Cuộc đời huyền thoại của VĐV lướt sóng Hawaii - Duke Kahanamoku

VOV.VN - Quán quân bơi lội, lướt sóng, diễn viên, cảnh sát trưởng... Duke Kahanamoku xuất sắc trong mọi lĩnh vực, là niềm tự hào của Hawaii

Cứu người bằng chiếc ván lướt sóng

Ngày 14/6/1925, tại vùng biển Newport Beach, California xảy ra một vụ tai nạn đắm tàu cá làm chết 17 ngư dân trên con tàu chở 29 người. 12 người may mắn được cứu sống. Trong đó, riêng Duke Kahanamoku đã cứu được 8 ngư dân. Bằng cách sử dụng ván trượt, Duke Kahanamoku (vốn là vận động viên lướt sóng) di chuyển rất nhanh từ bờ ra chỗ cứu nạn nên vớt được nhiều người. Cùng trong khoảng thời gian đó, hai người lướt sóng khác cứu được 4 ngư dân.

Cảnh sát trưởng Newport gọi nỗ lực của Duke là "cuộc giải cứu bằng lướt sóng siêu phàm nhất trên thế giới". Kể từ đó, nhiều nhân viên cứu hộ của nước Mỹ bắt đầu sử dụng ván lướt sóng khi làm công việc của mình.

Duke lướt sóng (ảnh tư liệu)

Lướt sóng - môn thể thao lâu đời ở Hawaii- và Duke

Khi thuyền trưởng James Cook tìm ra Hawaii năm 1788 thì lướt sóng đã là môn thể thao được phát triển rộng rãi ở đây. Người Hawaii hay tổ chức những cuộc thi lướt sóng và những người thắng cuộc luôn được cổ vũ, ca ngợi. 

Trong môn thể thao này, người chơi đứng trên một tấm ván dài và hẹp, lướt trên ngọn sóng biển.

Nói về môn thể thao lướt sóng ở Hawaii, không thể không nhắc tới tên tuổi huyền thoại Duke Kahanamoku - vận động viên, diễn viên, cảnh sát trưởng, cầu thủ bóng nước và doanh nhân.

Duke Paoa Kahinu Mokoe Hulikohola Kahanamoku (24/8/1890 – 22/1/1968) là quán quân bơi lội, người có công trong việc phổ biến rộng rãi môn thể thao lướt ván lâu đời của Hawaii. Ông từng giành được 5 Huy chương Olympic về bơi lội. 

 
Gian trưng bày về Duke Kahanamoku tại bảo tàng The Bishop ở Hawaii.

Chữ "Duke" trong tên ông đôi khi khiến mọi người nhầm với một tước hiệu hoàng gia, tuy nhiên, đó là cái tên cha ông được đặt và đặt lại cho ông. 

Duke Paoa Kahanamoku tuy không phải là một thành viên của hoàng gia Hawaii, nhưng là hậu duệ của Alapainui, người từng cai trị đảo Hawaii.

Duke Kahanamoku ra đời tại Honolulu. Cha ông là một cảnh sát. Mẹ ông là một phụ nữ ngoan đạo và ý thức sâu sắc về tổ tiên, gia đình. Ông có 5 anh em trai và 3 chị em gái. Duke lớn lên với các anh chị em và 31 người anh em họ. Duke học trường Waikiki Grammar, trường Kaahumanu và trường Kamehameha, nhưng không tốt nghiệp vì ông phải bỏ học để giúp đỡ gia đình trong giai đoạn khó khăn.

Quán quân bơi lội và lướt sóng

Lớn lên ở vùng ngoại ô của Waikiki, Kahanamoku sống những năm tháng tuổi thơ trên bãi biển. Cậu bé say mê lướt sóng và bơi lội. Suốt thời niên thiếu của mình, Kahanamoku ưa thích môn lướt sóng truyền thống. Ông có chiếc ván lướt sóng làm từ gỗ koa (một loại gỗ quý), dài 16 feet (4,9 m) và nặng 114 £ (52 kg). Sau này, có khi ông sử dụng ván lướt sóng nhỏ hơn nhưng đều làm bằng gỗ.

Ngày 11/8/1911, Kahanamoku lập kỷ lục 55,4 giây lướt sóng 100 yards (91 m), vượt kỷ lục thế giới lúc đó 4,6 giây, trong một cuộc thi ở cảng Honolulu. Ông cũng đã phá vỡ kỷ lục ở cự ly 220 yd (200 m). 

Những ván gỗ của Duke Kahanamoku được lưu giữ tại Bảo tàng The Bishop.

Tham gia đội tuyển bơi lội Olympic Hoa Kỳ tại Thế vận hội mùa hè 1912 tổ chức ở Stockholm (Thụy Điển), Duke Kahanamoku đã giành được một huy chương vàng bơi tự do 100 mét, và một huy chương bạc đồng đội với nội dung 200 mét tiếp sức tự do.

Tại Thế vận hội 1920 tổ chức ở Antwerp (Bỉ), ông đã giành được huy chương vàng cả bơi tự do 100 mét và bơi tiếp sức.

Tại Thế vận hội 1924 tổ chức ở Paris, ông giành Huy chương bạc bơi 100 mét và em của ông Samuel Kahanamoku giành Huy chương đồng. Ở tuổi 34, đây là huy chương Olympic cuối cùng của Kahanamoku.

Ông cũng là một cầu thủ dự bị đội bóng nước của Mỹ tại Olympic mùa hè năm 1932.

Người truyền bá môn lướt sóng ra thế giới

Giữa các cuộc thi Olympic, và sau khi rời khỏi các kỳ thế vận hội, Kahanamoku đi nhiều nước để triển lãm về bơi lội. Trong thời gian này, ông đã phổ biến môn thể thao lướt sóng, trước đây chỉ được biết đến ở Hawaii, bằng cách kết hợp triển lãm về lướt sóng. Cuộc triển lãm do ông tổ chức tại Sydney ngày 24/12/1914 được coi là một sự kiện đánh dấu sự phát triển của môn lướt sóng ở khắp các bãi biển Australia sau này.

Chiếc ván lướt mà Kahanamoku đặt làm từ gỗ thông hiện còn lưu lại ở CLB lướt sóng Freshwater Beach. Một bức tượng của Kahanamoku được đặt ở mũi phía Bắc của Freshwater Beach ở New South Wales. Ông cũng làm cho môn lướt sóng trở nên phổ biến ở đại lục Mỹ lần đầu vào năm 1912 bắt đầu ở miền Nam California.

Trong thời gian sống tại miền Nam California, Kahanamoku đã tham gia một số bộ phim. Bằng cách này, ông đã kết nối với những người có thể tiếp tục quảng bá cho môn thể thao lướt sóng. Kahanamoku tham gia CLB thể thao Los Angeles, vừa là nhân viên cứu hộ, vừa thi đấu bơi lội và bóng nước.

Năm 1940, ông kết hôn với Nadine Alexander.

Kahanamoku là người đầu tiên được giới thiệu vào Hội trường danh vọng của cả môn bơi lội và lướt sóng. Giải vô địch lướt sóng The Duke Kahanamoku được đặt tên để vinh danh ông. Ông là một thành viên của Hội trường danh vọng Olympic Hoa Kỳ.

Duke Kahanamoku có một sự nghiệp thể thao lừng lẫy.

Diễn viên, cảnh sát trưởng… và là một con người được yêu quý, ngưỡng mộ

Ông từng là cảnh sát trưởng của Honolulu, Hawaii những năm 1932-1961, phục vụ 13 nhiệm kỳ liên tiếp.

Trong thời gian này, ông cũng xuất hiện trong một số chương trình truyền hình và một số bộ phim Hollywood, như “Mister Roberts”, “Surfari”, "Free and Easy", "This Is Your Life", "Wake of the Red Witch", "The Black Camel", "Around the World with Douglas Fairbanks", "Isle of Escape", "Girl of the Port", "The Rescue", "Isle of Sunken Gold", "Lord Jim", "No Father to Guide Him", "The Pony Express", "Adventure"…

Ngày 22/1/1968, Kahanamoku qua đời vì một cơn đau tim, thọ 77 tuổi. 
 
Duke Kahanamoku là diễn viên trong bộ phim "Old ironsides" (1926).

Tang lễ của ông diễn ra trên bãi biển, với một đoàn dài xe mô tô đưa tiễn, 30 cảnh sát hộ tống, đi chầm chậm ngang qua bãi biển Waikiki. Các mục sư làm lễ, trong khi một nhóm nam thanh niên hát vang các bài hát Hawaii, trong đó có cả bài "Aloha Oe." Tro cốt của ông được rắc vào lòng đại dương.

Sự ra đi của ông là một cú sốc với Hawaii. Nhưng ông không bị lãng quên. Nhiều cuộc thi lướt sóng được mang tên ông, để vinh danh tài năng thể thao và phong thái tuyệt vời của ông. Một quỹ học bổng mang tên ông cũng được thành lập để hỗ trợ những tài năng thể thao trẻ.
Ngày 24/8/2002, kỷ niệm sinh nhật lần thứ 112 của Duke Kahanamoku, con tem 37-cent với hình ảnh của ông được Bưu chính Hoa Kỳ phát hành. 
Bức tượng đồng chân dung Duke Kahanamoku ở Waikiki (ảnh: Gohawaii.com)

Ngày nay trên bãi biển Waikiki có một bức tượng đồng chân dung Duke Kahanamoku. Ông đứng trước tấm ván lướt sóng của mình với hai cánh tay dang rộng. Người ta tiếp tục quàng những vòng hoa tươi đặc trưng Hawaii lên bức tượng. Có một webcam chiếu vào bức tượng, để du khách từ khắp nơi trên thế giới có thể vẫy chào bạn bè của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tham quan Đài tưởng niệm USS Arizona, Trân Châu Cảng, Hawaii
Tham quan Đài tưởng niệm USS Arizona, Trân Châu Cảng, Hawaii

VOV.VN -Đến Hawaii, Mỹ, du khách không thể bỏ qua một điểm đến đáng nhớ- Đài Tưởng niệm USS Arizona tại Trân Châu Cảng

Tham quan Đài tưởng niệm USS Arizona, Trân Châu Cảng, Hawaii

Tham quan Đài tưởng niệm USS Arizona, Trân Châu Cảng, Hawaii

VOV.VN -Đến Hawaii, Mỹ, du khách không thể bỏ qua một điểm đến đáng nhớ- Đài Tưởng niệm USS Arizona tại Trân Châu Cảng

Video thủy thủ trêu ghẹo cá mập ở Hawaii, Mỹ
Video thủy thủ trêu ghẹo cá mập ở Hawaii, Mỹ

VOV.VN -Thủy thủ buộc dây thừng vào một con cá tươi và nhử cho cá mập đớp mồi rồi lại giật mồi lại

Video thủy thủ trêu ghẹo cá mập ở Hawaii, Mỹ

Video thủy thủ trêu ghẹo cá mập ở Hawaii, Mỹ

VOV.VN -Thủy thủ buộc dây thừng vào một con cá tươi và nhử cho cá mập đớp mồi rồi lại giật mồi lại

Chiêm ngưỡng vẻ ngoạn mục của vườn quốc gia núi lửa Hawaii
Chiêm ngưỡng vẻ ngoạn mục của vườn quốc gia núi lửa Hawaii

VOV.VN -Dù không phải là vườn quốc gia đầu tiên trên thế giới nhưng vườn quốc gia núi lửa Hawaii vẫn thu hút du khách bởi vẻ ngoạn mục, hùng vĩ và đầy bí ẩn.

Chiêm ngưỡng vẻ ngoạn mục của vườn quốc gia núi lửa Hawaii

Chiêm ngưỡng vẻ ngoạn mục của vườn quốc gia núi lửa Hawaii

VOV.VN -Dù không phải là vườn quốc gia đầu tiên trên thế giới nhưng vườn quốc gia núi lửa Hawaii vẫn thu hút du khách bởi vẻ ngoạn mục, hùng vĩ và đầy bí ẩn.

Vịnh Hanauma đẹp tuyệt vời trên đảo Oahu, Hawaii
Vịnh Hanauma đẹp tuyệt vời trên đảo Oahu, Hawaii

VOV.VN - Hanauma Bay ở Hawaii là khu bảo tồn thiên nhiên thế giới, nơi nổi tiếng bởi du lịch lặn biển  

Vịnh Hanauma đẹp tuyệt vời trên đảo Oahu, Hawaii

Vịnh Hanauma đẹp tuyệt vời trên đảo Oahu, Hawaii

VOV.VN - Hanauma Bay ở Hawaii là khu bảo tồn thiên nhiên thế giới, nơi nổi tiếng bởi du lịch lặn biển