Trưởng đoàn HAGL Nguyễn Tấn Anh “mất tích” sau khi phản ứng trọng tài

VOV.VN - Sau khi chạy thẳng vào sân để phản đối quyết định công nhận bàn thắng ấn định thắng lợi 3-2 cho FLC Thanh Hóa, Trưởng đoàn HAGL Tấn Anh “mất tích”.

Vòng đấu thứ hai liên tiếp, công tác trọng tài trở thành điểm nóng ở sân Pleiku. Tuy nhiên, không giống như quyết định sai lầm giúp HAGL có 3 điểm trước Quảng Nam nhờ bàn thắng trong thế việt vị rõ ràng của Châu Ngọc Quang cách đây 1 tuần, lần này, đội bóng phố Núi trắng tay trước FLC Thanh Hóa bởi bàn thắng trong thế việt vị của Uche ở phút bù giờ.

Đây là lý do mà Trưởng đoàn HAGL Nguyễn Tấn Anh chạy thẳng vào sân để phản ứng với trọng tài Trần Xuân Nguyện, trước khi bị vị vua áo đen mời ra ngoài.

Clip bàn thắng của Uche khiến Trưởng đoàn CLB HAGL Nguyễn Tấn Anh chạy thẳng vào sân để phản ứng với trọng tài

Thậm chí, nhiều cầu thủ đội chủ sân Pleiku còn định “đình công” giống CLB Long An, và chỉ trở lại thi đấu sau khi nhận được những lời động viên và chỉ đạo từ BHL.

Ngay sau trận, PV VOV.VN đã chủ động liên lạc với ông Nguyễn Tấn Anh nhưng không thấy vị Trưởng đoàn của HAGL bắt máy. Ông Tấn Anh cũng không xuất hiện trong buổi họp báo sau trận và gần như “mất tích” khi trận đấu kết thúc với thắng lợi chung cuộc 3-2 nghiêng về FLC Thanh Hóa dù đội bóng phố Núi đã dẫn trước 2-0 sau gần một giờ thi đấu. 

Ông Tấn Anh trước đây cũng không ít lần phản ứng trọng tài. (Ảnh: Nhung Trần).

Điều đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên ông Tấn Anh phản ứng với các quyết định của trọng tài ở V-League. Còn nhớ, cách đây 2 mùa giải, vị Trưởng đoàn của CLB HAGL cùng BHL và các cầu thủ vây lấy trọng tài Anh Chiến sau khi vị vua áo đen này công nhận bàn thắng có vẻ như được thực hiện bằng tay của Đình Tùng ở phút 82, giúp chính Thanh Hóa giành trọn 3 điểm. 

Trở lại với trận đấu ở vòng 12 V-league 2017 giữa HAGL – FLC Thanh Hóa trên sân Pleiku diễn ra chiều 8/4, Công Phượng mở tỷ số cho đội chủ nhà ngay phút thứ 2 với siêu phẩm đá phạt, trước khi kiến tạo cho Hồng Duy nhân đôi cách biệt ở phút 52.

Mọi rắc rối bắt đầu khi trọng tài Trần Xuân Nguyện “bẻ còi”, không công nhận bàn thắng của Văn Thanh ở phút 62, hay việc rút thẻ vàng thứ hai, truất quyền thi đấu của A Hoàng 2 phút trước đó.

Việc các trọng tài công nhận bàn thắng mà BHL HAGL cho là đã được ghi trong thế việt vị của Uche ở phút bù giờ thứ 2 như “giọt nước làm tràn ly” với Trưởng đoàn HAGL Nguyễn Tấn Anh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

HAGL mất trụ cột hàng thủ ở vòng 12 V-League 2017
HAGL mất trụ cột hàng thủ ở vòng 12 V-League 2017

VOV.VN - HAGL sẽ bước vào vòng 12 V.League 2017 mà không có sự phục vụ của trung vệ Mobi Fehr vì bị treo giò. 

HAGL mất trụ cột hàng thủ ở vòng 12 V-League 2017

HAGL mất trụ cột hàng thủ ở vòng 12 V-League 2017

VOV.VN - HAGL sẽ bước vào vòng 12 V.League 2017 mà không có sự phục vụ của trung vệ Mobi Fehr vì bị treo giò. 

HAGL - FLC Thanh Hóa: Khó có điều kỳ diệu ở Pleiku?
HAGL - FLC Thanh Hóa: Khó có điều kỳ diệu ở Pleiku?

VOV.VN - HAGL khó lòng làm nên điều kỳ diệu tại Pleiku, khi đối đầu với FLC Thanh Hóa tại vòng 12 V-League 2017.

HAGL - FLC Thanh Hóa: Khó có điều kỳ diệu ở Pleiku?

HAGL - FLC Thanh Hóa: Khó có điều kỳ diệu ở Pleiku?

VOV.VN - HAGL khó lòng làm nên điều kỳ diệu tại Pleiku, khi đối đầu với FLC Thanh Hóa tại vòng 12 V-League 2017.

A Hoàng nhận thẻ đỏ, HAGL thua ngược cay đắng trước FLC Thanh Hóa
A Hoàng nhận thẻ đỏ, HAGL thua ngược cay đắng trước FLC Thanh Hóa

VOV.VN - Dẫn trước 2-0, nhưng chiếc thẻ đỏ của A Hoàng đã khiến HAGL thua ngược 2-3 trước FLC Thanh Hóa trong trận cầu tâm điểm vòng 12 V-League 2017.

A Hoàng nhận thẻ đỏ, HAGL thua ngược cay đắng trước FLC Thanh Hóa

A Hoàng nhận thẻ đỏ, HAGL thua ngược cay đắng trước FLC Thanh Hóa

VOV.VN - Dẫn trước 2-0, nhưng chiếc thẻ đỏ của A Hoàng đã khiến HAGL thua ngược 2-3 trước FLC Thanh Hóa trong trận cầu tâm điểm vòng 12 V-League 2017.