Nhà của một bác sĩ bị lửa thiêu rụi toàn bộ tài sản
VOV.VN -Một vụ cháy tại số nhà K29/2 Pasteur – TP Đà Nẵng. Mặc dù lực lượng chữa cháy đã nỗ lực dập lửa, nhưng toàn bộ tài sản đã bị thiêu rụi.
Khoảng 16h hôm nay (27/2), sau khi phát hiện khói bốc ra từ ngôi nhà số K29/2 đường Pasteur, thành phố Đà Nẵng, nhiều người dân và khách qua đường đã dùng bình chữa cháy dập lửa, đồng thời gọi điện thoại báo lực lượng phòng cháy chữa cháy.
Ngôi nhà gác gỗ cùng toàn bộ tài sản bị thiêu rụi hoàn toàn |
Một người dân ở đây kể lại: “Tôi đang bán hàng tự nhiên thấy khói bốc, sợ quá la lên mấy người họ gọi điện lực lượng chức năng. Phòng cháy chữa cháy họ tới kịp thời; đồng thời dân đem bình xịt nước lên phá cửa chữa cháy”.
Sau khi nhận được tin báo của người dân, lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an thành phố Đà Nẵng đã điều động 3 xe cứu hỏa cùng 30 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường. Sau hơn nửa giờ nỗ lực dập lửa, đám cháy cơ bản được khống chế.
Chủ nhân của ngôi nhà này là bác sỹ Nguyễn Tấn Bửu. Được biết, trước khi xảy ra cháy khoảng nửa giờ, bà Hồ Thị Kiều Vân, vợ bác sỹ Bửu đã ra khỏi nhà. Tuy nhiên, ngôi nhà gác gỗ cùng toàn bộ tài sản của gia đình đã bị lửa thiêu rụi.
Lực lượng chức năng nỗ lực dập lửa |
Ông Nguyễn Tấn Bửu cho biết: “Tôi trực cả ngày ở bệnh viện còn bà xã mới đi lúc 2 giờ chiều. Các gác gỗ cũng cháy hết rồi, nhà bây giờ phải làm lại”./.