Lần trở về đội bóng cũ đầu tiên của Andy Carroll

Chủ nhật (1/4) sẽ là lần đầu tiên tiền đạo Andy Carroll trở về “mái nhà xưa” – sân St James’ Park (giờ đã mang tên Sport Direct Arena)

Cầu thủ này sẽ tham gia trận đấu giữa Newcastle – Liverpool thuộc vòng 31 giải Ngoại hạng Anh, diễn ra vào ngày Chủ nhật (1/4). Sport Direct Arena là nơi đã đưa tên tuổi anh trở thành một tiền đạo nổi tiếng ở giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.     

Hẳn chưa cổ động viên nào của Newcastle quên ngày cuối tháng 1/2011 tiền đạo Andy Carroll dứt áo chia tay đội bóng để chuyển sang khoác áo Liverpool. Ở trận đấu lượt đi giữa 2 đội trên sân Anfield tại giải Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay, các fan hâm mộ của Newcastle đã mang tới sân những băng rôn với dòng chữ “Judas Carroll” (tạm dịch “Kẻ phản bội Carroll”) để lên án hành động quay lưng với đội bóng cũ của tiền đạo 23 tuổi.

Tiền đạo Andy Carroll

Trước thái độ không thật sự thiện cảm đó từ người hâm mộ, Andy Carroll vẫn thể hiện tình cảm của mình với Newcastle bằng việc khẳng định anh sẽ không ăn mừng nếu ghi bàn vào lưới đội bóng cũ trong trận đấu lượt về ở vòng 31 này trên sân Sport Direct Arena.

Newcastle chính là bệ phóng đưa tên tuổi Andy Carroll trở nên “nổi như cồn” ở giải Ngoại hạng Anh trước khi chuyển sang Liverpool với mức giá kỷ lục 35 triệu bảng. Tiền đạo 23 tuổi người Anh đã ghi 17 bàn thắng và góp phần đưa đội bóng có biệt danh “Chích chòe” trở lại giải đấu cao nhất quốc nội mùa giải 2009-2010. Trước khi chia tay Newcastle vào ngày cuối cùng trước khi kỳ chuyển nhượng mùa đông mùa giải năm ngoái đóng cửa, Carroll đã kịp đóng góp 11 bàn thắng cho đội bóng chủ sân Sport Direct Arena.

Tuy nhiên, kể từ khi khoác áo Liverpool, Carroll đã không còn là chính mình và liên tiếp gây thất vọng với phong độ kém cỏi cùng những chấn thương liên miên. Hoàn toàn mờ nhạt so với người đá cặp trên hàng công là Luis Suarez, tiền đạo sở hữu chiều cao 1m91 mới chỉ có 3 bàn thắng kể từ đầu mùa giải. Các cổ động viên của Liverpool đang hi vọng lần trở về “mái nhà xưa” lần này của Carroll sẽ đánh thức “bản năng” ghi bàn đã ngủ quên bấy lâu trong anh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên