Sepp Blatter tái đắc cử Chủ tịch FIFA

Dù chỉ có duy nhất một ứng cử viên nhưng Đại hội FIFA vẫn tiến hành bỏ phiếu và ông Blatter đã tái cử

Ông Sepp Blatter đã tái ứng cử thành công, ngồi vào ghế Chủ tịch FIFA nhiệm kỳ thứ 4. Đại hội FIFA vẫn tiến hành bỏ phiếu như kế hoạch trong cuộc bầu cử chỉ có duy nhất một ứng viên.

đoàn bóng đá Anh bị cô lập, thất bại nặng nề khi nỗ lực kêu gọi lùi thời hạn tổ chức bầu cử Chủ tịch FIFA xuống ít nhất 2 tháng, và bây giờ sẽ đối mặt với những cuộc trả thù ngấm ngầm.

Ông Sepp Blatter tiếp tục ngồi vào ghế Chủ tịch FIFA nhiệm kỳ thứ 4 (Ảnh: Reuters) 

Ông Blatter, 75 tuổi, sẽ đảm nhiệm vị trí Chủ tịch FIFA lần thứ 4, với thời hạn 4 năm, kéo dài đến năm 2015. Sau khi được bầu chọn, ông này cũng tuyên bố sẽ không… ra ứng cử lần thứ 5 và cam kết nghỉ hưu ở tuổi… 79.

Kết quả cuộc bỏ phiếu kín cho thấy, ông Sepp Blatter đã được tái bầu chọn vào vị trí Chủ tịch FIFA với 186 phiếu ủng hộ, 17 phiếu trắng.

Phát biểu với Đại hội FIFA, ông Sepp Blatter nói: “Ngày hôm nay tôi rất hạnh phúc khi chúng ta một lần nữa thể hiện được sự thống nhất và đoàn kết trong nội bộ FIFA. Chúng ta sẽ tiếp tục hướng về phía trước, sẽ đưa con tàu FIFA trở lại với quỹ đạo bình thường trong dòng nước trong, sạch. Chúng ta cần thời gian, vì không thể làm điều đó chỉ qua 1 đêm, nhưng chúng ta sẽ làm điều đó”.

Ông Blatter cũng thông báo về việc tổ chức một phiên Đại hội bất thường để kiểm tra về các đề nghị tiến hành cải cách khác trong hệ thống tổ chức của FIFA, bầu chọn một Chủ tịch Ủy ban kiểm tra đạo đức (vốn được thành lập từ năm 2006 để xử lý các hành vi vi phạm đạo đức trong FIFA) thông qua phiếu bầu của các đại biểu tham dự Đại hội, thay vì chỉ định như trước đây.

Trước khi cuộc bầu cử diễn ra, Chủ tịch LĐBĐ Anh, David Bernstein, đã cố gắng kêu gọi hoãn cuộc bầu cử, nhằm dành thêm thời gian tiến hành một cuộc điều tra toàn diện trong 2 vụ cáo buộc hối lộ riêng biệt, trong đó có vụ đòi hối lộ của 4 quan chức cấp cao của FIFA, khiến nước Anh thất bại trong cuộc chạy đua giành quyền đăng cai World Cup 2018.

Ông Bernstein nói: “Chúng ta đang đối mặt với một tình huống không thể nào hài lòng. Chúng ta trở thành chủ đề chỉ trích trên toàn thế giới, từ phía các chính phủ, nhà tài trợ, giới truyền thông và toàn bộ những người còn lại. Với tình hình này, cuộc bầu cử trở thành cuộc đua chỉ có duy nhất một ngựa. Đây là điều cần trách vì lợi ích của FIFA cũng như chính bản thân ngài Chủ tịch. Một buổi lễ đăng quang mà không có sự chứng kiến của đối thủ thì thật là tẻ nhạt”.

172 trên tổng số 208 đại biểu đã bác bỏ yêu cầu của LĐBĐ Anh. Thậm chí, đại diện của các liên đoàn bóng đá xứ Wales và Bắc Ai len cũng bỏ phiếu chống lại nước Anh. Chủ tịch LĐBĐ Argentina, Julio Grondona, còn lôi tiếng xấu của người Anh trước đây, khi gọi họ là “những tên cướp biển” với nỗ lực cướp đi những thành quả của FIFA.

Giờ đây, các câu lạc bộ Anh sẽ có lý do để lo sợ những đòn trả thù ngấm ngầm, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính. Các đội bóng hàng đầu của giải Ngoại hạng Anh đang nợ đầm đìa, và có thể bị tước quyền tham dự các cúp châu Âu vì những quy định mới của UEFA, đứng đầu là Michel Platini, một đồng minh thân cận của Sepp Blatter./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên