vô là cô bé nó lảng ra lảng ra". Dù cả Vân Sơn, Trấn Thành, Kelvin Khánh và Khởi My chọn nhân vật số 4, nhưng cuối cùng một mình Hồng Đào "chống mafia" và chiến thắng. Người bí ẩn là bạn Ngọc Linh, năm nay 18 tuổi, từng đi di học nước ngoài về đàn cò. Thảo Linh trình diễn độc tấu một ca khúc hit hiện nay – "Sau tất cả". Trấn Thành, Kelvin Khánh và Khởi My đã cùng hát khi cô gái này đệm đàn.

Sau 5 vòng chơi, đội nhà quyết định trao phiếu mua hàng có giá trị 5 triệu đồng cho thầy giáo Vật Lý Phan Công Thành. Còn đội khách trao cho võ sư Hà Trọng Ngự - người xào sỏi đá nóng trên chảo nóng bằng tay. Riêng Trấn Thành dành tặng riêng 5 triệu đồng cho bạn Ngọc Linh – cô bạn 18 tuổi biết đàn cò líu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tập 8 Người bí ẩn: Long Nhật - Ốc Thanh Vân ẵm trọn 50 triệu đồng
Tập 8 Người bí ẩn: Long Nhật - Ốc Thanh Vân ẵm trọn 50 triệu đồng

VOV.VN - Tập 8 Người bí ẩn, cặp đôi Long Nhật - Ốc Thanh Vân đã giành chiến thắng trọn vẹn 50 triệu của chương trình.

Tập 8 Người bí ẩn: Long Nhật - Ốc Thanh Vân ẵm trọn 50 triệu đồng

Tập 8 Người bí ẩn: Long Nhật - Ốc Thanh Vân ẵm trọn 50 triệu đồng

VOV.VN - Tập 8 Người bí ẩn, cặp đôi Long Nhật - Ốc Thanh Vân đã giành chiến thắng trọn vẹn 50 triệu của chương trình.

Người bí ẩn tập 7: Vân Sơn-Hồng Đào khoe con
Người bí ẩn tập 7: Vân Sơn-Hồng Đào khoe con

VOV.VN - Tập 7 Người bí ẩn, cặp đôi danh hài Vân Sơn – Hồng Đào tiếp tục đảm đương vai trò “làm chủ” đội nhà với màn khoe con ngoạn mục.

Người bí ẩn tập 7: Vân Sơn-Hồng Đào khoe con

Người bí ẩn tập 7: Vân Sơn-Hồng Đào khoe con

VOV.VN - Tập 7 Người bí ẩn, cặp đôi danh hài Vân Sơn – Hồng Đào tiếp tục đảm đương vai trò “làm chủ” đội nhà với màn khoe con ngoạn mục.

Người bí ẩn: Rơi nước mắt với thầy giáo bị trâu húc gãy một tay
Người bí ẩn: Rơi nước mắt với thầy giáo bị trâu húc gãy một tay

VOV.VN - Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, thầy giáo Vinh bị trâu húc gãy một tay khi đi chăn trâu mướn. vì không có tiền chữa trị nên tay bị hoại tử phải cắt bỏ.

Người bí ẩn: Rơi nước mắt với thầy giáo bị trâu húc gãy một tay

Người bí ẩn: Rơi nước mắt với thầy giáo bị trâu húc gãy một tay

VOV.VN - Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, thầy giáo Vinh bị trâu húc gãy một tay khi đi chăn trâu mướn. vì không có tiền chữa trị nên tay bị hoại tử phải cắt bỏ.